sắp thi tới nơi rồi mà học hành chẳng đâu vào đâu lên thư viện mà ngồi cứ ngáp lên ngáp xuống hoài lại còn bài tập nhóm vẫn chưa xong nữa... hjx hjx.Phải cố gắng lên thui ,mình đã quyết tâm onthi cho tốt rùi mà
Ngày 15/04/2011 Hì...hình như mình vào ttvn toàn vào box tâm sự thì phải Hôm nay thứ 7 dậy rất sớm (5h) làm đủ thứ việc rồi cố hoàn thành nốt mấy bài tập xác suất thứ 3 nộp cho thầy giáo nữa...thế là xong 1 môn Tuần vừa rồi có thể nói là một tuần mệt mỏi với mình.Bài tập thì đến hạn nộp liên tục,kiểm tra thì liên miên , học bù tùm lum...nhiều lúc mệt chỉ muốn lăn xừ ra ốm cho đỡ phải nghĩ ngợi...nhưng thật may cuối cùng thì cũng ổn...Nhìn lại thành quả của mình mà thấy vui đến chảy nước mắt Cuối tuần định tính đi chơi đâu đó cùng mấy đứa bạn thì ông anh họ kêu cuối tuần này ông ấy sang gia sư cho mình mấy môn => haizz..nhưng mà vẫn phải cám ơn ông ý...ông ý cũng chỉ muốn tốt cho mình thui mà.hihi Mấy hôm nữa là lại thi một loạt mấy môn , môn nào mình cũng đang ở giai đoạn học cầm chừng...chả bít có sống sót nổi không,thui thì cố gắng vậy...đc bao nhiêu thì được Cho thang điểm tuần qua nào...: Học hành : 9* (kết quả đều khả quan hết mờ) Tình yêu : 2* Bạn bè : 3* (hjx..cãi nhau với bạn cùng phòng , bực mình với mấy đứa trong nhóm ở lớp) Sức khỏe : 4* (sức khỏe giảm sút , mắt thâm xì vì cày đêm,bụng thì béo lên do toàn ăn đêm)
vậy phải chọn cho mình một người có đôi tai âm nhạc, đặc biệt là nhạc không lời hoặc cổ điển, họ rất biết lắng nghe đấy[]