1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồn ma trên Box tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitdoi, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em đoạn kết là giả còn từ đầu đến áp chót là chuyện hoàn toàn có thật!!! Hehehe... cái kết mà giống như "chuyện ảo" thì thiên hạ đã thái bình rồi ạ ^_^ !!!
    Ai tin em thì ráng chịu!!!

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Anh không tin đơn giản vì ảnh không hiểu, sao pác vd đang viết thì lại lộn sang em thế nhỉ
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    À .. cái đó được gọi là: " Phát huy sức mạnh tập thể" thôi mà, cậu có muốn tham gia viết chuyện ma không? Xin mời cậu tiếp tục.
    big gun
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ( Hồn ma trên BOX tâm sự, tiếp)
    ...Chưa bao giờ hắn lại thấy sếp hắn đang yêu như bây giờ.
    Ra khỏi thang máy hắn đi thẳng vào phòng làm việc và không hề biết, phía cuối hành lang, nơi cầu thang thoát hiểm tối om có 1 ánh mắt đang dõi theo hắn.
    -----
    .. Thời gian trôi đi bình lặng, công việc của hắn vẫn đều đặn như 1 cỗ máy. Hắn được lên chức rồi lên lương. Hôm đó hắn rủ bạn bè đến ăn mừng việc lên lương của mình tại 1 quán bar trên phố Hoà Mã.... say sưa đến 1giờ sáng thì lũ bạn của hắn lần lượt ra về. Hắn gọi tính tiền và bước ra khỏi quán, không khí buổi đêm thật thanh bình và mát mẻ, hắn hít 1 hơi thật sâu rồi lững thững đi bộ, đang đi bỗng có tiếng động nhẹ phía sau lưng, hắn quay lại nhìn.... phía trước chừng 2 mét là bóng 1 cái mặc chiếc áo choàng trắng vì trời tối nên hắn không thể nhìn rõ mặt cô ta, hắn lướt nhanh từ đầu đến chân cái thân hình đang bất động đó và gần như chết lặng khi thấy chân cô gái không hề chạm đất.......
    ( còn tiếp) ..
    ( Tạm thời tác giả chưa bốc phét tiếp được, nên rất mong các bạn đóng góp về ý tưởng xin cảm ơn)
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 12/10/2003
  5. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    C.hào bác e là đói vịt đây. Chuyện hay quá xem đẫ đấy bác ạ.
    [red]
    hungryDuck
  6. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vitdoi viết được đấy. Cứ tiếp tục phát huy. Biết đâu chúng ta lại có Liêu Trai Việt Nam? Lissete có nhiệm vụ ủng hộ vitdoi nhé. Nếu anh ấy không được khoẻ thì phải chăm sóc hết mình đấy.
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    O* liên quan gì đến Liss ??? Kì quặc Ai thì cứ mặc ai chứ

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của quá khứ
    Đó là một ngày đầu đông lạnh giá, do thiếu một số linh kiện mà hắn phải mò về ngôi nhà đã bán năm ngoái để lấy thêm vài thứ từ chiếc máy cũ rích vứt trên lầu 4.
    Hắn đến nơi vào lúc chiều choạng vạng, đông rồi nên trời tối nhanh quá, lúc hắn đi đg` vẫn còn chưa lên đèn cơ mà.
    Lách vào con hẻm nhỏ, hắn ngước nhìn lên, đèn lầu 4 ko bật, may quá chắc ko ai ở đó và vì vậy mà may ra cái máy của hắn vẫn còn.
    Hắn thò tay bấm chuông thì bỗng có một bàn tay đã đặt lên vai hắn, hắn giật mình quay lại , hoá ra là bà chủ nhà mới. Hắn chào vội vàng và nói rõ mục đích mình đến thăm.
    Bà mỉm cười mời hắn vào , các đèn tuýp trong nhà đã được bà thay hết thành đèn đỏ,một thứ ánh sáng leo lắt, âm u bao trùm căn phòng khách nhỏ.
    "Đấy, nhà neo người, từ khi con bác mất là chẳng có ai ở cái tầng 4 đó cả, cháu lên đó mà tìm may ra thấy"
    Hắn vâng rồi nhanh nhẹn leo lên cầu thang để về còn kịp. Quái lạ, sao cái cầu thang này hắn có cái cảm giác lạ lạ, những khoảng cách, những bước đi ko còn giống như 1 năm về trước. Thôi kệ, chắc tại mình lâu ko về mất cảm giác nhà cũ rồi cũng nên.
    Hắn lên đến tầng 2 nhìn vào thì thấy một cụ già đang ngồi thu mình trong chiếc xa lông cũ
    "cháu chào cụ !" Cụ già không trả lời.
    Hắn bước vội lên tiếp, bước từng bước 2 bậc một. hắn vừa nhìn lên thì thấy một cô bé ngay trước mặt đang đứng chình ình, tay cầm một con búp bê đàu tóc rũ rượi. Hắn bật đèn cầu thang, nhưng ko lên điện.
    "Đèn hỏng hả cháu ?" Con bé cũng không trả lời chỉ nhe răng cười khanh khách rồi chạy vọt qua hắn xuống nhà.
    Hắn bước lên tầng 4. Đây rồi, mở nhẹ nhàng cánh cửa, một mùi ẩm mốc bị dồn nén như bắn thẳng ra ngoài, hắn ho sù sụ. Tối quá nhìn không thấy ngón. Hắn nhớ là ở cái khe hẹp của chiếc đèn cầu thang hắn đã từng để một chiếc bật lửa, hắn thò tay tìm thử nhưng cái bật lửa thì ko thấy đâu mà thay vào đó là một bao diêm.
    May quá ,hắn bật lên và bước vào phòng. Vừa bước vào thì que diêm tắt ngúm, hắn loay hoay rút thêm một que ra quẹt thì ở cuối phòng đã có đốm lửa bập bùng của một cây nến. Ánh sáng chiếu hắt lên một khuôn mặt trẻ trung của một người con gái....
    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 12/10/2003
  9. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ca lop vo tay khen ban VIT DOI na`o .... Tiep tuc di chu*''.... Luo^`ng boc phet bi gian doan vi` sao the anh vit?
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Hắn chưa kịp nhìn kỹ mặt cô gái thì ánh sáng phụt tắt, hắn cuống quýt, bật thêm que nữa thì chẳng thấy cô gái đâu cả.
    Hắn dụi mắt rồi bắt đầu châm lửa vào cái nến trên bàn, ánh sáng leo lét làm mọi vật trong phòng mờ ảo... Hắn chui vào góc phòng, bắt đầu lục tung mấy cái thùng cũ kỹ phủ đầy bụi. Thỉnh thoảng hắn lại dùng tay hất những tấm mạng nhện xung quanh, đang lục lọi, bỗng tay hắn chạm vào 1 vật mềm mềm và ướt......
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 15/10/2003

Chia sẻ trang này