1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of Broken Heart ?T??T??T? Trên con đường đi tìm TÌNH YÊU cho mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bivabeo, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    đường ai nấy đi thì liên quan j đến không có thằng ku nhờ ! ngày xưa cụ Lý cụ Đồ thôn bác vẫn hay xuống nhà mẹ Đốp cuối làng gửi thằng ku ,,,,Khổ thân cái con mẹ Đốp làng mình ,chồng thì chết từ đời tám hoánh mà cứ sòn sòn ,,đc cái đứa nào đứa nấy đúc ra giống hệt cụ Lý cụ Đồ nên ko phải đánh dấu cũng biết đứa nào con ông nào ! ...Bao h cho đến ngày xưa nhờ nhà cô nhỉ ? cho anh là anh gửi( chăm sóc ) ấy dà là dà thằng cu ,,tình tính tang tang ,,tình tính tang tang .....
  2. taminhtuno

    taminhtuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    râu đâu?[​IMG]
    không có râu nhờ?

    vậy thì chú nì bị thiếu hoocmon nam tính!
  3. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    cậu có lên đc đâu mừ đòi gửi thằng ku.đi ra đường còn sợ trẻ con nó cười cho mừ còn về to mỏ bốc phét à.
    đề nghị mấy chị đừng có tán tỉnh cậu em.em nhắc trước là mợ em ghê lắm đấy,léng phéng với cậu em là ko xong với mợ em đâu.các chị ko biết mấy ông có vợ rùi rất dẻo mỏ,tán gái ghê hơn mấy thằng thanh niên à.đừng dại dột nghe mấy câu mật ngọt của cậu em mà chết ruồi.
  4. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Để vợ lên đầu là ngu hơn hết
    đánh vợ gần chết là đấng trượng phu
    bỏ vợ đi tu là chính nhân quân tử
    nịnh bợ "sư tử" là kẻ bất lương
    đuổi vợ ra đường là nam nhi chi chí !!!!!!!!!!!!!
    cậu tuổi j mà sợ mợ mày ! chẳng qua chưa thích ra oai cho mợ mày thấy thôi ! mới lại chỗ này toàn chị em thân yếu liễu đào tơ trong giây phút xúc động mà yếu lòng ,cậu phải ga lăng làm cọc chống cho các em ấy !
  5. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    hoocmôn nam ? cả rổ luôn !
    [​IMG]
  6. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    cọc của cậu vừa yếu vừa bé,các chị ấy làm chỗ chống thì cọc gẫy làm đôi à.ko đc đâu.các chị ấy đã liễu yếu đào tơ sẵn.khổ thân các chị ấy
  7. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    ơ hay con bé này ! cậu dạy mày rồi mày lại quên ! xấu đều hơn tốt lỏi ! cọc cậu xấu ,yếu ,bé ,đen lại nhiều đốt nhiều gai cơ mà còn cứng hơn ối thằng cọc như dưa gang mà rỗng ruột .mày đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài ! nhớn rồi tập thử đi !
  8. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    nói đi nói lại thì cậu vẫn là hàng tồn rùi.nói nữa nói mãi cũng là phế liệu thui
  9. hoangcc

    hoangcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe có tiếng í ới của cô Bi ở đâu đây là phải chạy vào nhà ngay. Chào cả nhà. Gớm, mình già yếu mà cho mình leo tầng 41. Hic, leo đến tầng 40 mới phát hiện cái thang máy bên cạnh. Hix
  10. hoangcc

    hoangcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Vào ném cục gạch rồi té. Hĩ hĩ. Off đê

Chia sẻ trang này