1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    NHóc'', em xem lại thế nào đi, hihi, co'' phải mỗi mình chị ngồi lên cái chỗ ấy của cái xe ấy đâu nhỉ?! con` bao nhiêu la` đồng chí đã thượng lên, không tin em xem lại hình của bác N_M_S đã post lên đi. mà em à, trong số những người thượng mông lên đó, chị là nhẹ nhất đấy, làm sao mà nó vênh váo vì chị cho được, hay là em........???? hehe
  2. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    May mà bác Cao Sơn ... trọc chứ bác mà còn tóc .. chắc chị em nhà a cho bác trọc quá ....
    Ảnh của bác khiếp thật ... Cứ gọi là ... vãi lúa
  3. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của một số đồng chí và cho vụ án "Chiếc quần đỏ" được kết thúc sớm. Tôi xin đứng ra nhận là chủ nhân của chiếc quần này. Các bạn sẽ ngạc nhiên?? Không, cứ bình tĩnh đã. Thế này nhé, có ý kiến cho rằng tông màu Vàng mà đi với Đỏ thì hợp quá còn gì (phải không em Mèo nhưng đầu lại là của Gấu). Vì vậy, từ giờ trở đi ai có thắc mắc về chiếc quần này đã thoả mãn rồi nhá, hết ý kiến nhá. Thế nhá. Tôi đi tù cũng được.
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy hôm em như ngồi trên đống lửa ,ruột gan rối bời bời đến hôm nay tạm thời sóng yên biển lạng thì tới luọt bao nhiêu là kỉ liệm với mọi người giữ trong người cứ nao nao, chắc sẽ có hôm gần đây thanh thản mới viết ra được.
    Mọi người thu xếp thời gian rồi đi tổng kết xem DVD của bác NMS thôi ,em máu mê lắm , còn gặp lại mọi người nữa chứ , mong các bác ,các anh chị em kịp thời gian cho em bám càng với ạ.
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý ngay với Ly rằng da thịt cu Bồ đà nóng. Cứ đầu hè là anh thấy nó đi mua bông mã đề về uống cho mát đấy. Nhưng vế sau anh chưa rõ lắm, nó thò gì vào móc máy mà lòng phèo em rối tung cả lên thế!?
    Anh đổi acvata rồi đấy nhá.
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nhầm lần một cách tội nghiệp giữa bác Bồ đà với người mà-ai cũng -biết-đó -là -ai mà khổ thân bác í.
    Em bây giờ cũng như em Mèo , giơ tay thề với trời đất rằng là Bác Caoson là người đàn ông tử tế nhất trong những người mà em đã tưng gặp , một người luôn đấu tranh vì sự trong sáng của chị em phụ nữ thiếu nhi ,thế nên cái nguyên nhân của sự ngồi trên lửa hay ruột gan rối lung tung cũng chỉ qui về 1 người rất là vĩ đại mà ai cũng công nhận đấy bác ạ
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    em yên tâm là sẽ có một cái càng cho em bám vào. Hì hì, hôm nọ em thấy bác bồ đà có một con xe khuỳnh khuỳnh (tại em không được bít là xe gì ) Bác phanh kít trước mặt em lys mời em lên xe, híc con xe của bác thi thấp mà khổ em lys lại có cặp chân gà dài gần bằng cái đòn gánh, hôm đó em nhìn thấy cái đầu gối của em í lên đến tận mang tai bác bồ đà thì phải, hi hi hi.
    Công nhận sau chuyến đi thấy bác bồ đà vất vả nhất đấy, cơm chưa no mà bò đã phải cưỡi, lại còn vừa cưỡi vừa chửi đổng nữa chứ .
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 18/08/2004
    u?c Toet s?a vo 17:19 ngy 18/08/2004
  8. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Windy là pác nào đấy nhở? Cám ơn pác, căn bản là chân không dài nên phải đi xe thấp mới chống được chân! Đi đến ngã 4 Lê Duẩn bị ngay CSGT tóm cổ lại vì tội chở hàng cồng kềnh, may là xin được! Tôi cũng đỏ hết cả mẹt đấy chứ, may là lão CS ấy hay xem phim, lão ấy nói đểu: Tom Cruise và Nicol Kidman đi đâu thía!
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hí hí Tom gi mà Tom, cái hôm trên đảo, mà hai bác trốn trại đi chơi í, có mà em thấy củ su hào đi cạnh củ cà rốt thì có.
    À mà nhân tiện hỏi thăm các bác vẫn khoẻ cả đấy chứ
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Ảnh nha, không thì kém một miếng trong lòng bứt rứt lắm, bắt đầu từ các lọai rau củ:
    Su hào:
    Cà rốt:
    Khoai sọ:
    Súp lơ :
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 19/08/2004

Chia sẻ trang này