1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồn Huế...

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi sweettaboo, 29/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Huế
    Tôi yêu những ngày lang thang trên đất Thần Kinh
    Những ngày mưa dầm, những ngày nắng hạ
    Tôi yêu những con đường cỏ lạ
    yêu dong sông sương khói đôi bờ...
    Hà Nội 2/1/2006
  2. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    dài dòng --------> chưa đọc chữ nào hết :)
  3. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Xa Huế lâu lắm rồi, muốn 1 lần được về Huế để ngắm ngôi trường thân yêu thưở nào, được đi trên những con đường rợp bóng phượng vỹ, được nhìn ngắm sông Hương êm đềm, huyền thoại.
    Nơi đó, Huế vẫn thổn thức cùng nhịp đập của cuộc sống. Không biết bây chừ Huế có khác gì không. Nghe mấy người bạn về Huế kể lại, Huế vẫn vậy vẫn êm đềm, huyền hoặc và đi vào lòng người như một khúc nhạc sâu lắng. Mặc dù Huế đã có 1 chút đổi thay.
    Nơi đó, những người bạn thân thương từ thuở học trò vẫn tiếp tục cuộc sống riêng của mình. Đôi đứa đã lập gia đình, vài người đã thành đạt, nhiều người vẫn sớm tối đi về với cuộc sống vốn dĩ từ xưa đã có...
    Huế, một cảm xúc riêng biệt mỗi khi nghĩ về, thật nhẹ nhàng, thật tinh khôi và đầm ấm. Huế cứ quay quắt nỗi lòng người con đi xa, đau đáu một tình yêu không bao giờ chết: "Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn". Huế ơi sao cứ vướng bận lòng ta những nổi niềm khắc khoải....
    Xin một lần được thả hồn với sông Hương!
  4. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    canarch làm j` ma` bi quan thế ... chuyện j` còn có đó ... có nhất thiết phải trầm mình xuống dòng sông hương ...
  5. hathuclong

    hathuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu canarch muốn tìm lại những cảm xúc, những hình ảnh một thời của thành phố Huế thì bạn có thể đọc truyện Lá Tương Tư của Mường Mán. Ngoài ra cũng có một truyện cũng lâu rồi :"Ngôi trường cổng vôi tím"
  6. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    ngoài ra còn có chuyện người lớn cũng tình cảm phết
  7. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    mi ưng spam thì qua topic khác mà quậy đi Đạt! mặc dù ko hề muốn nhưng tau cũng phải đồng ý với quan điểm của "người máy" (ít nhất là trong topic ni), cái kiểu nói của mi làm người ta mất hứng quá!
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó, đây là không gian riêng dành cho những nguời có tâm hồn thơ ca lãng mạn, người nào không có tâm hồn lãng mạn thì đừng vào mà làm mất hứng của người ta
    E là trong box chỉ có mỗi topic này là còn chưa vương chất Spam thôi, cố giữ gìn
  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    " Giữ chút j rất Huế", nghe hay thiêt!!! ca 1 năm rồi mới nghe lại.....nhớ Huế quá, nhớ " ngõ vắng xôn xao, Cabin...Công viên"...nhưng lúc hát nghêu ngao bên chán rượu nhạt,,,,hêhhhe o SG mà ra công viên hát là bị xúc ngay
  10. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban Ha Thuc Long. Toi se tim cuon sach do de doc.
    Toi moi ve Hue du dam cuoi cua 2 nguoi ban than hoc cung lop. Hay thiet, ngay xua chi camm men nhau. Yeu nhau thiet do nhung co khi nao dam tho lo dau. Hoi do dau co nhu bay gio, chuyen yeu duong trai gai thuo hoc tro da thoang va tu do hon. Vay ma, gio chung no da cuoi nhau. Chuc mung cho doi ban...

Chia sẻ trang này