1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cô LyLy đừng nhầm lẫn một cách tội nghiệp giữa tôi và bồ đà. Tôi có hứa với bồ đà chứ không hứa hẹn gì với cô cả.
    Cứ yên tâm sang TQ học đi, hàng họ được cất kỹ rồi.
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    [/quote]
    ạc, tớ có tắm truồng đàng hoàng nhưng ở cái bãi bên kia mà ko có ai ở đó để chụp, tắm cả tiếng đồng hồ.. hic hic. Về rủ mấy bác nhà mình mà các bác lười không chịu.
    [/quote]
    Hí hí hí, cai vụ tắm truồng này nguy hiểm lắm đấy, các bác không nhớ em ly a? Đang lặn ngụp dưới nước gặp ngay một anh sứa, con sứa nghĩ bụng : bạn mình có nhiều đứa xấu xí mà chưa đứa nào gớm phát tởm như em này, thế là tiện tua đập một phát vào mặt em Lys, khổ thân em khóc hu hu hu, xát mất khoảng năm cân muối và hai típ kem đánh răng hạng nhất mới bớt bớt được rát. Thế mà, cái em bé xinh xẻo như thế các bác lại định để tung tăng với các em sứa thì không ổn chút nào, nó bảo con sứa này màu thì lạ mà còn nhiều tua quá thể , em sợ bị sát muối lắm, chưa kể nước thì trong xanh , chi em toàn những người mắt tinh lại có kính lặn, lộ hết mặt hàng ngay, không khéo lại còn đưa lên bia mạng thảo luận thi hỏng to, chớ có dại.
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 16/08/2004
  3. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ... Thế còn vụ "Tìm chủ nhân của chiếc quần" ra sao ??? cái bài viết "Cái túi ngủ nữa chứ ??" các cao thủ đâu hết rồi ??? Hình như bác N_M_S nhận viết bài cơ mà
    Viết để anh em còn thuê luật sư bào chữa chứ nhể, chẳng nhẽ lại để "chìm vào quên lãng" thì bùn cười lém
  4. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU
    Hiện nay, đồn biên phòng Huyện đảo Minh Châu - Quan Lạn đang tạm giữ 01 chiếc quần bé với những thông tin như sau:
    Địa điểm phát hiện: Bãi tắm Minh Châu.
    Thời gian: khoảng từ nửa đêm ngày 14/8 đến 07h30'' ngày 15/8.
    Đặc điểm nhận dạng:
    - Màu sắc: Đỏ sẫm.
    - Kích thước: Hơn 1 gang tay (~25 cm).
    - Đặc điểm khác: Viền đăng ten tua dua cá rô đớp.
    Vậy chúng tôi xin thông báo cho ai là chủ sở hữu của chiếc quần trên liên lạc ngay tới chúng tôi theo địa chỉ:
    Đồn biên phòng Huyện đảo Minh Châu.
    ĐT:...............................
    Sau 15 ngày không có thông tin về chủ sở hữu. Chung tôi sẽ xung vào công quỹ hoặc tổ chức bán đấu giá theo quy định của Pháp luật.
    Thông báo này có hiệu lực kể từ hôm nay: 16/8/2004.
  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hehe, theo như những nhân chứng có mặt tại hiện trường bãi tắm Minh Châu hôm ấy, và sau những suy luận logic, thì vấn đề tìm chủ nhân của vật bị thất lạc đó đã khoanh vùng lại là những đồng chí nào đứng hơ mông vào lửa trong khoảng thời gian từ nửa đêm ngày 14/08/2004 đến rạng sáng ngày 15/08/2004 ( hình như là có 3 đồng chí), trong đó có bác đấy bác Vũ Thắng ạ
  6. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Về vụ hơ mông ấy ạ, chả là bác cancer có nói ngủ ngoài trời sương gió rất có hại cho sức khoẻ, nền cát ẩm ướt lạnh lẽo dễ làm biến dạng một số bộ phận vì vậy cần làm ấm cơ thể trước khi ngủ, đặc biệt chú ý phần mông vì đây là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhạy cảm. Nếu là người khác thì em không tin đâu, nhưng bác cancer là bác sĩ, một khi đã khẳng định như vậy ắt phải chính xác rồi, nhất là bác ấy còn đứng lên hơ mẫu nữa chứ, thế nên em cũng bắt chước làm theo. Kết quả thật kỳ diệu, em ngủ một giấc ngoan lành như đang chăn ấm nệm êm ở nhà, chứ không cong người chiếm diện tích của bà con như bác CƯỚP. Mà phải công nhận nghệ thuật uốn dẻo của bác CƯỚP đã đạt mức cảnh giới, giống tôm là cứ phải xách dép chạy theo, bác Hiếu nhẩy!!!
  7. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ.......
    Thứ nhất, tớ đọc ba?i na?y quá muộn http://web.tintucvietnam.com/Xem-An-Choi/2004/8/64495.ttvn
    Thứ 2, tớ cong ngươ?i vi?.... đê? cái bộ phận nhạy ca?m ma? cô bâu linh bi bọc da đê? cập k0.... cong.
    he he he......
  8. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    He he ... Về khoản cái quần tôi thấy thế này !!!
    +Cái vụ hơ mông bên lửa có 3 người 2 Nam + 1 Nữ (Ấy là chị BâuLinh yêu quí của em ... mặc dù rất iu quý chị, nhưng em vẫn phải vô cùng đau xót nói ra ... vì ai cũng biết !)
    Vì vậy cần điều tra xác minh rõ xem loại quần của phái nào ... Một công việc vô cùng khó khăn, vì rất có thể trong số những người khả nghi có thể có người mặc lẫn lộn (Không thể bỏ qua khả năng này) ! Vì thế có lẽ cần phải có người kiểm tra có chuyên môn cao.( Yêu cầu chị Toét thuê người có uy tín và năng lực)
    Và nếu của phái Nam thì ... 2 đồng chí Nam hơ mông yêu cầu giải thích và cho những ý kiến phản biện
    ... còn nếu là của nữ thì ... hít hít ... chị Bâu linh của em vào trong diện khả nghi ... (Đừng oánh em nhá )
    ... Ý kiến của em là vậy ! Xin các bác cao kiến !!!!
  9. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bãi biển Minh Châu ,ban đêm đầy lân tinh , nếu lao mình xuống nước sẽ thấy cả cơ thể phát sáng , tha hồ mà múa may quay cuồng ....teng` téng teng ...theo như lời bác Cao Sơn.....
    Em rất vinh hạnh đã lao xuống nước đến 12h đêm, bị cá mập chê, thuồng luồng, bạch tuộc chạy mất , lại không săn được ANH TIÊN CÁ nào cả nhưng mà đã kịp đánh dấu bờ biển .
    sáng hôm sau , lúc đi quận công nhẹ với một bác trong đoàn có thổ lộ như thế, tí nữa thì bác ấy không xuống vầy nước nữa , nhân tiện đây cáo phó điều ấy với các bác , nếu có bác nào về bị ghẻ thì ko phải lỗi tại em , vi em nghĩ ko chỉ mình em thiên nhiên thế hihihihih
  10. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha .. Hoá ra là vậy .. Thế mà hôm trước emcứ trằn trọc băn khoăn không hiểu sao ... Bãi biển tự dưng xuất hiện lắm sứa thế

Chia sẻ trang này