1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of Broken Heart ?T??T??T? Nhà Tim Vỡ ?T??T??T? Nhà Số 5.?~??~??~? thiết lập quy củ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi K1, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    amssllssllslslsllslsllslslsl
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ssnjfjknfjsnfsfnjsfjsfjsfnjsfnjsnfjsnfjfjsnfjsj
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ghghgghghhghghghghhhhhhhhhhhhhh
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    đggjhjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
  5. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    cậu spam nhá
  6. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    hôm nay mọi người hok đi hồ ngọc trai mừ chẳng thấy ai dậy trông nhà gì cả.8h oài mừ thấy có mỗi em với buzi.nhà ta đi đấu hết nhỉ
  7. Business_man

    Business_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên em xin chúc các chị , các bé gái, các cô bà... ngày 8-3 thật là trọn vẹn, mạnh khỏe, ngày càng xinh xắn hơn ( để còn đi lừa giai nhé), gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống .
    Nhà tim vỡ của chúng ta giờ đã là nhà thứ 6 rồi, tuy rằng mới chỉ tham gia từ nhà thứ 4 song em cảm thấy đấy như ngôi nhà thứ 2 của mình, có thể chia sẻ, cảm thông mọi điều không chỉ trong tình yêu mà còn cả trong cuộc sống nữa.....
    Động thổ để xây nhà mới, văn thơ tuy ít song em cũng muốn gửi tới mọi người trong nhà mình cảm xúc của em những ngày tim bắt đầu có trạng thái vỡ, đã 2 năm trôi qua mà vết thương vẫn chưa lành.... vẫn còn đau nhói mỗi khi gặp lại nhau....
    "...Viết cho người yêu dấu....!!!
    Những ngày tháng qua, anh sống trong sự buồn bã và câm lặng. Mọi thứ trải qua đã lâu nhưng sao trong anh vẫn còn khắc khoải đến thế.... Em à, em có biết là cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu em nhiều lắm không? Em có biết không?
    1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.... rồi một năm học đã trôi qua. Khi mà anh chuẩn bị hết năm thứ nhất , còn em thì bước vào những ngày thi cử bận rộn. Có lẽ lúc này em mới hiểu được tâm trạng của người đi thi phải không em. Lo lắng và hồi hộp đan xen. Chả nghĩ được điều gì hơn ngoài việc học. Tuy rằng không còn được bên em như xưa nhưng anh vẫn luôn cầu mong, hi vọng em sẽ thành công, sẽ đạt được ước vọng mà em mong muốn.. Anh còn nhớ em ước mong được làm 1 ca sỹ, mà công nhận giọng hát của em rất hay, muốn thi vào nhạc viện ... Anh rất ủng hộ nhưng bố mẹ em lại ko đồng ý cho em thi vào đó. Anh biết em buồn lắm chứ, nhưng nhờ đó mà em hiểu ra rằng lý do tại sao anh thi vào trường này... Em biết ko, lúc quyết định cầm tờ giấy báo thi đến trường, anh vẫn rất lo lắng, nhưng dù sao cho đến bây giờ mọi chuyện đã qua. Em cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Anh vui lắm . Chính em lúc này cũng lâm vào hoàn cảnh như anh năm ngoái em có biết không... Người đi thi là như thế đó.
    30.05.2007: em thi 2 môn văn và lý. Hôm đó trời mưa tầm tã, anh về quê lên là đi ra đón em luôn. Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ , trống tan gióng lên là lúc anh mong gặp em nhất. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thế này, được đón em và đưa em về nhà như lúc xưa vậy. Trông thấy em cười vui vẻ là anh biết hôm nay là ngày thành công đối với em. Dọc đường đi em tâm sự với anh về bài văn lúc sáng làm ko được ổn cho lắm, nhưng bài lý thì làm được. Thấy như vậy anh rất vui...
    31.05.2007: trời oi bức hơn hôm qua song vẫn có mưa, hi vọng là hôm nay đi thi em sẽ gặp may mắn. Môn Sử trôi qua, rồi buổi chiều thi Hoá em đều làm được. Dọc đường về em còn đùa với anh là mai thi Anh chỉ cần 6 , Toán 1 là đỗ TN rồi. Những lúc đó, em cười thật thoải mái . Anh chỉ mong có được những giây phút đó mãi mãi. Anh còn trêu em là sao không thi 29 điểm + 1 điểm nghề là đủ đỗ rồi. Em cười và ko nói gì cả... Anh hiểu là em đang lo lắng cho ngày thi cuối cùng với môn Toán và Anh... Tự tin lên em nhé! Về nhà em còn chơi bài nữa chứ và được ăn cả mít. Em với 2 người bạn ngồi bàn luận chuyện thi cử và lo lắng môn Anh. Anh nói không sao đâu. Rồi em sẽ biết!
    01.06.2007: hôm nay là tết thiếu nhi em à và cũng là hôm thi cuối cùng của em. 3h30: trông thấy nụ cười của em là anh biết điều gì đã đến. Em khoe với anh Toán và Anh hôm nay mỗi môn phải 10 điểm chứ chả chơi... Anh cười và bảo thế bây giờ đã tin anh chưa. Môn Anh thực sự rất dễ đúng không em....Dọc đường về nhà, anh nói với em tối nay nên đi chơi hay đi đâu đó nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Còn kỳ thi cuối cùng và cũng là cam go nhất chờ em ở phía trước nữa... Tối nay em sẽ đi chơi- Em đã nói như thế... Đã lâu lắm rồi cái cảm giác được gần bên em nó lại đến với anh..
    2 tháng nữa, chỉ còn 2 tháng nữa là em sẽ thi xong. Anh mong rằng em sẽ thành công, nhất định thành công. Thời gian anh đi tình nguyện có lẽ là thời gian anh nhớ em nhất. Không được gần bên em , ko được gặp em, ko được nhìn thấy em cười, ko được nói chuyện tâm sự với em, ko được an ủi em những lúc em buồn, ko được em bắt nạt...
    Thời gian qua đi nhanh thôi em ạ, đến lúc về mình sẽ lại bên nhau em nhé! Anh chờ mong một ngày anh và em sẽ quay trở lại với nhau em nhé!!!
    Lúc nãy em qua nhà anh và đưa anh mấy cái ảnh em chụp, có một cái ảnh em khóc ... Khóc vì chuyện gì đó mà em chưa nói với anh... Một cảm giác thoáng buồn chợt đọng lại anh, buồn vì không chia sẻ được với em, buồn vì ko được ở cạnh em những lúc như vậy... Sau này nhất định anh sẽ làm tất cả để chỉ thấy nụ cười của em mà thôi. Em đã biết là anh sợ nhất con gái khóc mà...
    Mấy hôm nay , thực sự anh vui lắm em à. Vui vì được gặp lại em, được nghe giọng em nói, được thấy em cười. Với anh thế đã là quá đủ rồi! Sau này anh mong cũng mãi được như vậy ! Em biết không, đã từ lâu anh chỉ muốn nói với em rằng:
    ANH YÊU EM !!!
    Mong rằng nhà mình sẽ tiếp tục đón nhận những thành viên mới, những người sẽ tiếp tục xây cho ngôi nhà ngày một to đẹp khang trang hơn, ngày một sung túc hơn... Và hi vọng lớn lao nhất là chính những trái tim vỡ vụn sẽ gắn chặt lấy nhau, sẽ ở bên nhau .... Biết đâu đến một lúc nào đó , chính chúng ta- những trái tim vỡ này sẽ ở bên nhau mãi mãi đến trọn đời... Một kết thúc rất có hậu phải không ạ !!!
    Hà Nội, 08/03/2008
    Business_man
  8. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    hix hix...đọc bài của Buzi mà thấy tủi thân chế.....nhớ chế..........
    Thế là cái nhà này cũng sắp sửa leo lên đến tầng thượng như nó phải thế . Mặc dù mới góp gạch được...vài chục tầng thui, nhưng Heo thấy rất zui khi nói chiện zới mọi người,thật đấy.....nhất là những hôm vừa mưa vừa lạnh, vào nhà thấy rất rất rất ấm .... .....Cảm ơn mọi người, cảm ơn cả nhà ....NHÌU LẮM.....Heo chỉ bít nói zậy thui....
    Chúc chị em nhà mìn mãi mãi xinh tươi, trẻ đẹp, đặc biệt TIM VỠ LẠI LANH, VỠ LẠI LÀNH.....hihi
    Một trời hoa lun nà ....
    .Hix,, mỏi tay quá....bao jò cho đủ 999 bông ?
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Loa..loa..loa...
    Thông báo ... thông báo
    Chiều này vào lúc 13h40phút
    Nhà mình tập trung tại trung tâm chiếu phim quốc gia để xem phim
    Cả nhà nhớ đến đúng giờ nhá,
  10. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    Chìu nay nhà miềng ai đi xem fim ý nhở ? Loa xong rùi chả thấy ai ho he jì .........ĐI ĐI....ĐI HẾT ĐI.......RR chủ chi ....thượng thọ của anh ý mờ .....

Chia sẻ trang này