1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chúng nó có động lực gì mà đi xe khoẻ thế ??? Đạp xe bãi biển cứ gọi là xì cả khói ra ... thế mà nay đứa đi , mai đứa đèo ...
    Em đi được 1 vòng ... cái con bé ngồi trước cũng nhẹ cân .. ấy thế mà : hôm nay gió thổi -"phì phò" .. ngại chết đi được !
  2. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt hòn đảo yên bình, ta trở về trong men say, say trời, say đất, say người, say.....
    Về nhanh đi xem phim đê!!!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được N_M_S sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 20/08/2004
  3. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đây! lại còn ghen tỵ cả với mấy cô bé !
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhìu !!!! Tuy cái ảnh nhìn xấu mù ... nhưng trông rất lãng tử Quả này em về em đem khoe với "cả làng"
    À mà hôm nào chiếu Film bác nhớ nhắn em nhá !!!!
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tiếp nhé
    Lên đường:
    Hành nghề và RRRRăng: (may mà ảnh không nét)
    Hạ trại chỗ nào nhỉ:
    Anh và em
    Ngắm bình minh
    Buổi sáng trong lành (toàn cảnh trại)
    Trẻ con thì bơi
    Người lớn chơi bóng chuyền
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 19/08/2004
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 19/08/2004
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 19/08/2004
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bữa cơm tối, có thịt đùi và thịt vai
    Ăn ở gốc cây (chứ không phải là tè)
    Thực đơn buổi tối (cẩn thận không té re)
    Màn đêm buông xuống, đã đến giờ sinh hoạt tập thể (sở trường của bác Cao Sơn) dập thì da da da dập thì da
    Đường về
    Ừ thì về, nhanh lên chúng mày:
    Bữa cơm cuối trên tàu (đói không chịu được)
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 19/08/2004
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tao tát cho mày phát bây giờ
    Nó đuổi con mẹ ơi, kíu kíu
    Tĩnh vật: Tràng chai, quần đùi hoa và giấc ngủ
    hoặc: cát, lông chân và giấc ngủ cũng được
    Thương hiệu
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nữa nhé, bà con cho ý kiến nha
    Thiếu nữ Quan Lan (Xinh hông)
    Cái gì giữa áng bác thế ?
    Cát trắng nhỉ ?
    Nụ cười khả ái
    **** đây !!!
    Bác lơ xe
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Trời ta ta đứng, đất ta ta ngồi:
    Trời xanh
    Biển vàng
    Biển bạc
    Thuyền đánh cá
    ... Và cá:
    Sao của biển
    Hoa của đất
    Ngủ thôi !!!
  10. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    đồng chí windysmile chụp hình đẹp quá!

Chia sẻ trang này