1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơn 30: Trở về với Thiếu Lâm

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Antartika, 18/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taigau

    taigau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  2. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Úi, vậy bạn có nhầm tên lớp ko vậy? Người dạy bạn to đậm người đúng không? và chính xác cao khoảng 1m71 chứ. hihi. Năm đó lớp Nam Hồng Sơn đã chuyển sang bên trường tiểu học Nguyễn Tri Phương rồi. Có lẽ năm đó bạn tập tại lớp Thiếu Lâm Phật Gia thì đúng hơn.
  3. Antartika

    Antartika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    anh Taigau nói 1 loạt tên, giờ mới nhớ HLV hình như là anh Tiến, người đậm chắc. Chiều cao thì tôi chỉ ước lượng thôi. Anh đó giờ cũng khoảng 34-35 tuổi rồi. Mà nếu là Thiếu lâm Phật gia thì trang phục nâu, chứ sao thầy dạy lại mặc bộ ba Tàu màu đen??
    Ai biết anh đó ở đâu chỉ giùm tôi với. Tks
    Được antartika sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 20/05/2010
  4. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Năm 1999 - 2002 dạy võ tại 180 Quán Thánh làm gì có ai tên là Tiến bạn!
    Ở đó đầu tiên có lớp Nam Hồng Sơn, người dạy là Thanh Huy nhỏ người, nhưng lớp này toàn trẻ con (trẻ con vào năm đó).

    Sau khi lớp Nam Hồng Sơn của anh Thanh Huy chuyển sang trường Nguyễn Tri Phương thì có 2 môn võ tại đó:
    - Thiếu Lâm Phật Gia do anh Bạch Ngọc Phú dạy (người to đậm) anh chuyên mặc bộ đen, còn học trò toàn mầu nâu.
    - Lớp Silat của anh Thế và 1 anh béo béo dạy.
    Nếu tôi không nhầm ngày đó bạn học của anh Phú. Chứ không phải anh Tiến.
  5. taigau

    taigau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Oh, mình nói giai đoạn những năm 90 -91 cơ, ngày ấy thày Tỵ còn đến đền Quan thánh buổi sáng để nhận học trò đến đăng ký. Mình theo tập trên đó từ những ngày đầu. Chỉ nhớ là các cao thủ đầu tiên đứng lớp là anh Tâm già, đi bộ đội về, anh Thắng béo nhà ở Hàng thiếc, anh Tiến, anh Thắng bé (anh này hay biểu diễn bài Nam hồng quyền và lão mai trong các đại hội võ thuật thời đó), mấy đồng chí như Thế, Văn, Trung, anh Thanh lê còn là trợ giảng, ...Công nhận phong trào ngày đó rầm rộ thật. Ngày ấy chỉ thấy Nam hồng, Hồng gia, Ngũ đài, Nhất nam thôi, vịnh xuân chắc còn chưa được dạy nhiều như bây giờ. Hồi đầu tiên đến tập, mua võ phục của nam hồng sơn là bộ màu xanh nước biển cơ, mãi về sau này mới chuyển sang màu nâu, kiểu áo giống karate và thắt đai. Không mặc áo kiểu ba tàu đâu bạn ạ. Lứa các cao thủ đầu tiên này theo mình biết thì đến những năm không thấy lên sân nữa. Anh Tiến thì mình cũng không biết vì đến những năm 91 là đi bộ đội, thỉnh thoảng thấy mặc quân phục đến lớp chơi. Thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoát đã 20 năm rồi.
  6. Antartika

    Antartika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh đã chỉ dẫn. Tôi cũng tra cứu hình ảnh thì HLV đúng là anh Bạch Ngọc Phú (hơn 10 năm nên cũng quên tên, chỉ nhớ mặt)
    Nhân tiện đây, các anh giải thích giúp:
    1. Võ lâm Phật Sơn với Thiếu Lâm Phật Sơn có phải là hai thứ khác nhau? Tôi đọc tài liệu thì có vẻ là một.
    2. Thiếu lâm Phật sơn và Thiếu lâm Phật Sơn Vịnh Xuân quyền có phải tương tự nhau?
    Ah, sau khi coi mấy video clip về Nam Kinh Thiếu Lâm tôi thấy cũng khá thú vị, nhưng có cảm giác không hợp lắm (chỉ là cảm nhận cá nhân). Có lẽ sau khi đợi các anh cho lời giải thích tường tận về 2 câu hỏi trên thì tôi sẽ có quyết định cuối cùng.
    Trân trọng,
  7. linhlemy

    linhlemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải nói đến chữ Thiếu Lâm. " Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm" nên phải có tầm 1 vạn môn võ có liên quan đến Thiếu Lâm, kể cả Thiếu Lâm Phật gia, Vĩnh Xuân... Vĩnh Xuân quyền đôi khi được gọi là Thiếu Lâm Vĩnh/Vịnh xuân.
    Phật Sơn (http://en.wikipedia.org/wiki/Foshan) là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là đất ngọa hổ tàng long, nơi xuất xứ hoặc thành danh của nhiều danh gia như Hoàng Phi Hồng, Hồng Hy Quan (Hồng gia), Lương Tán, Diệp Vấn (Vĩnh Xuân)...Gốc gác gia đình Lý Tiểu Long cũng từ Phật Sơn.
    Võ sư Bạch Ngọc Phú, theo quảng cáo là người tập nhiều môn võ cương, nhu, bao gồm: Thiếu Lâm, Sanshou, Muay Thai, Quyền Anh và Vật, Hình Ý, Bát Quái, Thái Cực, Vĩnh Xuân (http://vocotruyen.vn/index.php?option=com_fireboard&Itemid=13&func=view&catid=106&id=5375).
    Tại Hà Nội Thiếu Lâm Phật gia (đôi khi gọi là Võ lâm Phật gia) được biết đến với võ sư Băng Sơn, theo Internet cũng đã tập thêm Võ lâm chánh tông với cố lão võ sư Hoàng Tâm Ảnh, người đã từng thụ giáo Côn Lôn phái bên Tàu.
    Được linhlemy sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 21/05/2010
  8. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Anh Phú ngày đó nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên. Giờ chuyển sang sống tại Gia Lâm. Có mở lớp quanh khu vực Hồ Tây. Hình như là nhà văn hoá Quận Tây Hồ thì phải.
    Nếu bạn còn nhớ đến anh Phú, thì cứ điện thoại trực tiếp đến số điện của trang web anh linhleemy đưa. Đó là số chính của anh Phú. hoặc số sau 0912120259.
    P/S: Xin lỗi bạn tên gì, nếu bạn tập tầm năm 1999 thì chúng ta là đồng hương đó.
  9. linhlemy

    linhlemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ...e***ed...
    Được linhlemy sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 21/05/2010
  10. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Võ Lâm Phật Gia thì đúng là của võ sư Bùi Quốc Sơn. Còn Thiếu Lâm Phật Gia nào khác thì em không biết.
    Nhưng ngày đó khi anh Phú đi dạy còn rất trẻ, anh tập thời đó mấy môn chính là Thiếu Lâm, Bình Định, Tán Thủ, Vĩnh Xuân. anh mở lớp lúc đầu chỉ lấy tên Thiếu Lâm. Năm 1996-1997 vẫn dạy bên trường 10-10 tại Quán Thánh và học viên rất đông, sang năm 1998 học viên cứ hỏi là môn này là Nam Phái hay Bắc Phái anh mới nói là dạy 2 cái chính là Bình Định và Thiếu Lâm Phật Gia (để nhớ ơn dạy của cố võ sư Phúc Phật).

Chia sẻ trang này