1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of Broken Heart ?T??T??T? Trên con đường đi tìm TÌNH YÊU cho mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bivabeo, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    hic, topic này nặng mùi máu me quá
  2. taminhtuno

    taminhtuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    người ta nói trái tim có nhiều vết nứt rạn là người biết yêu thương vì thế em chẳng buồn vì broken heart đâu ạ.
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    với anh nhiều vết rạn nứt là dấu hiệu của thi công sai cần lập biên bản kí và ,,đưa phong bì ! Anh buồn về điều đó lắm ấy chứ !
  4. taminhtuno

    taminhtuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    anh làm ở kiểm định chất lượng sản phẩm hay quản lý thị trường ấy hả anh?anh có thể kiểm định tim được không?
  5. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    sờ mó là sở trường của anh rồi ! có j mà ko kiểm định được ! tim á ! nào thì tim ? cúi đầu nghe tim ( vì trên tim là ngực ! ) ! ....
    bệnh này nặng đấy ! khả năng phải luộc rồi chấm với bột canh pha chanh ớt !
  6. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    nhí nhố quá
  7. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    sờ mó là sở trường của anh rồi ! có j mà ko kiểm định được ! tim á ! nào thì tim ? cúi đầu nghe tim ( vì trên tim là ngực ! ) ! ....
    bệnh này nặng đấy ! khả năng phải luộc rồi chấm với bột canh pha chanh ớt !
    [/quote]
    cậu bắt đầu ăn nói linh tinh,phét lác rồi đấy.cậu bỏ cái kiểu hơn hớn ấy đi ná.vô duyên quá.lên phòng,đóng cửa tự xử đi
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cậu bắt đầu ăn nói linh tinh,phét lác rồi đấy.cậu bỏ cái kiểu hơn hớn ấy đi ná.vô duyên quá.lên phòng,đóng cửa tự xử đi
    [/quote] thế mày ko giúp cậu như mọi lần à?
  9. taminhtuno

    taminhtuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    [/quote] sờ mó là sở trường của anh rồi ! có j mà ko kiểm định được ! tim á ! nào thì tim ? cúi đầu nghe tim ( vì trên tim là ngực ! ) ! ....
    bệnh này nặng đấy ! khả năng phải luộc rồi chấm với bột canh pha chanh ớt !
    [/quote]
    ối em nà hông thích bột canh đâu, em chỉ thích mắm tôm thôi,có thêm đĩa rau thơm nữa thì ngon anh nhẩy
  10. taminhtuno

    taminhtuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0


    cậu bắt đầu ăn nói linh tinh,phét lác rồi đấy.cậu bỏ cái kiểu hơn hớn ấy đi ná.vô duyên quá.lên phòng,đóng cửa tự xử đi
    thế mày ko giúp cậu như mọi lần à?
    anh ui kiểm định lại ''''kí gì'''' ấy đi,ai lại thế bao giờ kè kè

Chia sẻ trang này