1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hơn 2 mắt"

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Lac, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    "Hơn 2 mắt"

    Dành cho những vấn đề liên quan đến "hơn 2 mắt" . Tại sao nói là "hơn 2 mắt" mà ko phải là 4 mắt ? Vì ko phải ai có hơn 2 mắt đều nhất thiết là 4 mắt , ví dụ như connit nhà ta ( 3 mắt , hehehe, sorry connit ) ....

    _ Đeo kính có lợi , hại gì ?
    _ Hiệu kính nào bạn hay lui tới ? ko nên đến tiệm kính nào ?
    _ Vui buồn chuyện đeo kính , cận thị , viễn thị ,....
    _ Những cách bảo vệ mắt ? Lời khuyên dành cho các bạn mới chỉ có 2 mắt !!!

    vâng vâng và vâng vâng ,....nói chung các bạn có thể post những gì liên quan....

    P.s : những ai ko có mắt ko được phép post bài trong topic này
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Lắc ui, cho bê lèm hụi trưởng hụi nhá, kekeke , vốn là hụi trưởng hụi 4 mắt bên làm quen rút ngắn rùi, giờ làm luôn hụi trưởng hụi nì cho đủ bộ
    xin giới thiệu , bê 4 mắt, đeo kính từ năm lớp 8 đến giờ , thay biết bao cặp mắt kiếng rùi -> khoái đeo kiếng vì đẹp
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế ông Lac bị cái gì vậy? Lão thị à?
    Cái chuyện cận thị thì cũng có nhiều cái để nói. Để nghĩ xem...
    Nếu các bạn cảm thấy mắt mình nhìn kô rõ thì nên đi đo mắt ngay tắp lự. Như tui năm lớp 4 đã bị cận, chép bài lâu lâu cứ phải chạy lên bảng coi cho rõ nhưng lại kô biết. KQ năm lớp 5 gặp cô CN (cũng bị cận), cô khuyên đi đo mắt ---> 2 độ cận, 1 độ loạn.
    Về việc giữ gìn mắt thì chắc tui kô cần nói nhiều. Nói chung tránh đọc trong tình trạng thiếu ánh sáng, kô dán mắt vào comp nhiều quá. Khi học bài tui khuyến khích nên dùng bóng đèn vàng, đừng dùng đèn neon.
    Để giữ gìn mắt các bạn có thể uống dầu cá, vitamin E hay bất kì loại vitamin nào tốt cho mắt (nhớ đi khám bác sĩ trước khi dùng thuốc), và ăn cà rốt. Về cà rốt thì tui khuyên các bạn nên xay sinh tố mà uống nếu bạn kô phải cầm tinh con thỏ. Hồi đó tui toàn bị bắt gặm cà rốt sống, oải quá tui toàn tìm cách vứt đi, bị mẹ bắt gặp đánh 1 trận quắn đít, nhưng cũng may kô bị bắt ăn nữa.
    Việc đeo kính kể ra thì chẳng có gì lợi, ngoài việc trong có vẻ trí thức 1 chút. Còn có phải trí thức giả hiệu hay kô thì kô biết. Đối với các bạn cận thị mà lại có đôi mắt đẹp (giống tui), nhất là các bạn nữ, thì là thảm họa. Vì đeo kính thường xuyên (cận nặng) sẽ khiến mắt bạn bị dại đi, trông cực chuối.
    Nói chung đeo kính có khá nhiều phiền phức. Tỷ như 2 người đeo kính mà yêu nhau thì chuyện kia kô biết phải làm như thế nào đây. Tui chưa nghĩ ra, các bạn giải đáp giùm. Cận nặng nữa thì lại càng chết, làm sao thấy đường được.
    À, còn hiệu kính tui hay đi là tiệm Nguyễn Thanh trên đường Pasteur gần Lê Lợi (hình như còn 1 tiệm nữa trên đường Lê Thánh Tôn). Lí do đơn giản là ba tui là khách quen ở đó từ lâu.
  4. z0p0

    z0p0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    xem bác Lắc với bác kieuphong diễn tả xong em hết dám ... mún được 4 mắt
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Hì, làm như có hơn 2 mắt là đẹp lém vậy, còn quảng cáo nữa chứ... Thế Chop chỉ có 1 mắt có post bài được hông dzị...chột mất một con gùi....
    Đeo kính chả thấy lợi gì, toàn là hại thôi...HỒi xưa thì còn khoái đeo kiếng ...cho ra dzẻ dân trí thức này nọ đó muh...nhưng khi bị đeo kính rùi thì có cho tiền cũng chả ham...
    Con gái có đôi mắt thôi, đang buồn vì nếu sau này làm cô dâu thì làm sao đây nè....hic..hic...Đừng bảo mang contact lens nhé...sợ chít đi được...
    Sơ sơ mới 4 độ thui...mà Chop lên nhanh dã man...bây giờ hết tăng gùi, chắc tại vì đang "não" hoá đó mà....
    Chàng đeo kiếng, nàng cũng đeo kiếng thì phê nhỉ...Có gì đâu nà...Lúc nào chuẩn bị hun thì bỏ kiếng xuống...Làm gì đến nỗi cận nặng đến mức không thấy object cách xa chỉ có cái sống mũi à...hohohoho....
    Dù cận 4 độ, nhưng Chop tui cũng không phải đeo kính thường xuyên...Chỉ ra đường thôi, về nhà thì bỏ xuống...nhưng nếu ngồi nét thì lại tiếp tục mang vào...hihihhihi...
    Bạn Chop cận nặng đeo kính nhiều quá nhìn dại dã man,hohoh..mắt sưng lên, đỏ lè nhìn như mắt heo lắm.... Bởi thế Chop tui luôn tự nhủ phải giữ gìn hai viên ngọc ( ngọc giả ) của mình..hehehe..nên tới bây giờ mắt vãn còn "nong nanh nóng nánh" lắm à...
    Gọng kính thì Chop điệu có nhiều lém...đó là chưa kể đến sun gờ lác nữa đó...Hừm..gọng kính đủ loại...đen, tím, xanh, đỏ, hồng, cam có tuốt...
    Không có chỗ mua kính nhất định, thường là trên đường Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng hay Phạm Ngọc Thạch hay Nam Kì Khởi Nghĩa....
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hồi tiểu học thấy mấy đứa bạn đeo kiếng kháoi lắm,thế là âm thầm tối nào cũng lấy sách ra đọc,vì nghe người lớn nói đọc sách khuya thì phải đeo kiếng,nhưng ngặt nỗi,mắt tốt quá,cho nên mọi cố gắng là công cốc,thế là ngậm ngùi nhìn bà con đeo kiếng...hix hix
    Nhưng giờ lớn lên,mới thấy cái hại của đeo kiếng,đi đâu mà bỏ quên cái kiếng ở nhà là coi như tiêu,giống mí đứa thong manh,nhìn cáigì cũng mờ mờ,đi bơi thì còn ác liệt hơn,đụng tùm lum người,có khi còn ủi zô thành hồ .Giờ phải cảm ơn con mắt của mình,nhờ nó mà mình mới ung dung thong thả,không như những đứa bạn,đi đâu cũng phải xách tò tò cái kiếng theo.
  7. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` . còn ko biết tham gia nữa . Tui bị cận từ năm lớp 9 .Đầu năm còn ngồi ở bàn chót , nhảy từ từ đến cuối năm lại ngồi ngay bàn đầu. Đến năm lớp 10 mới mang thêm hai con mắt nữa . hi` , nhìn trí thức hẳn ra , nhưng mà cứ bị các bạn khác chọc hoài vì mình là người duy nhất trong trường có thêm hai mắt nữa ( ở quê mà ) . Hồi trước , mình chỉ mang kính khi học bài thôi , nên hình như nó ít tăng độ . còn bây giờ , mỗi lần đi đo mắt là mỗt lần cái sống mũi lại chiu thêm một vài gram nữa .........
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Híc, đeo kính đúng là được mỗi cái có vẻ trí thức.
    Còn lại thì đeo kính vướng thật, làm việc gì cũng khó, đi mưa cũng khó, hun cũng khó kekeke.......
    Nghe đâu SG sắp đầu tư dàn máy mổ Facô gì đó hiện đại an toàn lắm, sáng mổ chiều tháo băng nhìn được rùi hihih... Nhưng giá thì hình như 6-7 triệu/1 mắt lận kekek... để dành tiền mổ vậy!
  9. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui hôm qua đọc thấy rùi muh bữa nay mới post được nì. Bar bị cận từ lâu lắm r2ui, lâu wá ko nhớ nỗi. Nhưng muh tui hổng thích đeo kính đâu, bất tiện mún chít. Rùi đeo kiếng nhìu thì mắt nhìn kinh lém, giống tui bi giờ nè, hichic...
    Ủa nhà mình cái vụ mổ mắt có lâu lắm rồi mà Kientrung. Chỉ cần khoảng 30 phút là xong rồi. Mổ bắng tia muh. Chắc tui phải đi kiếm việc làm mai mốt về nhà tranh thủ đi mổ mắt lun. Tui cũng ko mún nhưng muh mắt tui còn bị loạn nữa nên ko có đeo kính sát tròng được, bùn mún thúi rụt lun.....
  10. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lắc đeo kính từ năm lớp 7,8 gì cơ ( chẹp , tại xem phim, chơi game nhìu wé chứ đừng tưởng tại học nhìu nha ) ; mà có cái tật hay quên, cứ để lại kính trong học bàn hoặc quẳng đâu đó . Trước giờ chắc cũng thay gần 10 cái kính òi ... Cái kính đầu tiên chỉ 1.5 độ thui , rùi lên 2 độ , 2 độ rưỡi , 3 độ ...cho đến bi giờ là 3.25 độ ( dạo này chắc lên 3.5 òi ).
    Mà hồi mới đeo kính ...méc cỡ , làm chuyện ngược đời hehehe , người ta đứng lên phát biểu thì đeo kính vào , còn Lắc mỗi lần cô gọi đứng lên thì tháo kính ra ...làm cô giáo théc méc sao lạ thế ...lúc đó cả lớp chú ý đến mình ...ngại ghê luôn hẹ hẹ ....

Chia sẻ trang này