1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of Broken Heart ?T??T??T? Trên con đường đi tìm TÌNH YÊU cho mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bivabeo, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    mình góp đủ gạch rồi, bạn ko cần góp gạch đâu
  2. Ichbinladen

    Ichbinladen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tên topic sai rồi, hay là chỉ có một trái tim tan vỡ?
  3. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    đúng một nửa,một trái tim tan vỡ ,những trái tim lành lặn giúp đỡ trái tim tan vỡ đó thế là đựoc rùi
  4. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đều nói bậy
  5. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    thé theo c thì thế nào mà c nói ngta nói bậy
  6. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    gần 2 tháng trước , hắn đã vô cũng hụt hẫng khi thấy nàng đi cùng 1 người khác 1 người mới vào cty cười nói vui vẻ, hôm đó hắn đã phóng xe như bay về nhà 5 phút chỉ 5 phút từ ngã 4 Điện biên phủ - Nam Kỳ khởi nghĩa, về quận nhà hắn tận nguyễn khoái quận 4. đên đó hắn thức trắng đêm ,1 tuần sau đó hắn làm gì cũng không xong, nổi chán nãn ngập tràn trong hắn.
    rồi sau đó ko lâu ,hắn gần như tuyêt vọng khi thấy vẫn 2 con người đó cười nói vui vẻ ngồi ăn cùng nhau,,,, điều mà hắn rất rất muốn với nàng từ trước đến giờ chưa khi nào thực hiện được, lúc nào nàng cũng lãng tránh hắn, ...... đêm đó trái tim nó gần như tan vỡ. lại 1 đêm nữa thức trắng. .........
    Hắn quyết định phải cố quên nàng đi nhưng hắn không thể, Sinh nhật nàng hắn là người duy nhất biết , là người tặng quà đâu tiên cho nàng, 1 sms cảm ơn của nàng cũng đủ để làm hắn vui lòng, Tưỏng như moị chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng ko....... hắn càng tỏ ra quan tâm bao nhiêu thì nàng lại muốn rời xa , từ chối sự giúp đỡ bấy nhiêu.....chủ nhật trước biết nàng làm ca sáng, nó chạy lên VP chơi, hắn thầy nàng ngồi trogn góc phòng với dáng vẻ mệt mỏi hình như nàng đang ốm, nó hỏi thăm chỉ hỏi thôi cũng bị lãng tránh, hắn chạy đi mua hộp c sủi cho nàng, nàng cũng ko nhận. Trong sáng đó nó quyết dịnh phải đi , nó muốn đi để quên .. đặt 1 chuyến bay khư hồi về lại ĐN , TP mà nó đã lớn lên..về thăm bà .. tưởng chừng như nó sẽ có 1 chuyến đi thong thả. ai dè....
    Nàng nhờ mang 1 món quà về dùm em nàng hắn vui vẻ nhận lời..và giờ đây khi đang ngồi truớc PC ở nhà nội nó, cách đây 1h hắn chát với nàng, chat chỉ chat thôi mà hình như nàng cũng ko khoái hắn mấy. rồi 7h20 nàng lại từ chối khéo , nàng nói nàng đi ăn tối, hắn chợt giật mình. hôm nay cuối tuần cứ 2-4-6 kẻ địch kia luôn nán ở lại chơi. và biết đâu hôm nay 2 người đó lại có 1 bữa ăn vui vẻ.......
  7. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đều đúng....
    chocopie cũng là orion .......mà orion cũng là chocopie
  8. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    v iu
  9. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    ặ?Nhà mơnh này
    vào la liỏm 1 tẵ rỏằ"i tâ,khekhe!

    Được k1 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 24/11/2008
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    hê hê! lụt đâu có bằng ngoài ý đâu nhờ, tết năm nay củng sẻ được hưởng cái lạnh ở ngoài ý, sao không thấy nhà vào đông đủ để tết ọp ẹp nhờ?

Chia sẻ trang này