1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of Broken Heart ?T??T??T? Trên con đường đi tìm TÌNH YÊU cho mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bivabeo, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Home of Broken Heart TTT Trên con đường đi tìm TÌNH YÊU cho mình

    Kính thưa các loại bô và cc loại lão
    Kính thưa các trái tim đã đang và có thể sẽ vỡ, rạn, nứt, đau, íu (Nói chung là không khoẻ mạnh )
    Chap.. tự dưng lại rất thích bài nì của cô cher, đành mượn lời của cô ý vậy
    Thôi thì tim vỡ, tim nứt, tim thủng, tim rạn, tim yếu mềm, tim đau, tim bệnh blah blah kính thưa các loại tim mời vào đây
    Chúng ta sẽ cùng share và chẩn trị
    Vết thương của trái tim có thể sẽ không lành nhưng chí ít cũng sẽ kín miệng, vì trái tim còn nhiều nhiệm vụ khác, yêu 1 lần - tan vỡ 1 lần ko có nghĩa là ta không thể yêu lần nữa. Mỗi một người khi đi qua trái tim ta đều để lại dấu chân, đừng học cách cố quên mà hãy học cách lấp đầy những dấu chân đó bằng những yêu thương khác.
    Trên thế giời này một ngày có biết bao trái tim tan vỡ, không phải là tôi, ko phải là bạn thì cũng là 1 ai đó khác.
    Love doesn''''t mean hurt. Hurt means nothing
    Home of broken heart, welcome

    " Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả"
    " hãy cảm ơn người đã rời xa bạn - để bạn biết, bạn xứng đáng có được hạnh phúc hơn"
    Mỗi một biến cố trong cuộc sống là một bài học giúp chúng ta trưởng thành hơn, ko có việc gì là xấu hoàn toàn. Hãy hướng tới ngày mai.
    Chúc cho BẠN - TÔI - và tất cả chúng ta sớm vượt qua được sự mất mát, vượt qua được sự thất vọng để tìm thấy niềm tin.
    Tất cả chúng ta đề sẽ có một người giành cho mình, tôi chắc chắn về điều đó, chúa đã muốn ta gặp những ng ko đúng trước khi găpj người thực sự, Vui lên bạn nhé.
    "Có chia ly thì mới biết quý trọng những giây phút hội ngội"
    bạn - Tôi gặp nhau ở đây cũng là 1 sự hội ngộ

    Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.


    p.s.: nhà mình đong nhau thoai mái nhá, nhưng mà đừng có spam nhìu quá, những bài nào có tính chất riêng tư đề nghị các thành viên YM ná
    cảm ơn và xin cảm ơn
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ba hôn bẩy vía và chín vía các mem 7love đâu, vìa nhà đê
  3. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    Ay da!cho xin 1 gian ở tầng 1 nào.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tim tớ đang nứt to sắp vỡ nên vô dành chỗ dần là vừa. Hihi chào mọi người nhé.
    Thời gian..............................
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hì, trái tim còn nhiều nhiệm vụ, nhiều ngăn lắm bạn ạ
    Chắc chắn là sẽ lành thôi
    Tớ khẳng định đấy
    Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả thôi
    Có những chuyện ko hề khủng khiếp như chúng ta tưởng
    Hãy sắn sàng đón nhận, ta sẽ thấy mọi việc là bình thường thôi
    Véo càm ấy vào nhà nhé.
    để lại cho tớ cái nick YM
    giai nhà nì chắc đang mải đong đưa ở đâu roài, chả chịu rót nc mời ấy gì cả
  6. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    Cô Thuy chơi thế là ko đẹp tý nào,vừa xây nhà vừa bóc tem [​IMG]

  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin 1 chân, ngày mai ...
    Có thể bạn không phải là một chàng trai hay một cô gái xinh đẹp,nhưng nếu bạn biết yêu thương và chia sẻ thì bạn là người đẹp nhất.
    Có thể tôi không phải là người mà bạn cảm thấy yêu thương nhưng tôi cũng xin cảm ơn bạn vì bạn đã có mặt trên đời và cho tôi biết rắng được yêu thương ai đó là một niềm hạnh phúc.
    Có thể hôm nay bạn cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ như một áng mây đen che kín cả bầu trời ,nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện.
    Có thể một ai đó đã làm tổn thương tâm hồn bạn và làm bạn cảm thấy đau khổ nhưng nếu như bạn biết thông cảm và tha thứ thì một ngày nào đó tình yêu đích thực cũng sẽ gõ cửa trái tim bạn.
    Có thể bạn thấy thật hối tiếc vì đã để thời gian trôi đi vô ích ,nhưng đừng vì thể mà ngồi đó than thở để rồi cuối cùng bạn lại mất đi một khoảng thời gian khác.
    Có thể bạn cho mình một người yếu đuối nhưng nếu như bạn biết phấn đấu từng ngày để chiến thắng bản thân mình thì bạn lại là một trong những người mạnh mẽ nhất.
    Có thể ai đó nói rằng họ rất yêu quí bạn nhưng tiếc rằng họ lại không phải là người mà bạn yêu quí.Vậy sao bạn không cho họ một cơ hội vì khi bạn cho đi một cơ hội thì cũng chính là cho mình một cơ hội để yêu thương thêm một người nào đó.
    ---- (Nhặt về)
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 19/05/2008
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    cho hóng những trái tim đang dần dần lành lặn trở lại
    Còn ot thì nhất quyết đi tu rồi
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    em chúc mừng nha fmới
    tiện thể 1 chân xin vô nhà
  10. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa quá, thôi thì vào nhà đạp cửa cái cho nó chìm nhanh
    Cô MA nhanh lên nhá, gạch của cô nặng quá anh sắp gẫy tay rồi

Chia sẻ trang này