1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỗn độn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 20/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Sao lại lắm bài nhà dột với hứng nước thế nhỉ? Nhà dột thật à?
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    He he. em biết K là ai....
    Cái này chỉ mình em biết và chỉ mình em hiểu...
    Anh Lan ghen chưa nào???
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chị ôi ! Chừa em chút duyên đặng còn tìm thằng em rể cho chị sai vặt nữa chị ôi
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Biết là biết thế nào
    Hiểu là hiểu thế nào
    Giả vờ vu vơ có phải hay hơn kg
    P/S thêm: không hiểu sao khi nhìn thấy cái nick hoavangoi lại dzui như dzậy Cô bạn ạ Cẩn thận ! Đừng bặt tích lâu như thế nữa nhé [/i]
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì vu vơ, cứ cho cái anh K của chị là gió là mây là cây là cỏ là chó là mèo vậy...
    (Cảnh báo: cạnh tranh sẽ rất khốc liệt đấy, xếp hàng hơi giống đi mua rau muống thời bao cấp chị ạ, mà có khi mua được cũng là rau muống ôi...)
    Yêu anh Lan đê, tuy "vô duyên nhất Thica" nhưng được cái thẳng thắn, lúc nào cần thẳng là thẳng, thế mới thích, chị nhờ... Rồi chị em mình cùng xẻ thịt Rùa ra chén....
    (Anh Lan chửi em bèm bèm bên box Văn nhé, giờ em mới đọc. Không nhằm nhò, em vẫn kết! Hị hị...)
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Quả là gái ngoan, biết nghe lời người lớn phết. Nhưng mà không được ăn thịt Rùa, chả bõ rắt răng lắm, kiếm con chó nào về mà xào xả ớt, thừa bao nhiêu đổ vào nồi rựa mận em nhé. Khíc! Nó lại đòi thịt Rùa. Mỗi con mà cứ doạ tới doạ lui thế chứ nị
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hình như đám con gái nhảy vô trang này quạy anh ta hơi nhiều - ra thôi không người ta lại làm cao
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Vết cứa
    Con dao tiện
    tính hợp kim
    xén những lắp ghép khít
    lắp lẫn nhau bằng nhiệt độ
    Anh cũng thử cứa mình
    một góc
    để lắp lẫn em
    bằng lửa nóng trái tim
    không phải bằng những con dao sắc
    mà bằng chân thành mình ...
    Những vết cứa
    của ngày hôm qua
    hôm nay
    tìm nhau lắp ghép
    có những thứ đã phải dùng búa đục
    có những thứ phải dùng dao tiện sắc
    còn anh
    cứa mình
    bằng chân thật chính mình
    Để lắp lẫn
    vào em ...
    Có những mối ghép
    khác làn
    tạo va đập
    và đấy là những điều hoàn toàn khác
    như hai bánh răng không ăn khít
    và chuyển động xoay không thể tịnh tiến sau này
    phá vỡ liên kết
    những lắp ráp tự trượt theo thời gian
    Và duy nhất
    chỉ còn
    Những liên kết bền vững
    Muốn tháo chúng
    phải dùng chính những gì lắp chúng
    Anh lắp lẫn vào em
    và mong một điều gỉ sét
    cho thời gian
    liền như một mối
    chẳng thể tách rời ...
    Mọi vết cứa từ vật đến người
    đều chung một bản chất
    Tình yêu
    cứa anh bằng đam mê nhất
    hihihi - mời các bạn gaí coi nha đây là bài thơ của kẻ chuyên dấu mặt để phá hoại sự hồn nhiên của người khác phái - hihihi
    hãy cẩn thận với chàng này
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 23/06/2006
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thằng này mấy hôm nay đi đâu mà viết ít hẳn?
    Hỏi câu đấy có bị bùm giữa mặt không đấy?
    Mod vẫn chưa xóa hộ tao cái tít sến chứ không phải tao không biết phục thiện.
    Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 24/06/2006

Chia sẻ trang này