1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handoinb

    handoinb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không nhá được là hỏng rồi . Vậy thì giết người cướp răng làm sao
  2. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... bận quá, lâu lâu không vào ... không ngờ lại lắm chuyện xảy ra như thế mà em chả update gì cả .
    Hic ... khôngngờ cô mèo đầu gấu lại chia tay sau cái vụ này ... chắc là tại ngủ ngáy đây mờ ...
    Còn cái vụ được mất ... chuyến đi này cũng mất ... mất toàn ghét là ghét (đi tắm mấy lần mà) còn được cũng nhiều ... cười suốt ! Dù sao cũng cám ơn bà chị iu quý "Bâu Linh" đã lôi kéo thằng em này đi ...
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đố mọi người nhận ra ai đây trong chuyến ra đảo vừa rồi.
  4. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không nhầm thì nạn nhân là chị H. (bạn Toét), còn có tên gọi khác là H. "...ốn".
    Nhưng về cái "của nợ" này thì em không chắc lắm:
    u?c Toet s?a vo 14:40 ngy 02/10/2004
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đây đâu fải màu cát của biển Minh Châu! Lão Độc vật đừng chơi khó ng khác nhá!
  6. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có của độc như thế này mà lão bây giờ mới chịu mang ra? Lão lại chộp được nạn nhân ở đâu rồi. Mà đúng là cát này không phải màu cát QL - MC, trừ phi cái camera của lão có vấn đề, mà điều này thì hẳn là không thể xảy ra !
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Lão độc vật cứ tưởng tượng là mắt mọi người biến màu sau một loạt chuyện hay ho trên đảo, hí hí, tình cảm có thể đổi màu dưng mờ cát ở Minh Châu - Quan Lạn không khi nào có chuyện đó.
  8. 0017

    0017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
     
    hì hì, em Cà Xanh, hoặc là em Chít bé. Sherlock Homes dựa theo kiểu tóc   
    nếu như đó là Quan lạn, còn nếu là bác CS định hâm nóng QL mà dùng bãi cát khác thì chịu vậy
     
  9. chittieulien

    chittieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Này, bác 0017 nào nói cái ảnh đó là của em Chitbe đấy? Dạ kính thưa bác cùng toàn thể anh chị em có mặt trong chuyến QL-MC rằng đó hoàn toàn ko phải là em đâu ạ. Em chả có cái áo nào giống thế, cũng chả có dịp nào để được phô diễn cái tư thế tuyệt mỹ cùng một số thứ tuyệt mỹ như trong bức ảnh của lão Giang hồ hiểm ác ấy ạ. Đề nghị bác 0017 dùng kính viễn vọng mà soi lại đi.
    Nhưng theo em thì anh Vũ Thắng nói đúng đấy, hình như là ảnh của chị Hà ...ốn, hihihi. Chị Hà ơi, đề nghị chị lên tiếng phát biểu đi cho mọi người còn được biết ý kiến.
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hờ hờ mọi người thống nhất là cát ở Quan Lạn màu trắng chứ không phải mài đen nghĩa là không phải trong đoàn ta,. hì hìhi còn ai thì chỉ có trời biết và bác Cao Sơn biết.
    Cái kính chị đeo tình thế .

Chia sẻ trang này