1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    vậy thi` chúc mừng cho cô meodaugau và cho tôi.
  2. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng sau phần "hú hí" của chuyến đi kết thúc bằng "lệ rơi đau khổ" rồi.
    Chậc, bi quan quá, Kẻ thì trốn trại tập trung, người thì định mò lên tận cao nguyên lộng gió.
    Tại sao cô Thắm lại phải như vậy hả cô Thắm?? Cô lại còn định mò mẫm lên Tây Nguyên để thăm nguời yêu cũ cơ à. Thôi cô ạ, nguời ta đã trốn cô mãi mới được bây chừ cô còn tìm người ta thì người ta biết trốn đi đâu....
    Sau chuyến đi chúng ta "được" nhiều đấy chứ, có mất gì đâu nào (ngoại trừ cái người mất quần mà không dám nhận).
    Cười lên Cô ạ, cả cô Mèo đầu của Gấu nữa..
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hehe, kính thưa bác Vuthang, bác có nhầm không ạ - kết quả của chuyến đi Quan Lạn đó rất tốt đẹp - meodaugau thì tìm lại được tự do , còn em thì tìm được sự tương tư - thưa với bác, em vẫn luôn tin rằng từ lâu con tim em nó tiêu rồi, thế mà người ta làm cho em tương tư lại được, là chứng tỏ con tim em còn sống, em mừng quá đi chứ lại. Bác nói đúng một điều, sau chuyến đi chúng ta được nhiều, có mất gì đâu , chính vì thế em mới muốn lại được đi với những người như thế một lần nữa, muốn đi một chuyến đi như thế lên Tây Nguyên. còn vụ thăm người yêu cũ, hehe, thì em tiện thể thôi mà, đó là vấn đề thêm thắt thôi bác ạ, nếu lịch trình đi kín quá thì có thể em cũng không thăm người ta được cơ mà. Thế bác có tính tham gia vụ Tây Nguyên này không ? Ủng hộ đi bác nhé, đi cùng bác rất vui và bổ ích.
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tốt là tốt thế nào, em chẳng thấy tốt. Meodaugau đang yên đang lành đi xong về thì chia tay hoàng hôn, còn cô thắm đi về đau khổ tột cùng đến mức khắc khoải phọt cả ra thơ. Lại có những người đi với mục đích tìm kiếm cái sự khổ như cô cũng không được, bi đát thế còn gì.
    Em ngĩ chắc bác Vuthang được nhiều (đang tìm hiểu xem bác được cái gì) có thể là một câu chuyện tình lãng mạn trên bờ biển cùng với những chuyện hay ho khác đi kềm tình yêu và tất nhiên cả cái tua rua cá rô đớp mang về hoặc là treo tường như là một kỷ niệm với mối tình trên biển hoặc để tặng người iêu sau này khi đến sinh nhật cô í (chậc đỡ phải nghĩ tặng quà gì)
  5. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thế hoá ra trước chuyến đi cô Thắm hoàn toàn không dùng tim để bơm máu đi khắp cơ thể à? Lạ thật đấy. Nhưng mà tôi cũng khâm phục cô về cái tài Thi ca của cô, thường khi không có tim người ta sẽ ít tâm trạng lắm. Còn cô thì khác.. Hy vọng đến những chuyến đi sau này (tôi tự vẽ ra một viễn cảnh nhé) bên ánh lửa bập bùng trái tim cô sẽ đập như tiếng trống của thổ dân vùng Amazon để anh em nhảy múa. Chúc cô thành công.
    Còn cái chú "đồng trinh ì oạp ngoài biển cả ngày vẫn khô cong" kia ơi, chú khỏi phải mất công tìm hiểu xem anh được cái gì nhé, nói thật, anh được nhiều lắm, những người bạn, nụ cười và cả một tương lai đang mở rộng như cái đường cao tốc chứ không như cái đường Tây Bắc loằng ngoằng trong bức ảnh của chú đâu...
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bác Windysmile đã đọc " Tái ông mất ngựa " chưa đấy? bác phải xem lại trường hợp của meodaugau và em đi, cô mèo thì em chưa biết, chứ em thì chẳng biết cái kết sẽ thế nào ...
    ah, nếu mà tim em có đập đủ để các bác nhẩy ( yêu cầu lúc ấy các bác Vuthang, windysmile, v.v... quấn khố làm bằng lá cây nhá) thì chỉ cần đập như cồng chiêng Tây Nguyên là được rồi. mong là cái viễn cảnh của bác Vuthang sẽ thành hiện thực ( cái avata mới của bác đẹp lắm, đẹp hơn cái ăn chuối ngày trước).
  7. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ầy, Cô Thắm cứ yên tâm, nếu lúc đó tim cô đập như trống lễ hội thì tụi tôi sẽ chẳng cần lá cây làm khố cho nó vướng víu..
    Mà cô Thắm này, Cô mà có đi Tây Nguyên thì tránh để mặt mình như miếng da trâu nhá, không lúc Cô xuất hiện họ lại tổ chức Lễ hội đâm trâu thì...
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Nhân em Mèo nói chuyện được mất,em cũng bon chen ngẫm ngợi cuối cùng em chả mất gì ,toàn được
    Đầu tiên là được sư phụ , em hứa kính rượu bác Caoson để bái sư học đạo rồi
    Thứ hai là được 2 ông anh giai trên cả tuyệt vời là bác Cancer Bác sĩ với bác Marijuana
    Thứ ba là được biết chị Toet da thịt mát lạnh nhá, ối bác giai tha hồ ghen tị chả ai được như em nằm trong lòng chị Toet
    Thứ tư là được sứa biển quất vào mặt cũng chả ai được như thế hết cả , về nhà kể lại còn được bạn em bảo là sứa biển quất tốt lắm, giải độc gì gì đấy
    Thứ năm là lần đầu tiên được đi ra ngoài đảo chơi, bãi biển trong văn vắt đẹp ơi là đẹp, thích thế!
    ......
    Thứ n là được những ngày ăn chơi tuyệt vời sung suớng ,tình cảm của mọi người cũng tuyệt vời nữa.thế nên là em quyết tâm sống chết kiểu gì cũng sẽ cố gắng bám càng để đạt được chỉ tiêu tối đa là 1 năm 2 lần thôi cũng mãn nguyện lắm rồi
  9. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mà giật hết cả mìn, .....
    Biển vẫn xanh cát vẫn trắng dưới chân em but ......
    Lao xuống biển , rồi lại mò lên dạo một vòng , để lại trên bãi cát mịn những messenges ko địa chỉ , người nhận . Trời ơi , tôi hâm mất rồi, chắc xin một suất dến gặp bác tamlytrilieu thoi
    Mà thề với trăng sao của cái đêm ngủ trên cái bạt nilông đầy cát và thức ăn ấy ,( sao mà nhiều sao băng thế )rằng không dám vác về nhà thêm mấy cái dấu 3 chấm giống như của bác toichuconai.....Cũng may là thế thật , em đã trở về bình yên , hơi đen một tí ,( tình hình là vẫn đen sì) miệng toét tới mang tai
    Thế cái bác ...( 3 chấm) ..của bác toichucinai vẫn khoẻ chứ ???
  10. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cám ơn garri hộ bác ... nhé. bác ấy có chịu gặp tui đâu để mà biết khoẻ hay không, nhưng hình như là vẫn ổn, trừ bộ nhá có vấn đề thôi, hehe.

Chia sẻ trang này