1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of Broken Heart ?T??T??T? Trên con đường đi tìm TÌNH YÊU cho mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bivabeo, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SongCHT

    SongCHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn nì hình như là nguời HP nhỉ ...
  2. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    nhìn nick thì phải bít chứ
  3. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    thôi chả buồn nữa, buồn mãi chán quá
  4. become

    become Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    :|
    em trong 1 lúc muốn trốn tránh tất cả, không muốn post bài ở forum cũ sợ bạn bè/người ta trông thấy, nên chạy sang đây post 1 bài, cũng chỉ mong nói ra được tâm trạng của mình. Vậy mà sau vài hôm quay lại, thấy mọi người reply chia sẻ cũng nhiều, dù em chẳng quen chẳng biết, thấy vừa ngạc nhiên vừa xúc động, chỉ biết cảm ơn mọi người thôi :D
    Đã mấy lần đi 1 cái event nào đó mà biết là người ta có mặt, em đã suy nghĩ nhiều rồi vẫn quyết định đi, cũng là do muốn "rèn luyện tráitim"... nhưng mà... mỗi lần gặp, về nhà chỉ thấy cay đắng, và tiếc vì mình đã gặp...
    Cay đắng vì mọi thứ thay đổi nhanh quá đỗi, mọi thứ đảo lộn, những gì thân ơi là thân bỗng xa lạ không còn nhận ra nổi nữa... cách 1 tuần thì ở xa nhau vẫn nhớ, sau 1 tuần, tình cờ ngồi trên bus, cách nhau nửa mét mà chẳng dám nhìn nhau, nghe giọng người ta lanh lảnh bên cạnh nói chuyện với bạn mà chạnh lòng, ko hiểu ngừơi ấy có biết mình đang ở rất gần?
    ở đây không quen ai cả em mới dám nói thật, em vẫn mong quay lại :( tình cảm thì vẫn muốn ở lại, mà lý trí thì từng chút từng chút 1 đẩy người ta ra xa mình.
    Em đau vô cùng. Dù rằng em không muốn, mà chính tay em delete nick anh, xóa blog anh, ignore anh. Dù em không muốn mà chính tay em từ từ cắt bỏ những kết nối giữa anh và em, từng sợi từng sợi một.
    Hôm qua... T gọi YM, hỏi em "do you still care?", rồi nói là dạo này 2 ngừơi đang gặp trục trặc, anh đang rất chán đời, ngừơi yêu mới của anh múôn xin số ĐT của em... em không trách T đâu, em biết T là bạn thân của anh... và bạn thân thì đương nhiên fải đặt lợi ích của bạn mình lên trên... em cũng ko trách T, vì chính bản thân em đã trả lời "yes, I still care". Em biết nếu cho trả lời lại thì em sẽ vẫn nói như thế thôi.
    Có điều, anh lo buồn vì ngừơi ấy, em biết giúp gì đây... chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi, xa xót mà không dám chạm đến anh...
    cảm giác của em thế nào nhỉ, Anh?
    Em ước gì em là người anh cần.
    Anh à, đối với anh mà nói (đây là đối với anh thôi, em chưa từng yêu ai khác cả nên chưa biết đc), em là người dễ giữ, khó để bị đánh mất lắm.. Nhưng em sợ, một khi anh thực sự để mất em rồi, anh không có cách nào làm em quay lại được đâu
  5. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    úi dời...........sư phụ
  6. taminhtuno

    taminhtuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    lại phải đợi đến chiều cơ à?ngay bây giờ được ko?
  7. taminhtuno

    taminhtuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    gạch ơi ghạch chán chẳng buồn chết gạch ạ!
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chị hiểu cái cảm giác này em ạ
    Gặp lại một ng đã từng yêu thương mà như ko quen biết - Đau lòng lắm. Mới đây còn quan tâm, chăm sóc nhau, thế mà giờ gặp lại còn ko như 2 người lạ mới gặp nhau. Cảm giác đấy nghèn nghẹn mà buốt lắm em ạ.
    Nhưng mình cũng phải xác định rõ em ạ " Đối với ng ta bây giờ, mình chỉ là quá khứ. Điều quan trọng với người ta giờ là hạnh phúc hiện tại, cái quá khứ (có lẽ, đối với mình là quá khứ đẹp) nhưng đối với họ, đã chẳng còn là gì nữa rồi, có thể họ mong cái gọi là kỷ niệm đó ko nên có
    Chị nghĩ ng yêu cũ của em quá ích kỷ, ko nghĩ xem em sẽ cảm nhận thế nào đối với những hành động của họ hiện tại.
    Em sẽ giúp gì được cho Hạnh phúc của họ đây??? Chị thấy chẳng giúp đc gì cả, chỉ làm cho vết thương của mình hằn sâu hơn thôi. Dừng lại đi em ạ.
    Mình chỉ là 1 con người, ko phải thiên sứ, ko phải thiên thần, đối diện với hạnh phúc của họ - em có vui được ko??? Cứ luẩn quẩn mãi như thế, bao giờ em mới bắt đầu 1 cuộc sống cho mình???
    Họ đã có cuộc sống, có hạnh phúc của họ, mình cũng phải tìm một con đường đi cho mình em ạ. Đau, sẽ rất đau đấy, nhưng mà nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mà.
    Chị thấy thế này, em nên trao đổi thẳng với ng yêu cũ của em. Em cứ nói hết những gì em muốn. Đau 1 lần rồi thôi em ạ, cứ nỗi đau đấy chứ kéo dài, dai dẳng thỉ mệt mỏi lắm
    Em nên nhớ, bây giờ, suy nghĩ của em, tình cảm của em đối với người ta chẳng còn là gì cả. Họ ko quan tâm đâu, họ chỉ quan tâm đến cái hạnh phúc của họ hiện tại thôi. Mình phải sống tốt, thật tốt vào. Cuộc sống còn nhiều điều khác mà. Như bạn chị đã nói : "Đời còn dài, zai còn nhiều",
    Chap ... chị rất đồng cảm với em, vì chị cũng có những điều rất giống em[r32).
    Vui vẻ em nhé.
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    @ MA: bao giờ cưới cô ơi, lâu lắm ko thấy cô đâu nhể
    cục gạch thì dạo nì chăm chỉ lắm roài
    râu dài cũng chả thấy đâu
    pác k1, minh, hoang, quang anh nữa
    lặn tít mít luôn
  10. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    OFF đông đủ làm chuyến chạy xa đê, ai đồng ý giơ tay

Chia sẻ trang này