1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    A a a! Windysmile, thằng Giang cận không biết bơi! Chú lại phá quấy anh rồi, cả đêm chú ngáy như công nông, rồi nhóp nhép nhai như trâu, rồi nghiến răng ken két, rồi hát ông ổng... hành hạ người khác thế chưa đủ sao? Bây chừ chú "nại" còn xỏ xiên anh nữa! Rùi!
    Ảnh đẹp quá e à! Tay máy chắc đấy! Chú nên ly hôn khỏi con đường chụp ảnh minh hoạ của bà chị già thì anh phong chú lên làm photograph... of... cho box nuôn!
  2. bluesky1

    bluesky1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng đứng thứ ba từ trái sang hàng sau cùng là rất nguy hiểm, có tiền án về tội tắm biển không mặc quần ..hẹ hẹ..
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Mấy cái ảnh lúc đang tắm thì cơn giông ầm ầm kéo tới nè.
    Nhưng xem ra bà con vẫn điên cuồng tắm táp mà không thèm để ý gì đến giông
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Khu trại và bãi cát dài đầy những dấu vết đáng ngờ từ đêm hôm trước
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Người Nổi Lửa

  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Và người đầu bếp - Anh nuôi tận tuỵ
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hí hí em ngủ lại có cái tật ngáy à, giờ em mới bít, tại hôm đó em đang mơ màng thì không bít các bác chân dài chân ngắn thế nào lại đá phải mông em thành ra em giật mình lên tiếng đấy chứ, mà đêm hôm lạnh lẽo khuya khuắt lại cả ngày cưỡi bò mệt không chịu được mà bác lại nằm nghe em ngáy là thế nào, Có khi em ngáy to lại hoá hay chứ đêm hôm ấy bác Dũng bị nóng khó ngủ, người già tai thính em mà không ngáy to để át tiếng thở nhỏ thì lộ hết bí mật của lều mình bác nhỉ. Lại còn nói là em hành hả nữa à?
    Em cũng cố gắng tập bơi nhưng theo lời bác Hiếu-HLV dạy bơi thì tuy chân em có dài hơn cái điếu cày nhưng lại vòng kiềng nên không khép khít như ếch được nên chưa bít bơi, hì, về sau em sẽ kiếm một cô chân gài bằng cái đòn gánh nhưng bàn chân lại to như quạt nan chỉ cần quẫy một cái là các bác đuổi tóe khói sẽ cứu em khi em rơi xuống nước.
    Mà cái hôm bác đá bóng thế nào em thấy bác toàn đi bộ nhìn bóng như nhìn người yêu không nỡ đá để hai bác cao tuổi là Cao Sơn và Hiếu ngồi uống rượu xoa bụng bảo nhau: Thanh niên bây giờ tửu sắc vô độ người béo nhưng mà không cứng lên được thì bít bơi cũng chẳng để làm gì.
    EM cũng thích làm Photopraph của box nhưng con máy của em nó nói là nó sợ con Sony của bác CS nên em cũng run không giám nhận đâu.
  8. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mà công nhận bác Dũng, chuyên gia đào hố đầm mình ngáy choáng thật! Bác ấy nằm ngay lều đằng sau mà anh cứ tưởng tiếng pháo bảo vệ bờ biển bắn tàu xâm nhập: pằm... pằm... pằm... pằm... bụp! Pằm...pằm....pằm...pằm...bụp! Cay nhất là vụ bác kêu nóng ấy đuổi cái ông gì sang nằm ngay cạnh mình, đau không chịu được. Cái ông ấy có vợ roài mà ko hiểu honeymoon là cái gì! Mà lúc bác Dũng gào lên là có thằng nghiện vào lều là anh cầm đèn pin lao đến đầu tiên đấy chứ, nó mà ôm xi-lanh thì có phải hôm nay xanh cỏ không! Thế mà bác ấy lấy oán trả ân, đau tung người! Thật là Dập thì ra...ra ra... dập thì ra!!!
    Chú thì cứ quảng cáo là tốt bụng, chú mà tốt bụng thì chú vác chăn vác ba lô đi ngủ chỗ khác chứ cứ nằm chềnh ềnh thía à! Chả ý tứ gì cả! Lần sau rút kinh nghiệm nhá, không thì bao nhiêu hảo tửu là anh giấu đi hết, không mời chú nữa!
  9. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà, Bác Extramarijuana à, tớ thấy cái đêm hôm thứ hai tại đảo bác khác hôm trước lắm mà. Hôm đầu bác "lắc lư con tàu đi" rồi khoắng ở đâu cái rọ bác chui vào làm giấc đến sáng như "cún con no sữa" mà (Xin lỗi bác nhá). Thế mà độp một phát sang đến hôm thứ hai bác đi tuần núi ác thế. Tớ chả hiểu bác đi đâu, làm gì, đi với ai nhưng hình như lúc bác đi qua chỗ tớ thấy bác đang huýt sáo, bước đi nhún nhảy nghe chừng thoải mái lắm, rõ là chỉ có kẻ tâm trạng mới có cái vẻ mặt như của bác, nó rạng ngời trong đêm, mắt long lanh sáng quắc (đấy là lúc bác mời thuốc tớ tớ mới để ý). Mà hôm đó bác cũng thao thức lắm hay sao mà bác cứ vác đèn bin lượn đi lượn lại nên tôi gọi bác là "Người canh giấc ngủ cho dân" được không bác?
    Nếu bác có hảo tửu thì bác cho tớ góp cái hảo mồi bữa nào ta ôn nghèo kể khổ cái bác Extramarijuana nhá.
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hí hí , tại em mơ màng rùi mà các bác chân tay thế nào lại còn đạp lung tung chư không em ngủ lịm đi thì quá an toàn còn gì. Với bác cũng rút kinh nghiệm nha, lần sau thấy em trong lều bác cứ tiến hành như bình thường, em không giống bọn trẻ con mới lớn hơi tí đã cuống quýt lên đâu , không ảnh hưởng gì cả.
    EM chưa quen ngồi xoa bụng và vỗ đùi nên có hảo tửu bác cứ dấu hết cũng được, nhưng nếu có hảo gứ mà đem ra mời thì tốt. Mà, bác học tiếng Tàu nhanh thế quả là hảo ngoaị ngữ, hảo ngoại ngữ.
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 19/08/2004
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 20/08/2004

Chia sẻ trang này