1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồn Huế...

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi sweettaboo, 29/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manga_otaku

    manga_otaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Huế! Tiếng gọi ngọt ngào mà thân thương đó cứ mãi vang trong lòng những người con xứ Huế. Đễ mỗi khi xa thì ta cứ day dứt mãi nỗi nhớ không nguôi...
    Vẫn nhớ mãi ngày ta với người đó đứng trên ban công ngôi trường HBT phủ đầy rêu phong cổ kính, ngắm những chùm hoa phượng nỡ rực rỡ và tiếng ve kêu râm ran như thổn thức. Nỗi niềm của một thằng nhóc 18 sắp phải chia tay đời học sinh thật lạ... vừa háo hức vừa lo sợ.
    Và khi phải xa Huế thì ta mới cảm nhận được nỗi niềm của những người con xứ Huế vì hoàn cảnh phải đi xa mà trước đây ( có lẽ ) ta không thể nào biết được. Dẫu rằng ta ở không xa Huế là mấy nhưng mỗi lần đi ta lại cảm thấy buồn chi lạ , một cảm giác như vừa mất mát một cái gì đó rất quan trọng.
    Đã bốn năm trôi qua,quãng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn, để ta biết rằng ta yêu Huế biết chừng nào. Sau này nếu thật sự phải xa Huế thì ta biết rằng mình sẽ giữ mãi tâm hồn của một người con xứ Huế , sẽ nhớ mãi những con phố của mảnh đất Thần Kinh và nhớ cả những năm tháng học trò ở Đồng Khánh - Hai Bà Trưng - dù không thật sự vui vẻ nhưng cũng kịp để lại cho ta quá nhiều kỷ niệm mà ta không thể nào quên-
    Chiều nay trời lại mưa ta lại nhớ đến những cơn mưa xứ Huế , và ta chợt nhớ những câu thơ của một ai đó ( có lẽ cũng là một người yêu Huế tha thiết )
    Tôi về xứ Huế chiều mưa
    Em ơi Đồng Khánh bây giờ ở đâu
    Tôi về xứ Huế mưa sa
    Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa...

    cựu học sinh HBT 2000-2003
    Được manga_otaku sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 11/09/2006
  2. huongtpcvn

    huongtpcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Té ra ở đây có người quen, ai đó là bạn mình. Canarch, u là ai thế? 12A2 HBT à, xưng danh rồi gặp lại bạn đi nào. Hương đây, cũng vừa về Huế dự đám cưới Vàng Anh - Minh Nam, bọn mình có gặp nhau ko?
    Mừng gặp gỡ nhé!
  3. hathuclong

    hathuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ chép tay khi còn đi học (còn đâu những buổi học thêm thầy đọc thơ cho lũ học trò chép vào cuối vở)
    Nghiêng nón

    Trần Quang Long
    Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón
    Trời thu mây che, có nắng đâu?
    Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu
    Sẽ làm khô làn môi em dịu ướt
    Còn tia nắng anh, có sao đâu mà em từ khước ?
    Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
    Sao mười ngón tay em bỗng quấn quýt đan nhau
    Nửa vầng má em bỗng thắm sắc hồng đào?
    Đôi chân bước, anh nghe chừng sai nhịp
    Gió níu tà áo em bảo thầm đi không kịp
    Đường không xa, sao nàng bỗng nhanh chân?
    Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
    Sao loanh quanh em chẳng chọn đường gần
    Em nghiêng nón để rồi hối tiếc
    "Sao mình không đi êm như gió mùa thu
    Cho chàng làm thơ, cho chàng ngẩn ngơ
    Cho hoàng hôn buông trên sông thẫn thờ
    Sao không đi thản nhiên như mình không tình ý
    Cho tim chàng se thắt, cho mắt chàng dâng cay
    Cho đêm nay men hờn giận dâng đầy
    Nên trang giấy chàng đề thơ " tuyệt vọng "
    Mà thật ra mình đã có gì đâu
    Sao thấy chàng, làn má mình nóng bỏng "
    Em nghiêng nón khuất vào đầu lối rẽ
    Tà áo em lưu luyến vẫy anh theo
    Bước nhẹ nghe em kẻo động vỡ tơ chiều
    Kẻo hoàng hôn ngại ngùng dâng sắc tím
    Anh vẫn là thư sinh, đêm đêm ngào nghẹn
    Nhưng em có còn nàng tiên chưa một lần lưu luyến ?
    Được hathuclong sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 23/09/2006
  4. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn này thế nào?
    Lâu quá không gặp, dạo này vẫn dễ thương và đáng yêu như hồi đó chứ!
  5. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ngày trở về Huế chẳng còn mưa.
    Chỉ ít thôi ngày không mưa ở Huế
    Thấy khang khác cái màu hồng quế
    Trước cổng trường nắng đã vàng phai.
    Huế thân thương lãng đãng những phố dài
    Buồn da diết theo bờ cỏ dại
    Ngày ở Huế không mưa thấy lạ
    Nắng cứ vàng từng vạt hồng phai.
    Ngày trở về Huế vẫn còn ai?
    Kể nhau nghe chuyện ngắn chuyện dài
    Kẻ ở, người đi và Huế
    Và còn đó cái màu hồng quế
    Rơi trên tường từng vạt rêu phong.
    Hà Nội 23/03/2007
    Chúc mừng trường cũ tròn 90 năm tuổi. Tiếc quá không về Huế được dịp này. Làm mấy câu thơ nhớ về trường xưa...

Chia sẻ trang này