1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo đặc biệt cứ nửa năm lại đổi chủ một lần

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi cocsuxanh, 21/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocsuxanh

    cocsuxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hòn đảo độc đáo này có tên gọi Pheasant nằm cách dòng sông Bidasoa gần biên giới Pháp – Tây Ban Nha chưa đầy 6 km. Mặc dù hòn đảo này đã xuất hiện từ rất lâu những phải đến năm 1659, nó lại trở thành vùng đất rất đặc biệt trên thế giới. Bởi lẽ chính vào năm này, 2 nước Pháp và Tây Ban Nha đã gặp gỡ và cùng nhau ký kết Hiệp ước Pyrenees – đánh dấu chính thức kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm.
    > Liên hệ mua vé máy bay đi anh tại văn phòng vé máy bay giá rẻ
    [​IMG]
    Hòn đảo nhỏ Pheasant là một trong những vùng đất đặc biệt nhất trên thế giới
    Cũng trong hiệp ước này, 2 nước đã đưa ra biên giới mới chạy dọc theo núi Pyrenees, sau đó đi theo con sông Bidasoa tới vịnh Biscay ở Đại Tây Dương, tạo thành đường biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Tuy nhiên trên thực tế, đường biên giới này lại cắt ngang qua đảo Pheasant, chia hòn đảo rộng 1,6 hecta này thành 2 phần cho mỗi bên nắm một phần kiểm soát. Nhưng cuối cùng, bản hiệp ước cũng sắp xếp một cách rất hợp lý, biến Pheasant thành ngôi nhà chung của cả 2 bên.
    [​IMG]
    Cứ nửa năm một lần, nơi này lại đổi chủ quyền một lần
    Vùng đất chung hay “condominium”, được coi là lãnh thổ do nhiều quốc gia có chủ quyền và thống trị mà không thuộc hoàn toàn một bên nào. Một ví dụ điểm hình cho condominium chính là Nam Cực lạnh giá. Xét về mặt lịch sử, phần lớn các vùng lãnh thổ chung này thường không tồn tại được lâu. Xét về mặt khách quan một vùng đất chung tồn tại thành công hay không còn phụ thuộc vào sự hợp tác của cả đôi bên. Nếu không, nó khó lòng đảm bảo trong thời gian dài. Thiếu sự đồng thuận, nó sẽ không là vùng đất chung nữa. Như vậy, có thể thấy, đảo Pheasant là “ngôi nhà chung” rất đặc biệt.
    [​IMG]
    Kể từ khi hiệp ước được ký kết, đảo Pheasant là một trong những vùng đất “kỳ diệu” nhất thế giới khi 6 tháng lại thay chủ quyền một lần. 6 tháng đầu năm, hòn đảo thuộc về Pháp. Nhưng đến 6 tháng cuối năm lại thuộc về người Tây Ban Nha. Tờ New York Times từng ví nơi này như “một quả bóng trong trò chơi bóng chày diễn ra tốc độ chậm giữa Pháp và Tây Ban Nha”.
    [​IMG]
    Nửa năm một lần, hai nước lại tổ chức lễ trao quyền quản lý đảo. Như vậy, người dân trên đảo cũng vì thế mà đổi quốc tịch. Họ sở hữu cả quốc tịch Pháp và Tây Ban Nha.
    > Liên hệ mua vé máy bay đi nga tại vé máy bay giá rẻ vietnam airline
    [​IMG]
    Lễ trao quyền quản lý đảo được tổ chức nửa năm một lần giữa hai quốc gia Pháp và Tây Ban Nha
    Trước khi hiệp ước Pyrenees được ký kết, đảo Pheasant từng là địa điểm trung lập, được chọn làm nơi gặp gỡ giữa hai quốc gia Pháp – Tây Ban Nha, đồng thời để trao đổi tù nhân. Nhiều sự kiện lịch sử trọng đại từng diễn ra trên đảo. Tại đây, Vua Pháp Louis XIII đã gặp người vợ tương lai của mình là công chúa Tây Ban Nha. Vua Louis XIV cũng gặp Maria Theresa và nhiều cuộc hôn phối khác diễn ra tại đây.

Chia sẻ trang này