1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơn 80 học sinh làm "vật thí nghiệm" cho trường Chuyên Bắc Ninh ?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi guitar_go_bn, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guitar_go_bn

    guitar_go_bn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hơn 80 học sinh làm "vật thí nghiệm" cho trường Chuyên Bắc Ninh ?

    Trường THPT Chuyên Bắc Ninh ( trước đây là trường NKHT), năm học 2001 đã mở thêm 2 lớp mới cho học sinh, là lớp 12A1, 12A2. Mỗi lớp có trên 40 người.
    Do khi tuyển vào trường không phân biệt rõ học sinh sẽ thi theo ban A, B, C, D,.... nen khi học sinh vào học được vài tháng đã phải chuyển một số bạn thi khối C, D lên các lớp chuyên học cùng các bạn. Còn lại hai lớp A1, A2, nhà trường hướng cho các bạn thi khối A và B.
    Thời gian đầu, thật sự chúng tôi cảm thấy rất buồn, và lo nữa. Bởi vì những gì nhà trường chuẩn bị cho chúng tôi gần như không có. Lớp học, giáo viên chủ nhiệm,.... nói tóm lại là tất cả.
    Không ít học sinh trong lớp đã thấy tiếc vì đã không đi học tại trường mà minh đã đỗ sau khi thi trượt NK. (Một phần lớn lớp A1, A2 đã thi đỗ và Hàn thuyên, được chọn vào A1, A2, A3.
    Hôm đầu tiên đến trường, khi tất cả các bạn lớp khác đã vào lớp gặp giáo viên chủ nhiệm, thì chúng tôi - những học sinh hệ Cận chuyên, ngồi với nhau o dưới gốc cây vì chưa biết sẽ vào học lớp nào ...
    Ban đầu đúng là chúng tôi thấy lo cho bản thân mình khi quyết định vào học tại trường Chuyên, nhưng giờ đây chúng tôi đã một phần hiểu được thực sự nhà trường đã rất quan tâm đến chúng tôi. Lớp được những giáo viên giỏi nhất nhì trường trong hầu hết các bộ môn đến dạy. Các thầy cô đều hiểu được suy nghĩ của chúng tôi, khi tới lớp chúng tôi luôn được sự động viên của các thầy, cho chúng tôi niềm tin vào bản thân mình. Theo nhiều thầy cô nhận xét, trong toàn trường lớp chúng tôi có sức học tốt.
    Thực sự tôi cũng không biết nói gì nhiều về chúng tôi - những học sinh đặc biệt, có lẽ là duy nhất trong lịch sử nhà trường. Đứng trước kì thi Tốt nghiệp và Đại học sắp tới, tất cả chúng tôi đều đang cố gắng để đạt được kết quả thật tốt. Không phụ công chăm lo, dạy dỗ của các thầy cô giáo.
    Đây là lần đầu tiên em viết bài cho trang ttvnol, chắc chắn em còn nhiều sai sót, mong các anh chị và các bạn bỏ qua.
    Viết bài này, với mong muốn chia sẻ những gì mình suy nghĩ với mọi người. Các anh chị và các bạn nghĩ sao về những học sinh như chúng em ?. Cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Với một bài viết mong muốn chia sẻ những gì mình suy nghĩ với mọi người và mang cảm hứng ngợi ca trường lớp như vậy , e rằng tiêu đề của topic sẽ khiến ối kẻ hiểu lầm .
    Đã từng trải qua cảm giác lo lắng cách đây vài năm , và thực sự mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với các bạn
    Tự tin lên nhé !
     Sẽ đánh thức tình em đấy chắc em không ngại , cho tình yêu ấy tái sinh ta lại ...
  3. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em gái ui, chị cũng là cựu thành viên chuyên BN ne`. Chị rất yêu mái trường đó, những thầy cô, bạn bè, những kỉ niệm...Nhưng theo chị, để thi được vào 1 trường ĐH yêu thích, yếu tố trường lớp, thầy cô chưa hẳn là đã đủ. Nhóc àh, em hãy cố gắng hết mình nhé. Nếu em thi khối D hoặc khối C, chị có thể tư vấn cho em nhiều đấy. Thân ái chào Nhóc!
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    hè hè .. anh khuyên em nè Cưng !
    Em đi thi vào Phân Viện Báo Chí Tuyên Truyền nha... Anh chưa từng thấy một ai nhỏ tuổi gẩn bằng em mà lại có khả năng "Đánh Bóng" Mặt Báo giỏi như vậy ha... thậm chí mấy ông phóng Viên CNN cũng bó tay trước cái tên kêu như vậy.... buổi sáng anh cũng hay ghé qua KBC , nhưng ít thấy topic nào có thể cuốn hút mình click cái mouse vô , nhưng mà topic của Cưng làm anh tưởng Bắc Ninh đang có vụ cháy lớn ở trung tâm thị xã đó.... :-)
    Chúc em gái iu thi đậu nha....
                       /....Oan Hồn.... /
  5. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bác guitar_go_bn em xin bái phục bác đó!!!!topic của bác làm em choáng......ặc ặc
    "hoa thái hương,hoa hạ phong lưu hoa tử hoa vô thường"
  6. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic KKD tưởng có vụ xicangdan đã xảy ra ở ngôi trường cũ của mình cơ .Khiếp...sợ quá đi mất .
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với các bé tí, muốn gây chú ý thôi mà
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  8. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ủa, các bác nhà ta có bị sao không đấy ? hay là đồng loạt có vấn đề? Rõ ràng tui thấy guitar_go_bn đăng ký vào KBC là nam đấy chứ!
    Tư duy lại tương lai
  9. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hey, ừ thì chú em vậy, chị vừa là cựu chuyên, vừa là SV Phân viện Báo chế đây. Cố thi vào trường với chị cho có chị có chú nhé, cái tít của chú đúng là làm chị sởn hết cả gai ốc lên định vù lên con răm pi tơ về quê luôn...
    Chị cũng được nghe về hệ cận chuyên của trường. Ko biết là nhằm mục đích gì, nhưng đã là hs của trường mình thì yên tâm đi, các thầy cô đều hết sức quan tâm vì thành tích đi trước cả làng nước đua đòi mà, khắc bách chiến bách thắng...
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...

Chia sẻ trang này