1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Bác Giang rỉa rói rất dã man nhá, cứ đá chiên đá xéo.
    Chuyện đêm hôm í là em vẫn chưa thanh toán xong với bác ,ai đời nỡ lừa em cả đêm giời ,( chuyện này thì mỗi người trong lều mình biết với nhau thôi bác nhỉ ),đáng khép vào tội lạm dụng uy tín người khác để buôn chuyện đấy.
    Rồi từ lòng tốt của em rủ bác dậy buôn chuyện,ăn kẹo,uống Milo mà bác lại kêu em đá vào người bác cũng là phụ lòng iem đấy.
    Tiếp theo đến nửa đêm bác hò nỉ non làm người ngợm em gai gà gai ốc cứ lên rầm rầm , không hiểu ma hay người.Trên đầu là tiếng bác Dũng, bên cạnh là tiếng bác, làm em nằm trong lều từ lúc trăng sao sáng vằng vặc cho tới lúc trời xanh mây trắng ko nhắm mắt được tí nào.
    Tội nào cũng to thế,bác tính sao ???
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hí hí, nằm lều đó, nên biết rõ, biết hết !!!!
    Chả hiểu Trơn trơn tròn tròn mần ăn ra răng, mà trong khi Trơn trơn tròn tròn thở phì phò, thanh minh này nọ, thì em Ly lẩm nhẩm hát suốt.
    Cho đến khi chú Giang "ngáy" lên lào khào thì mới thấy tiếng hát em Ly lặng đi trong những âm thanh gì đó, mà chắc chắn bác Dũng bên ngoài không nghe thấy được.
    Thế mà đến sáng em Ly vẫn còn tưởng đó là ......
  3. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cô yên tâm đi, ngày mai sẽ được xem những cèn tì mét phim về Mr. G. Cô sẽ thoả lòng mát dạ ngay thôi mà, có gì hối lộ thì anh bán bản quyền đoạn đó cho, tha hồ mà hành hạ hắn ta!
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Chuyến đi đã qua được một tuần.
    2 đêm - 3 ngày, 25 người trước đó hầu như chẳng hề quen biết, vui chơi nhảy múa, hò hát với nhau thật rộn ràng. Những trò chơi, câu hát và cả những lời bông đùa nghịch ngợm làm tất cả quên đi cái cảm giác xa lạ lúc buổi ban đầu. Rồi sẽ còn đó, trong mỗi thành viên là những kỷ niệm không thể nào quên về chuyến đi. Mỗi người giữ riêng cho mình cái cảm giác hồi hộp của buổi gặp mặt, của sự phấn khích trong chuyến đi và cả sự lưu luyến khi phải chia tay.
    Thời gian chỉ có thể làm nguôi ngoa nỗi buồn chứ không thể làm người ta quên được những giây phút hạnh phúc trong đời.
  5. 0017

    0017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  6. congtyladoda

    congtyladoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cac Bac oiiii, lan sau di cho em di voi, anh deo lam, nhung cac bac dung chup hi`nh nhieu no^ng, len hinh nhin kin lam
    neu dong y thi alno cho em nhe
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Kính hai bác, tình yêu hả, em đăng báo cho bà con thấy nhé hì hì
    tư liệu đấy, tình yêu mà lên báo thì hoành tráng lắm.
    nếu bác không đồng ý, thì pm cho em không thì em đăng mất thì toi, lộ hết nhẩy
    to cancer : bác bố trí cho em mượn cái đĩa Phú Quang được không ? chẳng biết liên lạc với bác thế nào.
  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Bác thâm hiểm quá, làm thế thì khác nào đập chết từ trong trứng nước. Bác cứ thư thư rồi để em thưa chuyện với bác sau, được chứ ạ???
    Còn về cái đĩa thì nó vẫn nằm trong cái đài, mà cái đài sau vụ đó bị đứt dây điện nên em không thể nào lôi cái đĩa đó ra mà hoàn lại cho bác. Hy vọng cuối tuần này, nếu may mắn em tìm được cái dây ngon ngon thì sẽ lấy đĩa trả bác. Được chứ ạ?
    Bác thông cảm cho em nhá.
    Kính bác!!!
  9. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cho em test thử cái Advatar một cái ... không mấy hôm nữa lại đi thực tập ... mà chưa sửa thì nàng Ly diết em mất
    ==> Đây nhá !!! Đã được roài đấy nhá !!! ... "iem" có thể ăn ngon ngủ kỹ roài . Cái advatar đẹp thiệt !!!
    Được rain512 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 06/09/2004
  10. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    chuyện này nghe có vẻ rất sến, rất ngớ ngẩn và chẳng ăn nhập gì với du lịch, nhưng vì nó xuất phát từ chuyến đi Quan Lạn, và tệ hại hơn là hậu quả chưa đến hồi kết. Vậy mạn phép các bác post lên đây. đừng cuời em, đừng cười em .........hic
    "Khi ...
    Khi ngay cả niềm vui, sự hân hoan
    cũng là một điều quá tải với con tim
    chứ đừng nói là sự chờ mong
    phập phồng
    thấp thỏm
    nhớ nhung
    nôn nao
    thất vọng
    hy vọng
    .....
    Ôi những dấu hiệu
    những trạng thái
    mơ hồ mà sao quá rõ ràng
    như ta cầm được trong tay sự cảm nhận hay như cầm được chính trái tim ta
    Khi đâu đó ta nhớ lại lời ai nói
    hay chỉ đơn giản là từ xem một đoạn phim
    ta hiểu rằng để yêu lại là một sự dũng cảm to lớn
    mà ta hằng đánh mất
    là cả một trái tim bao dung với ta và với người
    là một trách nhiệm nào đó sao nặng nề mà êm ái ta gồng gánh trên vai
    mà ta thì luôn luôn luới biếng, hèn nhát và sợ trách nhiệm
    như vẫn luôn thế!
    Khi ta mơ hồ lo sợ rằng hình như ta.........
    lại đang bắt đầu tương tư.
    ( Cứ hy vọng rằng đi Quan Lạn về sẽ là một nỗi êm ái nhẹ của lãng quên và vô cảm, thật không ngờ lại gặp người ta. Xin dành ?o Khi ...? cho anh - một sự xa vời mà ta không dám với tới)"

Chia sẻ trang này