1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Homeless ở Mỹ = Lười biếng + tâm thần?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi masktuxedo, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    có một xã hội hoàn hảo đó là thời kỳ đồ đá cũ Đàn ông đi săn bắn, Phụ nữ đi hái lượm , kết quả thu được để chung vào một cái hang và dùng chung. Không phân biệt người giàu kẻ khốn khó
  2. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sai!
    Bản chất của cuộc sống là cạnh tranh sinh tồn, thiếu điều này thì sự sống không tồn tại. Từ thực vật đến động vật đều như vậy cả thì làm sao có cái gọi là "công bằng"?
    Khái niệm "hoàn hảo" chỉ tồn tại như 1 đích tới, chứ không bao giờ có thể đạt được, ngay cả số "pi" vẽ hình tròn đâu có phải là tuyệt đối "tròn" đâu?
    Cái quan trọng là môi trường cạnh tranh cần được tạo ra LÀNH MẠNH thì mới giảm được nhiều trường hợp tiêu cực. Nên chỉ khuyên các bạn 1 điều nếu có thằng hoặc con nào ra rả nói lý thuyết về 1 mô hình xã hội "hoàn hảo" nào đó thì cứ cầm cái bát ăn cơm mà úp thẳng vào mặt cho nó nín.
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    bác onelarge dạy phải, chỉ cơm no áo ấm là hạnh phúc rồi không cần xã hội hoàn hảo, giá mà không có Mác, Lê, Ang
  4. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ hớ, đồng ý nhận thằng đệ vào câu lạc bộ "chán sống" rồi!!!
    nhớ kỹ tôn chỉ của câu lạc bộ chưa? Học thuộc lòng nhé
  5. Joker298

    Joker298 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bac'' onelarge dạo này nói chuyện hay thật. Nhưng xã hội Mĩ theo em thấy là khá ổn định và hoà bìnhnhưng sao Việt Nam vẫn dùng các phương tiện để bôi bác ..Ở VN ngoại trừ những người tới và ở Mĩ lâu rồi thì đa số đều nghĩ xã hội MĨ như kiểu như phim Gangster...suôt ngày bắn nhau....Nhưng sang đến bên đó em vẫn nhớ một chuyện khi cái đèn đỏ ở một khu phố bị hỏng thì cứ làn bên kia đi 1 xe thì làn bên này đi 1 xe, cứ xếp hàng đúng là thanh bình thật, ở VN như thế là mạnh ai người đấy đi , việc bố bố làm.......Lung cả tung lên
    Nhân chuyênj ăn mày, ở Hà Nội dạo này em gần như không thấy ăn mày, nhưng ở các chùa Hưong, Yên Tử thì nhiều lắm đếm không xuể
  6. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái đèn đỏ là luật rồi mà, đã là luật thì nó thế thôi, đèn ngã tư mà hỏng thì tính luật đi ''stop sign'' lượt đi tính theo vòng tròn.
    Còn tại sao nghĩ Mỹ là không an toàn không chỉ có VN đâu, nhiều nước lắm, lỗi tại thằng Holly shiet... nhầm ''hôli út'' mà ra... khổ cái phim thì rõ hay...
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Chuyện hiểu nhầm thì đâu cũng thế. Thực tế thì những người Mỹ (bao gồm cả "đồng bảo VN định cư bên Mỹ") cũng rất hay hiểu nhầm VN về đủ mọi lĩnh vực và theo nhiều khía cạnh. Những người đã sang VN một thời gian thì mới có cái nhìn chân thật hơn một chút.
    Về chuyện Mỹ thì tôi quan tâm cả đến welfare, cả đến tình trạng người nghèo và khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ. Do đó các bác có chuyện gì muốn nói thì tôi xin được nghe liền.
    Đọc mấy cái link của bác bovien thì thấy theo thông tin chính thức thì có rất nhiều myth về người nghèo, trong đó đa phần đều đưọc các bác phát biểu cả :) - chả hạn như nói đa phần homeless là tâm thần (thực ra đâu như chỉ có 20% thôi). Nhiều homeless là trẻ em thì họ ko thể nào là tâm thần/ lười biếng/ tội phạm được. Đương nhiên nếu so sánh thì người nghèo ở Mỹ có lẽ có đời sống vật chất tốt hơn so với người nghèo ở VN. Cái này khỏi bàn cũng thấy, và ko phải điều tôi quan tâm (nghèo ở Mỹ là khoảng $1000/tháng gì đó - tất nhiên giá cả ở Mỹ đắt hơn VN nhiều). Ví dụ khác là các bác nói nhiều người muốn sốgn kiểu đó. Thực ra thì phần đông ko hề muốn như vậy đâu.
    Một điều nữa tôi muốn nhắc đến là khái niệm thế nào là "nguời tâm thần"? Trong số 20% "người tâm thần" thì phần đông chỉ bị rất nhẹ, nghĩa là có một rối loạn tâm lý nào đó. Chả hạn hay tức giận, bị stress nhiều cũng bị coi là "tâm thần". Một bộ phần người "tâm thần" này là các cựu binh Mỹ.
    Về chuyện ở Mỹ có an toàn hay ko thì còn tuỳ khu vực. Mấy cái tỉnh lẽ yên tĩnh thì OK. Nhưng trên NY city chả hạn, mấy năm trước cũng chỉ an toàn một cách .... vừa phải :). HIện nay thì có khá hơn. Tuy thế hồi đi NY, thuê một Hotel ở 117th, hỏi mấy professor người Mỹ thì họ nói phải cẩn thận nhé, vì nó gần 110th :). Nói vậy thôi nếu ở HN mình chả hạn, nếu ko có việc cấn lắm thì tốt nhất cu~ng đừng vào xóm liều, hì hì hì hì.
  8. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    1 G??? mà là nghèo, 1 G là thừa sống rồi, tiền ăn kịch kim hết 300, tiền ở share phòng hết 300 nữa, còn tiền xăng hết 200, 100 tiền bill linh tinh như (phone, internet...) còn 100 mua bao cao su thế là quá ổn rồi.
    có những người trồng hoa vùng quê ở OK chỉ có thu nhập khoảng 400-600 tháng mà thôi.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Vậy còn tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm xe thì lấy đâu ra? Vả lại có 1 G thì cũng phải nộp thuế mất 1 bill chứ ko ít.
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Nhân độ gần đây đang volunteer cho 1 chương trình quyên góp đồ hộp cho Food bank ở chỗ tôi, con số do Food bank đưa ra là cứ trong 5 trẻ em Mỹ thì có 1 em bị đói.

Chia sẻ trang này