1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài thơ này của cô very Thắm. Tôi hoàn toàn không cười cô (theo nguyện vọng) mà tôi khóc. Thơ bệnh quá!
    Bài thơ này mà kết bởi hai chữ Tuyệt Vọng thì sẽ hay hơn.
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Híc, thơ và yêu, cứ có yêu là có thơ, có thơ là có yêu , thảo nào con bò hay con trâu hình như nó không yêu vì tôi không thấy nó đọc thơ bao giờ cả.
    Yêu đương cũng như thơ ca là một thứ quá xa sỉ với em, một người không dám yêu vì sợ con gái khổ.
    Nhưng em đọc bài thơ của very thắm em lại có cái cảm giác như đang ở Tây Bắc, nơi có những con đường gập ghềnh trúc trắc . Lại nhớ Tây Bắc bác Cao Sơn ạ
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 07/09/2004
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    kính thưa bác CaoSon và bác windysmile, em có biết làm thơ đâu, và cái đó em cũng có dám gọi nó là thơ đâu, để mà bảo nó bệnh. híc, chính em cũng thấy nó trúc trắc như đường Tây Bắc của các bác vậy!
    chỉ có em là bệnh bởi cái vụ Quan Lạn đó thôi 2 bác ạ.
    mà em tiện thể nói thêm: bác windysmile mà không yêu thì thật là thiệt thòi cho đời, cho đàn bà con gái, bởi em thấy bác rất ok, bác chụp hình ok thế nào thì chính bác cũng ok như vậy, nên tốt nhất là bác thay đổi quan điểm đi!
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thơ của bác bệnh là do bác Cao sơn không phải tôi nói, híc nhưng cô cho nó uống thuốc thử xem, biết đâu khỏi.
    Vâng, nghe lời cô em cũng thử
    Phát này sẽ đi tán gái.
  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    .
    bác thử đi, có kết quả thì thông báo cho bà con để còn chia vui. goodluck bác
  6. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thế ngoài vụ thơ thẩn ra thì chuyến đi Quan Lạn vừa rồi có để lại cái gì cho chị em phụ nữ nữa không ạ? Quả là chuyến đi đáng nhớ, được nhiều và mất cũng nhiều. Tỉ dụ như em là mất người yêu
  7. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hòn đảo hú hí và những câu chuyện đã đến hồi kết ...

    Với Meodaugau là một dấu chấm . to tướng.
    Với bác toichuconai là dấu 3 chấm ......lơ lửng

    hihihihihihihihihihihi
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 09/09/2004
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp mọi người, thấy nhiều người có tâm sự quá, vẫn còn dư âm của Quan Lạn ? . Sau vụ đó thấy đồn đại nhiều, mà thực tình thì chẳng hiểu gì cả! . Ai có gì thì thông báo đi cho mọi người mừng! Không phải "No news is a good news" Tháng này kẹt quá, học lu bù, tháng sau có vụ đi đâu, các bác ới một tiếng nhá!
  9. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    chà, tình hình của meodaugau bi đát nhỉ! còn hơn cả tui. thế muốn chia vui hay chia buồn?
    chậc, bác garri ạ, chưa biết là ba chấm hay là một chấm đâu, nhưng nói chung chấm nào thì cũng mệt. vậy bác có tồn đọng gì trong cái chuyến đó không? tin là có đấy garri ạ, hehe!
  10. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chia vui thả cửa đê bà kon, từ rày em tự do, như cánh chim trời, bay đâu thì bay đậu đâu thì đậu, nhẹ nhàng thơ thới lắm!

    Đang trốn trại thực tập dưới Nam Định về nhà đấy chứ! Em ở làng Cự Trữ, đẹp ra phết làng nước ạ. Đây này:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trẻ con này:
    [​IMG]
    Người già này:
    [​IMG]
    Nắng ban mai này, em thích cửa sổ này lắm!!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này