1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Bác Cao Sơn quả không hổ danh "Giang hồ hiểm ác". Ảnh của bác hot thật, tha hồ có kẻ đỏ mặt tím tái run rẩy.
    Bác NMS thông cảm, em vừa mới rửa cuộn phim đấy, nội trong ngày mai sẽ chuyển tới bác để bác thỏa lòng mong ước.
  2. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Alô,
    Gửi bác Toet, cái khăn ấy có màu đỏ but em thành thật khai báo nó to gấp chuc lần cái quần bé mà đoàn ta đang quan tâm. Ấy là em phải thanh minh ngay chứ không bác lại lăn tăn thì khổ em lắm
    Còn bây giờ là gửi bác Cao Sơn: Cái tittle cũ của em là kỷ niệm mối tình yêu quí của em mà bác nỡ lòng nào đổi nó đi thành I AM THAM . Còn của chị toichuconai là I AM VERY THAM .
    Thế thì đụng hàng quá , mà em vụng dại chả hiểu thắm ở đây có nghĩa gì thế nhi?Xin cho em biết mưu đồ của bác với a ????
  3. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    (cont.)
    Lại nghe chuyện tối hôm đó (14/8), giữa lúc mọi người đang say giấc nồng, đột nhiên nghe có tiếng động lạ. Mọi người liền nhỏm dậy, tay lăm lăm nào khăn nào đèn. Từ xa lù lù xuất hiện 3 bóng đen tiến lại, một tên cao lênh khênh, một tên mắt sáng choang như mắt mèo, một tên hơi thấp, à hoá ra là một sơn nữ. Đến khoảng cách 5m, cả đoàn mới phát hiện ra đó là 1 bộ tộc H''mông nổi tiếng khắp các dãy núi phía Bắc, không hiểu sao lưu lạc tận góc bể này. . Có lẽ do tài của bác Dũng, nhóm lửa tốt quá, làm cho tụi kia tưởng tín hiệu bầy đàn của đồng bọn nên kéo tới. Với bản năng và tập tục in đậm trong từng tế bào, cả 3 tên chẳng nói một câu, xông tới ngay đống lửa, dàn hàng ngang và..... nghiêng mình cúi chào đoàn lữ khách, không thể ngờ rằng mình lại được trọng vọng đến như vậy, cả nhóm chúng tôi vừa bối rối, vừa có chút hãnh diện, sung sướng, tỉnh cả ngủ. Nhưng ơ kìa, sao tụi kia lại cứ đứng như bị đau lưng thế kia? cả 3 cứ thế đứng, không chút cử động. Tôi liền thử liều vòng ra sau xem sao, trời đất ơi!!!!! , cả một vạt lửa đã tắt ngóm tự khi nào, củi thì kêu xèo xèo, rồi còn có cái mùi gì na ná như thịt nướng. Thì ra tụi kia đang hơ những cái mờ ông mông!!!!
    Sau tối đó, nghi can số 1 cho vụ cái vật màu đo đỏ chính là nhóm này!
    Sau
    [​IMG]
    Trước
    [​IMG]
    Củi lửa đã hết, thì cho tắt luôn.
    [​IMG]
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    gửi các bác mấy cái ảnh cho thêm phần vui vẻ, chứ kém tí trong lòng bứt rứt lắm
  5. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    (cont.)
    Thôi, tạm biệt nhé hòn đảo tuyệt vời!
    [​IMG]
    Gặp lại chiếc xe "hàng hiệu nhập nguyên chiếc"
    [​IMG]
    Nào, " Du hí " lên tàu!
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối kịch liệt bác V.Thắng vì cho rằng "Đã hơ mông rồi thì thay quần làm gì ???" --> Thê Pác cho em hỏi nhá ..."Những người quần không ướt, hay có vấn đề thì tự dưng đem ra trưng bày à ???"
    Chẳng qua là hơ mông ... Nhưng do lửa trại lúc bập, lúc bùng nên không kịp khô thế nên một trong số các Pác ... tương tạm nó vào một góc ... (He he giả thuyết của em là thế)
  7. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    À cho em nhắn bác N_M_S một cái : Bác xem có cái hình nào của em không cái ... để em còn khoe với bạn là đã được đóng film Ru Bin Hút trên đảo cái ... Tìm mãi chả thấy cái nào ra hồn cả ... Hít hít ... chả bằng được em Ly ... Triều Châu : Ảnh xấu nhưng vẫn thấy mẹt
  8. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bậy quá, cái cậu Rain512 này đúng là chả hiểu gì sất. Này nhé, cậu thử nghĩ xem cậu đang mặc một cái quần ướt, việc đầu tiên cậu sẽ làm gì khi không có quần sơcua, không có bàn là. nhưng lại có một cái bếp than hồng. Đừng có bảo tôi là cậu sẽ ném cái quần đó vào lửa đấy nhá, như thế là hoang lắm. Việc đầu tiên là phải làm cho nó khô chứ, tôi cũng đã nghĩ đến cách mặc kệ cho nó khô tự nhiên nhưng mà cậu có nằm sấp cả đêm được không? Tôi thì chịu, hậu quả di chứng để lại sẽ vô cùng thảm hại khi cậu ngủ kiểu đó, có thể nói là Nẫu một đời chuối và Nát một đời hồng xiêm luôn nếu cậu nằm mãi cái tư thế như vậy. Còn tôi đã nói rồi mà, tôi không khoái màu đỏ, không khoái tuazua. Trên kia cha co bác nào đó bảo chủ nhân đã PM cho bác đó rồi mà. Tôi không thuộc diện nghi can. tôi kiện, tôi không phải là chủ nhân của cái quần đó, đừng có mà đổ điêu, đừng có mà....
  9. basabasa

    basabasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là mấy nhời của bác Dũng. Do điều kiện không cho phép bác ấy có nhờ là nếu được em post lên mạng cho bác ấy. (Được chứ có gì mà không được)
    Chuyện là em có gửi cho bác ấy mấy cái ảnh và bác ấy khen
    như thế này: nét chụp của em rất đơn giản nhưng vẫn lưu lại được những ?okhoảnh khắc? mà anh sẽ rất nhớ về những người bạn trẻ trong ?oBOX? và ở đó ít nhất một lần những người bạn trẻ đã ngồi lại với nhau để hát ca và giữ lại được cho mình những cảm xúc bất ngờ dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi thoáng qua, những lời ca tiếng hát để thấy được điều mà mọi người ai cũng đã có một lần đi qua và một thời tiếc nuôi: hay hát lên cho tâm hồn bớt đớn đau và cũng để quên đi câu ?olòng người như lá úa?.
    Có thể xem đây là lời tự thuật của anh giành cho nhóm, là cảm xúc của mình qua chuyến đi để đóng góp vào lưu bút của box Du hí, cảm xúc dù chỉ là những giây phút bình thường ngắn ngủi như những dòng sông gặp lại nhau qua những cơn mưa......! Mong gặp lại mọi người trong một ngày gần đây để trò chuyện và tán gẫu về những mẩu hồi ký của ?oBOX MOMENT?
    He he, đúng là bác Dũng
  10. hanoibuon82

    hanoibuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác VuThang ah, em ko hiểu sao mọi người lại cứ nhằm bác mà đổ tội nhỉ, rõ ràng là 3 người h'' mông cơ mà thế mà có mỗi mình bác phải thanh minh cũng như.........
    Bác toichuconai (ko bít em có nhớ đúng nick bác ko?), bác garii ....Bác Hieu_FH có nhắn cho em là ko hiểu sao cái thanh ngang xe bác bị cong, mà theo em bít hình như các bác đi toàn ngồi trên thanh đó.

Chia sẻ trang này