1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ảnh của bác Cao Son khiếp thật.
    Thế lúc dưới nước bác có chụp được gì không ?
    Lúc đấy mới có nhiều cái hay
  2. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác notatall,
    Lân tinh không phải là sản phẩm của em .
    Mà các bác chẳng chịu xuống biển ban đem gì cả , cứ bận đi đâu và làm gì khúc khích cả đ êm ấy nhỉ???Kết quả là người thì ướt quần, người thì sáng ra phờ phạc , rồi có bác lại bị xước xát ở đầu do một vài lí do ....thì phải
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 17/08/2004
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Á à cô garii, cô có thể cho tôi biết là cái quả khăn tắm êm ái mà cô lót dưới hạ bộ để thong dong ngồi trên con xe hiểm của bác Hiếu là có màu gì không cô ?
    Êm nhỉ, êm quá cơ khiến ai đó đạp mê mải đến cả qua giờ giới nghiêm, hị hị
  4. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    TỔNG CỘC DU LỊCH
    Lưu hành Nội bộ
    [
    b]PHƯƠNG PHÁP ĐỀ PHÒNG KHI ĐI DU LỊCH
    Đối tượng: Dành cho Thành viên Box Du lịch.​
    Lời nói đầu:[/b]
    Tôi đề xuất phương pháp này nhằm mục đích nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ với cái cục đen đen, có zoom của một người có tên Giang hồ Hiểm ác. Từ những gì tôi đã trải qua, đã mục sở thị trong chuyến đi vừa rồi tôi thấy rằng cần phải viết một phương pháp nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc cho những người yêu thích du lịch với mục đích đóng góp hạn chế tối đa hậu quả của từng chuyến "du hí".
    1/ Về trang phục: Theo phương châm Càng kín càng tốt. Có thể sẽ rất phản cảm nhưng theo tôi thà thế còn hơn. Đi biển vẫn cần phải mang áo dài tay, găng tay, khẩu trang, quần dài..., nói chung là ĐỪNG HỞ NHIỀU.
    2/ Khi đi tắm biển: Cố gắng nhìn trước, ngó sau rồi chạy thật nhanh xuống nước. Nếu lỡ có chạy chậm cần chú ý vừa chay, vừa tạo dáng sao cho khi bị gã Giang Hồ Hiểm Ác có xuất chiêu thì khi lên hình trông vẫn thư thái. Bạn cũng có thể đi từng tốp tập trung rồi bất ngờ chạy toé ra 4 phía, xoay tròn như đèn cù rồi từng người, từng người nhào thẳng xuống nước. (Như kiểu máy bay cắt bom vậy - Cái này nó là chiến thuật)
    3/ Ngủ: Đừng vô tư quá. Hắn không tha bất cứ khoảnh khắc nào của bạn đâu. Vì vậy cách đối phó duy nhất là huy động xô, chậu, cần thiết thì cả ..bô nhựa (nếu có) che đậy, rào giậu kỹ càng cái mẹt của mình bạn nhé. Không loại trừ cả tư thế ngủ, cố gắng tập sao cho tư thế ngủ nếu có bị "dính ảnh" trông cũng phong độ: Chân thẳng, đầu thẳng, hai tay đặt trên bụng. Tuyệt đối không co quắp, quặt quẹo.
    4/ Ngồi: Tốc độ bấm máy của gã đạt độ "cu thảo" và bất ngờ nên cần hết sức đề phòng khi chuẩn bị ngồi nói riêng và khi làm bất cứ việc gì nói chung. Theo tôi, bạn nên nhìn trước ngó sau (trông sẽ rất gian giảo nhưng sẽ không bị để lại hậu quả thì bạn nên làm theo cách này).
    5/ Đi Quận Công: Cái vụ này cũng khó đối phó vì không di chuyển nhiều được, vớ vẩn là trật khớp, sai cơ hoặc vương vãi Vừ A Dính như chơi nên bạn phải đề phòng hết sức. (tôi cũng đang đau đầu về vấn đề này nên chưa có phương pháp đối phó)

    Sở trường của Gã theo tôi nhận định thì Gã thường nhè lúc bạn đang được "định vị cố định". Vì vậy những lúc bạn cảm thấy yên tâm nhất lại là lúc bạn dễ bị "dính" nhất.
    Tạm thời tôi mới đề xuất mấy phương án trên để đề phòng mà thôi. Sẽ cố gắng hoàn thiện để bồi bổ kiến thức cũng như mong muốn đây sẽ là những hành trang không thể thiếu cho những chuyến đi sau này.
    Chào Thân ái và Quyết thắng.
  5. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hị hị ,
    Tình hình là cái khăn tắm ấy dài khoảng 1mét rưỡi, rộng 90 phân, kê lên gióng thì êm , mà ngoài êm ra có thể trải ra trên cát để nằm ngắm sao , nhiều công dụng lắm các bác ạ .
    Nhưng mà bác Hiếu nai lắm cơ , cứ nằng nặc đòi về , nên đâm ra em chỉ biết mỗi một công dụng đơn giản nhất thôi ....
  6. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bình minh Hoang đảo (cont.)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "ở đây cái gì cũng to" theo như lời một bác nào đó, đến châu chấu cũng to khủng khiếp, kể ra tóm được vài chú cho vào chảo thì tuyệt!!!
    [​IMG]
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------
    em hoa`n toan` đồng ý với bác Vuthang va` cám ơn bác vi` đã kịp thời nghĩ ra biện pháp đối phó với Giang Hồ Hiểm Ác. hic, quả thực em cứ nghĩ rằng mình không bị chụp hình, và không thích chụp hình thì sẽ không có tấm hình nào bị post lên, ai ngờ, trong số tất cả các tấm đã post , hình của em là nhiều lắm. chít thật! mà không hiểu sao toàn của Giang Hồ Hiểm Ác chụp ( không biết lúc nào, đau lòng lắm)!
    từ lần sau ta sẽ cảnh giác cao độ
  8. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi mới hiểu !!!
    Số là thế này, Mấy tuần trước khi đi bác CS cứ bám riết lấy F1 tôi hỏi về mua máy ảnh nào thì ngon. Tôi thì cũng võ vẽ chút ít về ảnh ọt liền dặn bác hôm nào qua nhà tôi sẽ giới thiệu qua về một số loại. Không ngờ bác làm luôn một máy Sony hơn nghìn đô làm tôi choáng quá.
    Hôm nọ bác CS còn vật này đòi mượn cái máy ảnh chụp dưới nước, bảo là để đi chụp mấy con cá mập ở Hạ Long. Tôi tiếc cái máy ảnh , sợ bị cá mập đớp nên nói dối là cho người khác mượn rồi.
    Thật không ngờ bác CS lại chuyện ngạch đi chụp ảnh nghệ thuật. Cũng may là tôi không cho bác mượn máy. Nếu không thì ối người điêu đứng.
    Lòng dạ con người thật khó lường.
    F1
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Lại hỏi lại cô garii phát nữa, cô cho biết màu của cái khăn ấy trước khi cô lót xuống, và sau khi kết thúc vụ đạp đêm ?
  10. soIo

    soIo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    năm sau em sẽ cố gắng đi cùng cả nhà
    Vui wá cơ ạ

Chia sẻ trang này