1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home to the green fields and me once again...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pumpy, 21/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay và cũng như nhiều ngày qua, em đã khóc một mình.
    Em ko giống như ai đó có thể hét to, kêu gào, chửi bới, đập phá cho thỏa. Em thừa biết nếu làm đc như thế, em sẽ giải tỏa đc nhiều hơn.
    Đã có lúc em thấy mình ko còn chút hơi sức nào nữa. Em thấy dường như có cái gì đó như đè chặt lên ngực khiến em ko thở đc. Chân tay bủn rủn, người đứng ko vững, đầu óc quay cuồng. Em thấy rõ ràng mình đang kiệt sức nhưng em ko muốn ai phải lo lắng cho mình. Em gắng gượng ăn, uống để ko ko gục xuống...Em cứ nén chặt nỗi buồn ở trong lòng để cười nói, để ko biến mình thành người yếu đuối. Em tự nói với mình: nó đã qua rồi mà, qua rồi mà. Và rồi nó cũng qua đi.

    Đã có lúc em muốn chạy trốn và chối bỏ tình yêu ấy. Nhưng để làm gì khi mà thật ra em còn yêu nhiều thế?
    Em ko cần ai biết đến điều đó, kể cả anh. Em chỉ đang nói với chính mình.
    Nhưng nếu tình cờ lại có một lần nào anh đọc được những dòng này.
    Em muốn anh hiểu rằng: em yêu anh ngay cả khi em biết rằng mọi chuyện đã là quá khứ. Hơn tất cả mọi thứ đã qua: cả sự ngọt ngào và những đớn đau em nếm trải, em ko còn trách giận anh nữa. Vì em yêu, yêu nhiều, anh ạ! kể cả có thể anh ko yêu em nhiều như anh đã từng nói!

    Once there were green fields kissed by the sun.
    Once there were valleys where rivers used to run.
    Once there were blue skies with white clouds high above.
    Once they were part of an everlasting love.
    We were the lovers who strolled through green fields.

    Green fields are gone now, parched by the sun.
    Gone from the valleys where rivers used to run.
    Gone with the cold wind that swept into my heart.
    Gone with the lovers who let their dreams depart.
    Where are the green fields that we used to roam ?
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tên topic sai quy định, đề nghị tìm tên mới và pm cho tôi để sửa lại, nếu ko topic buộc phải bị lock lại !
  3. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhờ bạn khoá giùm tôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này