1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of broken heart - Nơi của những trái tim tan vỡ (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi paradise2209, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe xui dại, đến tớ bán cho quả tim cao su, cho rơi thoải mái, đập thoải mái, vỡ bằng niềm tin luôn
    @Sói: Cho bác thất nghiệp luôn
  2. grand_piano

    grand_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy ...dã man quá nhẩy? Thích đấm đá tim người khác! Thấy người ta thế chẳng chia sẻ được lại còn đòi....
  3. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Vào đặt gạch giữ chỗ với em Thuỷ cái nhẩy, anh với học trò anh đang thi HK. Ai giàu ủng hộ anh ít tiền đóng tiền thi lại, mít 3 phát rồi
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đã từng vỡ có được vào không????Tình hình là sau 1 thời gian vỡ....em thấy tim mình lại lành òy Pác nèo mún lành tim e dạy kinh nghiệm cho
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hallo cả nhà. chẹp.. tình hình là thứ 7, máu chảy về tim nên mọi người đi vắng hết nhẩy, chep.. chỉ có mình mình máu chảy lên não nên ở nhà trông nhà thui.
    @ nghĩa long: CHep.. chị ko thích tim cao su đâu, tim vỡ nhưng mà vẫn là của mình, hi hi hi ... vỡ rồi lại lành ngay ý mà.
    @ Kang: ok, vào đê em ơi, chỗ này tập hợp những người đã, đang và sẽ rạn, vỡ mà (Tin chị đi, cứ dính vao iu kiểu gì cũng bịi rạn)
    Muadongkolanh: hic.. bạo lực quá. Nhưng mà khi nào đi đạp trái tim nào, bảo tớ với nhá. Cũng thấy ngứa tay quá cơ
    Sma: úi chùi, em nào vậy nhỉ?????? Nghe giọng điệu dáng iu quá cơ, làm sao mà chị lại không nhớ em nhỉ???????
    Grand: úi bác ơi, tim bác vỡ thì bọn em chỉ xào hành tỏi thôi, ko đá đâu.
    beby: chúc mừng một người đã lành nhé. chep.. khi nào chị đi học hỏi kinh nghiem
    @ anh Minh: úi chui, anh lớn tuổi thế mà bị thi lại, xấu hổ quá đây. Xấu mặt cả ban đại diện - là em đây. hic....
    @all: Tình hình là xăng chưa tăng giá đâu cả nhà ạ. chep.. mới ngủ dậy đã bị quả lừa rồi. hic... mình ăn ở hiền lành thế mà .. hic...
    hic... thế ko ai ở nhà với mình à?????????
    Sợ ma quá
    Được bivabeo sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 05/01/2008
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Vỡ lâu roài ... nhưng gắn mãi ... thử mãi ko được ... giờ thì kệ nó thế .chả gắn làm gì ... cho các mảnh vào blog ... hết ... còn cái xác thì để đây nhá
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em bít là sang đây sẽ xì pem kinh lắm đây mà
    Tuy nhiên em vẫn thik giữ tinh thần chia sẻ là chính, còn những ai cố ý tim rạn, tim nứt thì spam là chủ yếu
    @Thủy: ở nhà buồn hok chị?
    @Small: hí hí về vụ tờ y này anh còn phải nhờ em chỉ giáo nhiều điều
    @Gạch: vác gạch đập vỡ bây giờ, dám nói thế ah ?
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hic.. ở nhà bùn chít đi được, nhưng mà ra đường thấy bọn trẻ con tay trong tay chắc còn bùn hơn, ở nhà cho lành, vừa ấm, vừa ko đau mắt, đau tim lại được tiếng con ngoan. he..he..he...
    mà cô Trang ơi, smal là ai đấy nhỉ???????/ sao chị ko nhớ nhỉ??????
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chep.. thứ 7, nhà mình đi chơi tít mít thật đấy
    chít thật, lại thấy bùn ngủ rùi. chep...
    Thui , em đi ngủ đây, ngủ cho nó lành. chep...
    bibi cả nhà. chúc cả nhà ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp
    chep.. tình hình thứ 7 nhà vắng như vậy, chắc các trái tìm mau lành lắm đây. CŨng thấy mừng

Chia sẻ trang này