1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hơn 10 tuổi có phải là nhiều ???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doccotinh, 18/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm
    Hồi trc nghĩ là không nhiều , toàn thích thích những anh hơn 7-8 tuổi vì nghĩ tính mình người lớn chững chạc chắc cũng hợp .
    Sau đó thì mới phát hiện ra mình kô chững chạc như mình tưởng , và phía bên kia cũng ko trẻ trung như mình nghĩ , 2 người cố gắng để gần nhau hơn nhưng mà khoảng cách càng lúc càng xa . Một bên thì lúc nào cũng vui vẻ nhắng nhít , thích mấy trò linh tinh lãng mạn còn một bên thì khô cứng và có phần hơi thực dụng . Nên kết quả thì chỉ là anh em , bjo có mấy anh trai rồi
    Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng thế . Nhưng sau dăm ba cái sự nghiên cứu và tìm hiểu một vài anh zai người lớn thì nhận được toàn thất bại thảm hại .
    Mỗi lúc định nói điều gì có vẻ nghiêm túc lại thấy cái điều nghiêm túc của mình nó quá nhỏ bé và dớ dẩn với anh . Nói chuyện trẻ con lại bị kêu là nhí nhố và chả thèm nghe . Rất nhiều lúc cảm thấy điêu đứng và như bị biến thành đứa ngốc :(
    Cho nên toàn tự rút lui vì với anh mình đúng chỉ là cô bé - rất trẻ con và chỗ đứng trong lòng anh cũng rất chênh vênh .
    aw , nếu anh chủ top vẫn thích thử thì hãy cố gắng lên . Tìm đọc topic "Giai già lãnh cảm .." gì gì đấy ở box tâm sự cũng lâu lâu rùi .Rất có ích
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình xác nhận điều này
    Các anh zai lớn tuổi ngày ngày phải vật lộn với cuộc sống, cũng hơi từng trải rồi nên nhiều khi ko biết thông cảm cho những bé mới chập chững dòm đời...
    Nhưng nếu cả 2 cùng trân trọng lẫn nhau, và dám "vượt qua chính mình" để bước vào thế giới của ng` kia thì chắc cũng ko đến nỗi...
    Nhưng kể ra, hồi mình mười tám đôi mươi thấy mấy "chú" 30 là già, chứ giờ mình cũng già rồi thì thấy chẹp, thường thôi
  3. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    đẹp nhất là hơn từ 4 - 12 tuổi
  4. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vấn đề tuổi tác hơn nhau nhiều quá nó kô quan trọng lắm ....... như mình đây , anh yêu mình hơn tận 15tuổi nhưng với mình , mình thấy hết sức bình thường , kô có gì là quá chênh lệch cả về suy nghĩ lẫn lối sống ... có lẽ do mình già trước tuổi nên mọi chuyện đều hiểu và đồng cảm với người ta , 1 phần anh mình làm bên Truyền Hình nên cũng kô quá già so với tuổi về hình thức lẫn tính cách ...... ngày xưa , mình yêu 1 anh sinh năm 84 , hơn mình 2 tuổi , sao thấy anh ta trẻ con thế , mình như là Mẹ anh ta ý , làm gì , nói gì mình cũng phải nhắc khéo , thật mệt ... giờ tới anh yêu thì thấy lựa chọn của mình là chính xác , người ta từng trải nên cái gì người ta cũng hiểu để biết cách quan tâm , chia xẻ , tâm lí với mình ....... còn gì hơn 1 người biết nâng niu mình , trân trọng mình , tôn trọng mình ........ còn về lối sống thì 2 người cũng kô nên chênh nhiều quá , nếu 1 bên tính già quá , 1 bên tính nhí nhảnh quá thì cũng kô được , lúc yêu thì kô sao , có thể bỏ qua hết nhưng tới khi lấy nhau về sẽ có sự khác biệt rõ rệt và kô thể dung hoà nhau được ............. và cái gì tới thì sẽ tới đấy ............. đây chỉ là kinh nghiệm nhỏ bé của mình thôi hihihihihihi nếu kô đúng chỗ nào thì các bạn lại góp ý cho mình nhé .....
  5. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ... hôm nay buồn quá, đúng hơn là trong lòng nhiều tâm sự quá mà chẳng biết tỏ cùng ai, chiều thu ngồi một mình bên hồ làm hết 6 chai bia mà cái nỗi lòng trong người vẫn không tiêu tan đi được , ngâm lại câu hát trong phim bao công mà thấy thấm thía cái triết lý trong câu ca " nâng chén tiêu sầu sầu càng tăng" ...
    các bác ạ, yêu gái trẻ hoá ra cũng khổ sở lắm, khác biệt khá nhiều về cách nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống, nhiều lúc những việc tốt mình làm cho cáo thì cáo lại phản ứng, mình càng gần cáo thì cáo lại tìm cách tránh xa ,,, bó tay với cáo,,,,
    mà chuối nhất là cái hiện tượng này : dạo này lúc đi chơi với cáo, em thấy tin nhắn dội vào máy cáo nhiều vô kể, cáo vừa nói chuyện với em cáo vừa trả lời tin nhắn, quả thật em thấy cáo hành xử như vậy không được hay cho lắm, đem cái hiện tượng lạ này kể cho thắng bạn thân thì nó bảo là cáo nhà em đang đứng núi này trông núi khác, lòng em buồn lắm ...
    em phải làm sao bây giờ hả các bác ?????????

Chia sẻ trang này