1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Theo thông báo của N_M_S, người đã nghiên cứu mảnh màu đỏ hồng này rất kĩ, thì trên đó có 15 đường đăng ten rua thêu hình hoa rau muống xoắn với hoa mướp, cộng với 8 hình hoa thị xoắn bằng chỉ đỏ, rải rác với 500 hạt cát lóng lánh.
    Nhưng theo Mr. Dũng, người đã trực tiếp tìm ra nó và giương lên như lá cờ hiệu oai hùng, thì do kích thước vốn không to (~ 25cm), nhưng lại bị giãn ra quá nhiều (Madam Toet đã thử và tuyên bố rằng với Madam thì nó hơi thụng), thì 4 trong số 15 dây hoa đã bị biến dạng thành hình dây mồng tơi.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vài bức ảnh cảnh cắm trại nữa này
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi vui vẻ quá! Thích thật!
    Nhưng mà chưa thấy post cái ảnh nào thể hiện việc này nhỉ? Bác Caoson là đại cao thủ phải thể hiện trước đi chứ lại.
    Tôi cũng sẽ post ảnh hưởng ứng "Being nature in deep blue sea"
  4. basabasa

    basabasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã đi chơi cùng với hội rồi thì không thể làm khách vãng lai mãi được. Em hì hụi mãi mới lập được nick mới đấy.
    Có mấy ảnh mà bác Cameraman nhà mình không có đây.
    Xe chở lương thực với anh áp tải xe nhà mình. Cảnh báo xe này đi rất dễ đổ (Vì là xe nhập nguyên chiếc).
    Có mấy người trong box được nhìn Bảng Hiệu của nhà mình chưa nhỉ. Cái biển to thế được mọi người trân trọng mang đi để đánh dấu các quãng đường đã qua, và được dầm mưa dãi nắng như toàn thể thành viên ở vị trí dễ thấy nhất và mọi người hay đi qua nhất là Thùng rác
    Nhà mình vui quá
    24.bmp
    Mỳ sào
  5. basabasa

    basabasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không lên hình nhỉ. Hừ tức thật
    Chèn lại đây
    Mỳ sào
  6. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Khiếu kiện cô basabasa nhá: Thùng rác đâu mà thùng rác, hình của cô là cái máy xả rác đấy chứ, loại càng xả nhiều khi để trong lều gần chị em
    Chuyến đi vui và không ít sự kiện để bà con bình loạn, bà con cũng nhiệt tình khủng khiếp. Mình chậm chân tí mà topic đã đỏ lừ và con số người xem đã gần sang 4 chữ số. Công nhận chị em cứ gọi là "ngọt nước hàng" chỉ coi qua ảnh bác Cao sơn thì biết, thử hỏi sao anh em không há hốc mồm (Linhku nhở), rớt rãi chảy thều lều cả khi ngủ (vuthang chắc rùi). Kém công phu như Extramariana và Cướp thì phải khum khum uốn dẻo ép ... một số thứ... (vụ này bác caosơn mà chụp gần zoom cận thì ăn đứt quả ảnh chụp bác Hieufh ấy chứ)
    Cô garii nhá, cứ 2 ngày 1 đoàn, mỗi đoàn oánh dấu bờ biển một lần là đảm bảo nửa năm nước biển có lân tinh ngay Mà cô oánh dấu cũng độc, đến tận trưa hôm sau cô Lyly "Triều Châu" trong lúc tung tăng bơi lội mới thoáng lướt dấu đã tưởng như gặp sứa lửa. Báo hại kẻ kiếm kế, người ra tay nào kem đánh răng, nước muối mà di chứng đến khi về nhà vẫn còn (vụ này khi nào ọp oạp tổng kết sẽ xem xét mức bồi thường vệ sinh y tế, thiệt hại sức khoẻ và thẩm mỹ)
    Về vụ "cờ hiệu" để lại ấy mà, hôm trước đã có đồng chí nào tìm cách liên lạc với đồn biên phòng rồi. Ta tổ chức buổi "thử hàng" như vụ ướm giày ngày xưa ấy, đối tượng là chị em còn giám khảo là anh em cho công minh. Tiếc cái, madam Toét đã thú nhận: size quá rộng so với mình. Vụ này không rõ do quá phấn kích trước màu đỏ tươi rói hay vì muốn phi tang, xoá dấu vết mà madam đã lẳng lặng ướm thử 1 mình trước và làm hàng biến dạng không còn đúng với original như Chitto đã xem xét và miêu tả lại -> Toét madam nghi can số 1. Ngoài ra không ngoại trừ khả năng anh em mang theo từ trước sau đó thấy biển nước trong, chị em bơi lội tung tăng tự nhiên như cá mà thấy hàng mang theo không còn hấp dẫn nên quyết định tự nguyện hiến cho đoàn làm cờ hiệu đánh dấu. Vì thế khuyến khích các chị em không tham gia chuyến đi vào tìm lại hàng đã mất, nếu tìm được hàng hoàn cố chủ miễn phí chỉ cần giúp tiết lộ danh tính kẻ trộm hàng.
    Mọi chi tiết về cờ hiệu của đoàn đã được mô tả, ảnh sẽ được trích từ hồ sơ lưu và chuyển lên nay mai. Cảm ơn sự cộng tác của quí bà quí cô !!!
  7. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hey, em chỉnh lại kích cỡ ảnh đi, để thế này mỏi tay kéo thanh cuộn quá trời!.
    Còn về cái "tìm chủ lạc" thì lúc đầu định post riêng nhưng sau nghĩ lại nên quy về một mối, một chuyến thì làm 1 topic thôi. Sẽ up lên trong hôm nay, các pác chuẩn bị tinh thần nhé!
    Đúng như dự đoán, mới có 1 hôm mà đã hơn 1000 lượt xem rùi, chả biết có đạt kỷ lục gì của TTVN hay không. .
  8. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Anh N_M_S post ảnh chậm ghê. Hôm đi thấy anh chụp nhiều lắm cơ mà.
    Còn vụ "của rơi tìm chủ lạc" thì đã có 3 đối tượng tình nghi người H''mông, + madam Toet thử trước, + một số đối tượng có size bằng với size của "của rơi", chúng ta cứ thế khoanh vùng truy xét thôi, thế nhé.
    Sau khi đọc bài tren webtintuc thấy tiếc ghê, sao lúc đó không xin Lys cho xem ké con sá sùng Quan Lạn nó to cỡ nào.
    To bác Caoson: Bác đã từng làm paparazzi chưa vậy?
  9. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Sau chuyến đi em đề nghị có một số bình bầu như sau:
    Theme: Bài "Dập bì da dập bì da dấp bi da" của bác Dũng
    Dancer: N_M_S
    Anh nuôi :cũng N_M_S (cái này là theo ý kiến của extramarijuana)
    Còn vật thể nổi bật nhất thì không biết nên bầu cho chiếc xe đạp được các đôi tận dụng tối đa của bác Hiếu hay cho vật thể lạ trên kia.
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 16/08/2004
  10. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Còn phải sàng lọc và chỉnh thêm chút em à, , cũng muốn nhanh lắm chứ! chỉ tại nhiều quá, cũng tốn chút thời gian.
    Mọi người xem tiếp nhé!
    Đã tới hòn đảo tươi đẹp, ở đây "Biển" được dân địa phương gọi là "Bể". Chúng tôi bon bon trên đường với chiếc xe "hàng hiệu nhập nguyên chiếc",theo như lời madam Toet, mà madam Toet đã nói gì chứ, về sự hiểu cái hòn đảo này và người dân ở đây có lẽ chỉ thua bác Cao Sơn đảo chủ thôi . Phía trước là 1 chiếc xe lam, sau cũng vậy. Đường từ cầu tàu tới Đầu Bể (Bờ Biển, bãi tắm, vịnh) là khoảng 12km, cũng khá đủ để mọi người có thể ngắm nhìn phong cảnh yên bình nơi đây, suýt nữa thì bác Hiếu đã nhảy lên con chiến mã ra bể, may mà pà con cản kịp. . Trên con đường tới Đ. Bể, hai bên là những doi cát trắng dài tít tắp, những hàng cây xanh mướt, những ruộng lúa xanh mơn mởn. Cát ở đây thiệt lạ, mịn và trắng muốt, mịn đến nỗi khó có thể làm xước da ngay cả một thiếu nữ.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này