1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of Broken Heart ?T??T??T? Trên con đường đi tìm TÌNH YÊU cho mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bivabeo, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió cái nhà cô này, chả lẽ tôi lại cưới cô bây giờ
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Luôn và ngay đi gạch ơi
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    nhà cửa vắng vẻ nhể
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    <~ cũng đang đi tìm, vào đây phát cho đỡ vắng!
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hichic
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ngày mới roài
    cả nhà ngủ ngon ná
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    vao đây kiểu gì mà chả thấy
    nhể anh mát nhể
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thấy gì?  Thấy em xì bam hả?
  9. taminhtuno

    taminhtuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chồng tên là Cục, vợ tên là Gạch....sau này đỡ phải đổi nick ttvn =))
    [/quote]
    ôi dung nói hay quá, vậy con trai tên gì con gái tên gì nhở? chít cười mất thôi!
  10. become

    become Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh à
    Em không hiểu làm sao anh có thể vô tâm làm vậy?
    Anh không còn yêu em nữa, bên cạnh anh có 1 người mới, em đau, nhưng em không trách... Nhưng tại sao anh lại cứ để em thấy hình ảnh 2 người?
    Chia tay nhau hơn 1 tháng mà nhìn đâu em cũng thấy tràn ngập. Anh và người ta đã hạnh phúc thế nào, đang cãi nhau ra sao, đang xa nhau và nhớ nhau thế nào... anh đều update rất đầy đủ :))
    Status, avatar yahoo, em đã thấy, và đã xoá nick. Blog em đã đọc, và cũng đã remove friend. Facebook em cũng đã xem, và đã delete. Forum ấy đã thân thuộc biết bao, bạn bè em quý đều ở đấy, em cũng đành phải bỏ ra đi mà đến đây, vì em không thể chịu nổi. Mỗi lần chấp nhận delete 1 cái nick, hay từ bỏ 1 cái gì, em đau lòng như thế nào, anh có hiểu?
    Em vì muốn tránh rắc rối cho anh, tránh tai tiếng cho anh, mà tránh viết blog, tránh nhắc, tránh than thở trên forum ấy, vậy mà anh thì sao? Anh có nghĩ đến cảm giác của em? Tại sao lại bất công như vậy?
    Hôm qua anh lại gọi YM em... Em đã delete nick anh, nhưng anh vẫn hay gọi em...mỗi lần thấy anh gọi, em lại phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với 1 nỗi đau mới...
    Và đúng như em nghĩ... anh than thở buồn, vì em ấy đi vắng vài ngày,... anh nói những lời vô nghĩa biết bao... nói những câu "giá như..." để được gì? Nói những câu như "xin lỗi" để được gì, khi mà sau 1 tháng chia tay anh vẫn còn làm em đau?
    Em ignore luôn nick anh rồi, anh ạ... em đã suy nghĩ nhiều, và đau nhiều... nghĩ đến việc 1 ngày nào đó anh gọi YM em, và em không thể biết, không thể trả lời... em đau. Nhưng em cũng không có đủ sức mạnh hay can đảm để đối mặt với anh, anh à...
    Em lại tiếp tục chay trốn anh.
    Nhưng em mệt mỏi vô cùng, anh có biết?
    Em không biết mình sẽ phải chạy trốn đến bao giờ?
    Cứ như thế này mãi sao... tránh né tất cả những buổi họp mặt tụ tập đông người, vì ở đó có anh. Tránh né những nơi có thể gặp, có thể nhìn thấy anh...
    Em chạy trốn đến bao giờ? Liệu có thể trốn mãi?

Chia sẻ trang này