1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, bi giờ thì em bít ai là chủ nhân của chiếc quần đỏ kì bí và lụng thụng rùi. Số là em cũng nú nẫn không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu (em thích bơi lội nên có cơ hội nhìn thấy các bác đừng nghĩ oan cho em nhá) thì chủ nhân của chiếc quần đã PM cho em, lại còn text mes cho em nữa chứ. Hắn ta năn nỉ em không nói cho ai bít, không thì hắn xấu hổ lém. Em bi chừ hông bít nghĩ sao vì em cũng là người nhân đạo...Híc, các bác cho em ý kiến với vì theo em biết tòng phạm trong những vụ án nặng có thể dẫn đến 12 năm tù phải không ạ? Mà em còn mẹ già con dại...kekeke
  2. basabasa

    basabasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những người rất chăm khám phá đảo, một mình, hai mình và một số mình, còn có một người rất cặm cụi, có thể được phong là người ngồi dưới nắng biển nhiều nhất là Cao nhân Dũng với thành tích: Hai toà lâu đài. Bác ấy chuẩn bị cả đồ ăn thức uống để xây thành. Bái phục!
    Còn nấu cơm ngon nhất vẫn là bác đầu bếp nhà mình rồi. Chị em sợ méo cả mặt (như cô Lyylyus ấy).
    Nhưng chị em nhà mình cũng chăm chỉ làm phụ bếp đấy chứ nhỉ. Như em meodaugau thái thịt hỏng cả bàn tay cầm cọ, không biết đã lành chưa hả em???
  3. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    (cont.)
    Trời đất bao la, lâu lắm rồi mới lại được thưởng thức cảnh "màn trời chiếu đất" thực đúng với nghĩa đen của nó. Nằm dưới khách sạn ngàn sao, trên cát mịn, gió vi vu thổi, sóng hát véo von, có những người say sưa quên cả trời đất.
    [​IMG]
    Nào, làm một chén, Quán cafe di động box Du Hí chính thức khai trương! Coffee Mate + Coffee + sugar + hot water = tuyệt!
    [​IMG]
    Niềm vui sướng khi thoát nạn sứa biển của cô bé Lys.
    [​IMG]
    Du hí đảo QL
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    :(( iem phảnđối các bác,kiện cáo tới cùng, kíu kíu iem với,cả nhà toàn ảnh đẹp,một mình e ảnh nào cũng xấu xí "giã man ", huhuhu.kíu kíu iem với
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đây nhé, đừng kêu than. Anh có 3 cái ảnh của em đảm bảo bốt lên cậu nào xem cũng chảy nước rãi. Đẹp dã man.
    Bức ảnh thứ nhất được xoá do yêu cầu của nhân vật vì lý do: khôn 23 năm, dại 15 phút.
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 17/08/2004
  6. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp.. Ghi nhận Êmêly đẹp rơi vào tầm "Êmêly " luôn. Sướng nhá..
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bac'' CaoSon ơi, trước nay em chưa bao giờ có title, mà bây giờ bỗng xuất hiện một cái title thật ...... dã man, hic, ngoài ra bac'' còn chộp hình em từ lúc ăn cho đến lúc ngủ. trời ơi, em đắc tội với bác lúc nào thế???? bác làm ơn bỏ dùm cho em cái title đi, hichic
  8. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lạy Thánh Ala. Bác Cao Sơn phong cho em "Nhanh như vượn, lượn như diều hâu, vồ gái như vồ gà con" cơ à. Cảm ơn Bác, Gớm, ba mẹ em mà biết em được phong danh hiệu cao quý này là mừng lắm đây. Chả là hai cụ vẫn ước thằng con đầu đội giời chân đạp pêdan phải làm một cái gì đó rạng danh. Bây giờ em làm được rồi. Vụ này em phải "máy TÍNH" "làm TOÁN" với bác Cao Sơn thế nào nhỉ? hay lên Newcentury làm chục trứng chim cút bác đồng ý không??. Cảm ơn bác nhá.
  9. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, thế này mà còn kêu là em "xấu xí giã man" à?
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp! Khẩn cấp!!
    Thông báo với cả nhà là những cen tì mét phim hôm trước đã biến thành DVD, mời pà con sắp xếp thời gian, hôm nào nhà ta offline phát để xem đê!!!. Mọi người cho ý kiến xem nên đi đâu. Có lẽ nên chọn một quán nào đó, uống cũng được, nếu ai có Laptop (có DVD) mang đi thì tốt nhất.
    P/s:Nhắn bác gì em không nhớ, bác có chụp hộ cái ảnh Poster phim "...." tại bến phà về Bãi Cháy, nếu bác đã scan xong thì mail lại cho em, có việc cần gấp, thanks bác nhiều!!!
    Quang Hiệp, email: neumuonsay@yahoo.com
    hoặc PM.

Chia sẻ trang này