1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of broken heart - Nơi của những trái tim tan vỡ (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi paradise2209, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới tốt lành,
    @ RD: Ông nói thế hóa ra vì tám với tui mà ông bị đen à? Chứ ko phải vì ông thấy con gái là tít mắt lại ( emgái tui) nên mún lèm quen hở?
    @ Pa: Cô Thủy nhà mình hôm qua đi tour, giao lại cho iêm vật liệu và nhân công nên nhà vẫn được xây với tín độ tốt
    @ All: Cuối tuần dzui dzẽ nhá nhà mình, iiêm thì iêm đang ở cô quan ...
    Ngày mai có đi VT ko nhờ? chèng ơi, rủ rê làm chi nhể?
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Haizz, thứ 7 mà cũng lạnh tê tái tái tê. Lạnh đến nỗi ko mún ra khỏi chăn làm cj cả
    Thứ 7 mới sáng mà nhà cửa đã vắng tanh, vắng ngắt, thế mà cứ kêu là hội thất tình cj ko bít
    Em đi đơi, chào cả nhà, ngày mới tút lành
  3. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cher chịu khó đi lượn thế nhỉ,vừa kêu lạnh tê tái mà em đã ra đi rùi...Đúnglà máu chảy về tim cả nhà ko ai ở nhà,vắng tanh vắng ngắt,em lại cặm cụi trông nhà vậy...
    @MA:MA cẩn thận với ông RD đấy,gì chứ giao ai c ho ông này thi khác gì "giao trứng cho ác" đâu.
    @Thủy:hôm nay tưỏng bà ở nhà cả ngày cơ mà ko thấy đâu thế,hay lại tranh thủ bố mẹ đi vắng nên tung tẩy rùi,hôm trước đi tour cùng các bé có câu được bé nào ko...hehhee
    @aMinh:em là em thấy tội nghiệp cái ng bị anh làm ướt 1 chiếc giầu lắm,cẩn thận nó biết anh ở nhà này nó lại vào chửi cho cả nhà ko biết quản lý,anh cố tìm ra cái số fone của nó để chị em nhà mình thay mặt"xin lỗi" và hứa dạy dỗ lại anh chứ(mà ko biết trai hay gáii nhỉ)
    @aHoàng:em ko biết thế nào nhưng vào nhà mình là thấy anh dạo này xcandan quá nhé,hưm,bắt đầu đặt 1 đấu chấm hỏi? và mấy chục dấu hỏi chấm...anh phải xem tn đi chứ,có gì thì cứ nói yên tâm anh em trong nhà sẽ ko hắt hủi và dang tay giúp đỡ..híhí
    @raudai:khổ thân ông thế!Thôi tự nhiên ại có cơ hội mua máy mới chứ bt có mua đâu.Thế vụ cái tượng thế nào rùi,ảnh đâu?
    @K1:bác chào đón nhiệt tình quá làm các anh em hết cả nhờ,thế thì còn ai làm ăn gì được nữa.
    @gạch:chúc mai đi chơi vui vẻ nhé!
  4. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    MA nên nghe lời cô Nhung ,j chứ cô ấy hay bê trứng cho tôi xơi lắm ,ăn đến mòn cả răng mà vẫn cứ kêu ác thế ,ăn hết trứng của người ta ,,, miệng thế gian ai biết méo tròn ra sao ???
    ảnh á ! nó trong cái thẻ nhớ điện thoại đang phơi kia kìa ,,,,
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà cả nhưng mờ đang trong chăn cô Nhung ơi ...
    Chỉ có co Pa nhà mình là lượn thoai, mí pác kia đang nướng, khíp, mẹt trời trong này củng ko khét bằng ...
  6. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    thông tin cho anh chị em chú ý:
    Sắp tới, sẽ có đợt truy quét các xe không đạt đủ tiêu chuẩn khí thải Euro2, tức là xe nhiều khói, làm ô nhiễm không khí, ko đạt tiêu chuẩn sẽ bị cho đi Bãi rác Sóc sơn luôn. Vậy anh chị em có xe tuổi thọ cao hay 2 kì, hay pô bị nát thì nên đi tu bổ hoặc ém ở nhà, ko nên diện phố trong 1 thời jan, để lắng xuống hãy ra đường....Còn 1 cách nữa, các bác nên tạo quan hệ Giám Đốc công ty môi trường, chủ yếu là bãi rác Sóc sơn để sau này có mất xe thì lên đó nhặt xác về làm kỉ niệm,
    Từ thứ 2 tuần này, lực lượng công an, CS đã được huy động tối đa ( kể cả học viên trường HV Cảnh sát cũng ra quân luôn). tại các ngã tư hay những điểm hay diễn ra ùn tắc, các điểm giao thông quan trọng là các chú ý làm việc tích cực lắm đấy...anh chị em cẩn thận...
    Các cách né CS<CA: (kinh nghiệm thôi nhé)
    Đi sau ôtô, hoặc đi vào sát dải phân cách, chắn phân cách bên tay trái.
    Hoà vào đám đông xe, tránh đi 1 mình lẻ loi, dễ bị tóm lắm.
    Chấp hành đúng luật an toàn giao thông, cái này chủ quan, cố mà làm nhé.
    Nếu bị xông ra tóm, nếu thấy có khả năng chạy được thì nên chạy, vì đường Hn, chỉ có CĐ mới dám đuổi thôi, CS, CA ko đuổi đâu. Còn nếu bị tóm sát quá, khó chạy đc thì nên dừng lại và ko nên phản ứng lại, sau còn dễ bề nc...
    Sáng nay vừa chứng kiến 1 chú tầm sn 85-87 đi lẻ, bị tóm lại còn cố chạy, bị vụt cho 1 cái vào tay, hic, khổ thân, bị túm, khó xin,lại đau chảy nước mắt, trông nhăn nhó ghê quá, hí hí, mọi người chú ý...
    Ngoài ra, chú ý đi an toàn nhé, đừng đi ẩu, ăn Tết mất vui đấy.. Mong là sau Tết gặp lại mọi người lành mạnh (lành lặn và khoẻ mạnh)...
    Chào thân ái và quyết thắng....cucgach
    Mai ai đi chơi với tớ ko??? bị bỏ bom, chán quá, chả lẽ lại đi 1 mình, con gái chán thật. Thất vọng quá
  7. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    đã bán hết hàng, close topic
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thứ 7 máu đã chảy dzìa công ty roài mờ còn như thía này này mí pác... đọc xemcó tức hông? hứt hứt
    Chẳng là cái dzụ vé may bay, vì nghe nhời thèng bạn " mày yên tâm ,lúc nào củng ok vé cho mày, nămtrước teo còn lo vé 29 tết cho vợ chồng nhà kia nữa cơ mừ". Thía là MA yên tâm ko mua vế trước ....
    Đến 3 ngày trước, hỏi nó, nó kiu, thôi rồi mày ơi, mùng 2 tết thì hết roài, Việt Nam A hết roài ...choáng tập 1 hứt ... hứt
    Tá hỏa gọi lên VN A, nó kiu mùng 2, mùng 3 hết dzé rùi chị ơi ... hít hít ,mùng 4 mới có dzé hít hít .... lo lắng tập 1 ...
    Chuồn sang Pacific A ( tớ ko khoái thèng này ) hú hồn, cón cái dzé tối mùng 3 ra Huế ... Hixhixhix đặt liền 2 chỗ ( iêm gái tờ nữa, nó sinh 88 nhá ) yên tâm phần 1 ...
    Hôm sau, tò mó cái kỉu giè, iêm lại gọi cho VN A ( em khoái thèng nì ) chời ơi, may kin hồn luôn , 2 dzé dzìa Huế nhá, trưa 11h nhá, Dzé giảm còn 680k nhá chèng ơi, mừng ơi là mừng lun , sao mà số mình nó hên thía .... Sướng tập 1...
    Sáng nay, chuẩn bị xiềng, hí hửng chuẩn bị lên mua, chẳng là dzé nó sẻ hủy sau 10h hum nay nè, 9h định đi nè, có một cuộc gọi của VN A gọi đến " chị có định lấy vé đã đặt ko? nó có thời hạn trước ngày 27.01/2007) oài thui vội gì, chiều mình lên lấy củng được, VN A tốt nhể? còn nhắc nhở mình nữa chứ ... hêhê thiệt là ...Mình thích mà lị .. Sướng tập 2 ...
    1h 30 có mẹt tại 49 Trường Sơn, đợi dài cổ mới đến mình hixhix ( có 10 số mà giải quyết đến 1 tiếng hixhxi) hí hửng lắm cơ ...
    Nghe xong Anh nhân viên trả lời : 2 vé của chị Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Thị Nguyệt Anh đã hủy lúc 10h hôm nay roài ... choáng .... ô hay, Anhnhìn nhầm đấy, có ngừ mới nhắc tôi mà, dạ đúng rồi chị, vé của chị đã bị hủy ... Choáng váng phần 2 ... HỨt hứt ...
    Thắc mắc, rùi thắc mắc ... ko được giè, sôi gan gọi lên tổng đài ... hổng được giè .... Ôi cái sự mà mình cho là tốt bụng ra thía này ...
    Đặt cái vé khác, kiu là hông có, đến mùng 5 mới có hixhixhix Lo sợ tập 2, cái này là vừa lo, vừa sợ, vừa phẩn nộ ...
    ko có vé, sao mà đi hu huhu
    Bà là Bà quyết làm vụ này đến cùng ...
    .....
    May thay, bên Pacific nó còn cái chỗ cũ, hixhix ( hay là tại ông trời trừng phạt mình ... ) Đặt chỗ , ok, yên tâm tập típ theo ....
    Vìn còn ấm ức vụ VN A, gọi lên cho nó rõ ràng .... Bênđó ngừ Ta công nhận chắc ngừ kia mục có mục đích xấu, cướp đoạt cái Dzé giảm cũa mình nên mới thía ... thui đành làm ưu tiên của nó trong danh sách dự bị vậy ( chờ á) hixhix Vỉn khoái VN A cơ hứt hứt
    Và cái mà nó gọi là ưu tiên cho tớ là : Chuyển sang chuyến bay 7h sáng ngày mùng 3 tết nha chị, ... giá vé bình thường ko giảm nha chị ... Ôi có cái sướng mà sao không có sướng hoàn toàn dzị? hixhix 300k của mình ...
    Thứ 2 lấy vé nhá, hixhix đừng có tin nhời ngừ nữa nhá ...
    Được cái là, có thêm một ngay hú hí ỡ Huế, và chắc chắn sẻ ú ởn với mọi ngừ mùng 6, 7 tết hị hị .
    Trưa nay hết hồn ... hixhix
  9. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    không biết có gặp bác MA ở Huế ko ???, hí hí, biết mặt cucgach rồi chứ hả ?? tầm đó cucgach vào đó (dự định là thế, đang xin bố mẹ), nhưng tớ ko kẹp 3 ra đâu nhé, mí ông trog đội phóng vèo vèo, ko bám được thì toi, hí hí.....mà nhỡ đâu không được đi, ba mẹ đã ko cho leo Phan rồi, ko bít có cấm chạy theo đội ko đây
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ra đó thì PM cho iêm nhá, em chơi đến chiều mùng 3 thì lại dzong dzìa Quảng Bọ, chèng ơi, thèm đi chụp hình ở Phong Nha - Kẽ Bàng wớ, Wê choa mà choa chưa bít nó ra răng ...Hixhix
    Lần này tha hồ mà hình để khoe he he ... chẳng bít đến lúc đó dung nhan như thế nào ... về Dzũng Tèo dưỡng da kí đã, dạo này cứ phải nói là đã tàn tạ đi lắm roài ... hixhix oài hăm bốn roài ...
    @ CụcGạch: nhớ PM nhá, mờ mí pác ý chả cho đu căm đâu hixhix , hổm rày dzô dzụ khị roài, bẩu là pác CG giới thịu wơ, ngừ ta còn hỏi: pác Cục gạch ở Box nèo ặc ặc xịt khói quay trở ra hĩhĩ . Vụ đó quên chưa xử pác nhá

Chia sẻ trang này