1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồn **** mơ tiên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Vai_gia, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hồn **** mơ tiên

    Em vẫn tìm anh sau những gì nhìn thấy!

    Cũng chẳng biết em mến anh từ bao giờ nữa. Hình như là từ khi anh chuyển tới ngồi gần chỗ em thì phải. Cái miệng vêu vêu, cái mắt hình lá khoai môn trông ấn tượng lạ. Em vẫn thường ngắm anh từ đằng xa. Anh trông thật giống thần tượng đáng mến của em.

    Có lần anh hỏi, thần tượng của em là ai. Em thẹn thùng không nói. Cả mấy năm cấp III, em mới xem trọn vẹn có một bộ phim. Em yêu nhân vật chính, không phải Tazzan, không phải Jean mà là người bạn đáng yêu của họ. Người có nụ cười giống anh, hay pha trò giống anh. Người đó chỉ khác anh mỗi một điều: không biết tô vẽ thêm những câu chuyện vốn ít phong phú của em. (Có lẽ bởi nó không biết nói!)

    Em nhớ cái sân trường rợp bóng cây xà cừ. Nhớ cái cầu thang gỗ ọp ẹp dẫn lên lợp học hem hem như tổ chim cu của chúng mình. Em nhớ anh vẫn hay khoái trá khi phát hiện đâu đó trong lớp học có mùi mắm tôm của bọn Hoàng Diệu trường chiều tập kích. Em nhớ anh thường ném bánh chín tầng mây vo viên vào mấy cô hoa khôi của lớp.

    Còn em, anh thật nhẹ nhàng: chỉ bóp vỏ cam vào mắt em, rồi khen em xinh tệ. Mắt em nhoà lệ vì vui sướng. Không phải chỉ vì anh khen em xinh, mà còn bởi những lúc mắt em kèm nhèm như thế, anh lại hiển hiện lên. Ôi, anh như được bao bọc bởi vòng hào quang của thần Hanuman nào đó.

    Mấy năm biền biệt, anh em chẳng còn được gặp nhau. Tốt nghiệp ra trường, em hay tin anh nhận làm giáo viên của một Đại học thời thượng mãi tận khu Cột cờ, Đồng Tâm. Lúc em lang thang tìm đến thì hỡi ôi, anh hình như đã đi du học bên trời Tây mất rồi.

    Buồn quá, em đành tìm quên trong cái thú online của đám thanh niên thành phố vậy. Em lại lang thang, lang thang những chiều, những đêm internet. Em sục sạo, tìm anh trong vô vọng. Em đã rũ bỏ một đám những mối tình ảo vọng chỉ vì anh. Rồi thì sự nhận nại của em cũng được đền đáp.

    Hoá ra, anh chẳng ở đâu xa. Cám ơn cái ngày thứ sáu 13 tháng 04, cái ngày mà em mơ hồ nhận ra anh qua những bức ảnh trong topic "Ảnh của 7XHN". Ảnh hơi mờ. Thế nên em không vội. Em đọc từng bài viết, dõi theo từng con đường ảo anh đi. Giờ thì em đã chắc đó là anh, là chính anh. Cách hành văn, cách anh trò chuyện, cách anh dỗi hờn... chỉ có thể là anh, là riêng anh mà thôi.

    Tìm được anh rồi, mà em vẫn tự ti. Bởi quanh anh có quá nhiều người ngưỡng mộ. So với họ, em không xinh, chẳng cá tính cũng không liều bằng. Em không biết uống rượu, chẳng biết đi chơi khuya, không biết làm thơ, truyện cười em cũng không biết viết... Em biết lấy gì để thu hút anh, để giữ được anh đây?


    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    "Đâu đâu ? Chúng nó tỏ tình và mến thương nhà Mod ở đâu ? Thích thế ? Hấp dẫn thế ? Nhà cháu chỉ cho nhà Mod với?"
    --------------------------------
    Ối giời! Giờ mới thấy thằng cha sư hổ mang Tình Tiền Tù Tội này, điêu ngoa hơn mình gấp mấy lần.
    Mà bực mình quá thể, "nó" trông già hơn mình gấp mấy tuổi mà sao lắm em "lăn đùng ngã ngửa" thế không biết.
    Kém miếng khó chịu quá!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ôi...... bà..... bà... đấy...đấy.. ư....
    A a a di đà đà phật.... thật bà đó không ?
    Ta có nằm mơ không ?
    Nam mô Đại từ đại bi Cứu khổ cứu nạn Thiên thủ thiên nhãn Linh cảm Thiên ứng Nam hải Phổ đà Lạc già Triều Âm Bạch y đại sĩ Quan Thế Âm bồ tát.
    Thế ra từ hồi đó đến giờ bà vẫn lang thang khịt mũi đánh hơi theo vết bần tăng đó sao ? Thế ra bà vẫn lần mò tháng năm, xục xạo ngày giờ vì bần tăng đó sao ?
    Hỡi ôi đau đớn thay là tình ta. Sao chẳng nên duyên từ khi thanh mai trúc mã, xuân xanh hơ hớ? Nay khi bà tìm đến đây thì ta đã xuất gia, quanh ta lại có quá nhiều ni cô trẻ đẹp. Tình ta dẫu chưa phai, nghĩa xưa còn vương vấn, mà nhìn thấy nhau thẹn thùng e ấp (khiếp, già khọm ra rồi mà còn e ấp), chân tay ngượng nghịu (kinh, muốn .... bỏ xừ ra mà còn ngượng nghịu).
    Biết làm sao được. Đành ngắm nghía tình xưa, vuốt ve ngày cũ.
    Nam mô A di đà Cực lạc Vô lượng thọ Phật.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  4. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với các ông sư ,bà vãi thời nay, tán nhau như xiếc. Mình định lánh cái nạn trần thế trong cửa chùa nhưng...sau khi đọc cái topic này thì ý tưởng đó đã tắt ngúm. Thà đi làm Mafia khéo còn an toàn hơn
    Với cả cảm giác thấy trình độ...ý.... của mình hình như còn kém Vai_gia, thế nên nhất quyết bỏ cái ý định vào chùa Thất Lục , sư cụ Thích Tất Thảy có tiếc thì...cũng chịu
    Các sư bây giờ kinh thật! đầu bóng lên dưới ánh nắng mặt trời, đánh võng liệng lách như xiếc . Chà! mình tưởng tượng sư cụ tam T ngồi trước, Vai_gia ngồi sau ôm eo , để cho hợp thức hoá cái sự ôm của các nhà sư thì kim giờ là cứ phải chỉ 80km/h.
    Chết cười!!!
    If you could come...you will find me...
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đang định xin phép lên chùa ở ẩn thì lại thấy các Vãi , các Thầy ở đây Tình quá nên đành phải chờ đến khi nào đó tình được như Vãi gài thì mới xin lên vậy
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại lấy nick là Chitto. Phải chăng chữ "Chít" ấy với cái tai của anh có họ với nhau. Hay là lấy từ trong cái chổi chít ngày xưa anh vẫn thường dùng để đánh yêu em.
    Em nhớ ngày xưa anh vẫn cùng em hay đánh cầu lông. Cầu bay phần phật. Nỗi nhớ thương của hai đứa cứ thăng hoa. Rồi được tung hứng theo những "nhịp" cầu. Anh thường cười trắng xoá cả một góc sân trường khi em đón trượt tình anh. Bảo: "Phạt một cái hôn!" Thế mà chả bao giờ dám. Anh e ngại gì chứ. Em vẫn luôn có vài cái kẹo cao su con vẹt để dành tặng anh mà.
    Em nhớ những mùa thi học kỳ. Anh với em lại phải tách lớp theo vần ABC. Vừa làm bài thi, em vừa hoạ hình anh cho vơi nỗi nhớ. Em nhớ cô giáo dạy Sinh Vật của chúng mình ngày xưa nghiêm khắc lắm. Thế mà cô vẫn khen em nên theo ngành Linh trưởng học. Còn anh, chả bao giờ khen em lấy một câu.
    Anh gương mẫu, anh chăm chỉ, anh chẳng bao giờ bỏ tiết cả. Còn em chỉ mong ngóng lấy một lần được cùng anh trốn học. Hai đứa đã sẽ lang thang trên vườn hoa hồng dẫn lên Phủ Tây Hồ. Anh đọc cho em nghe những bài thơ của anh trên Hoa Học Trò và Mực Tím. Em khẽ tựa vào anh, mắt mơ màng dõi theo từng hơi thở của cây và tiếng lèo xèo của bánh tôm. Nếu như có được những phút giây hạnh phúc ấy, em chắc, anh thể nào cũng lờ lững quay về với những vần điệu của mình.
    Anh chắc cũng lại vẫn hờ hững với em như lúc này thôi......

    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  7. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    oh My God!
    Tôi hết cách à nha! Vãi già này bây giờ lại chuyển hướng qua tán tỉnh cả Chitto, chắc bà vãi ngồi trong giờ học mắt giả vờ mơ màng nhìn qua cửa sổ nhưng lại...đánh võng lên bục có ông thầy Chitto đứng, hihi....
    Bà vãi cho tôi biết ngày mai ai sẽ là người nhận được những lời romatic của bà vãi nữa, để tôi cảnh bảo họ trước kẻo họ....
    Bà vãi đừng giận, nhưng tại tôi thấy bà vãi tham quá! Mà còn Hoà thượng thích đủ thứ nữa, bà vãi định bỏ qua sao?!
    If you could come...you will find me...
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chạy theo vãi bà đi tìm thần tượng
    Ngày xưa em còn bé, bé lắm. Em được nghe kể rằng nơi xa xa nào đó, hình như trong ngôi chùa cổ,có một nho sĩ ẩn cư, ngày ngày tụng kinh gõ mõ, đọc sách thánh hiền.
    Ngày xưa em còn bé, nhưng lớn hơn một tí rồi, em được nghe kể rằng nho sĩ đó chỉ biết dùi mài kinh sử, chỉ biết đắm mình trong chữ nghĩa, văn phong.
    Ngày xưa em còn bé, và lớn hơn tí nữa, em được dạy rằng phải học tập nho sĩ đó, phải tránh xa những cám dỗ đời thường mà sống vì đạo, tử vì đạo.
    Ngày nay em lớn hẳn rồi nhé, ngẫu nhiên em đi vãn cảnh chùa chiền, em gặp một hoà thượng thân hình gày gò khô khốc. Cầm - kỳ - thi - hoạ, cái gì cũng thông, cái gì cũng thạo. Những thú vui đời thường rượu chè, quán xá, ăn chơi, và cả đanh đá, ngoa ngoắt, dỗi hờn cũng biết nốt. Em tặc lưỡi bảo rằng, nho sĩ thần tượng của em tuyệt vời hơn nhiều cái ông hoà thượng vẫn vương vấn bụi trần này.
    Ặc ặc, em không khịt mũi đánh hơi (giống như món cầy tơ mà hoà thượng thỉnh thoảng vẫn chén) không lần mò tìm theo dấu vết. Em không ôm ấp trong lòng nỗi mong mỏi được gặp vị nho sĩ ẩn cư. Em cứ tưởng tượng rằng người đó ở trên đỉnh núi xa nào đó. Không ngờ nho sĩ lại hoá thân thành hoà thượng TTT đang hưởng thụ cuộc sống phàm tục.
    Mong bà vãi nhận của em một lời cung kính, giờ em biết rằng em có thể lập fancờlắp bao gồm 1 thần tượng và ít nhất đã có 2 fan.
    Ai làm ông bầu nhể, bác Natbét xem thế nào, vụ này lờ lãi to đấy

    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  9. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh chẳng bao giờ đi xe cuốc gióng ngang. Thế nên em có nũng nịu nhõng nhẽo đòi anh chở đi chơi với lớp, thì em cũng chẳng được anh ôm vào lòng. Thôi thì em đành cam chịu vậy, em ôm anh cũng được. Thế nhưng anh lại vùng vằng và bảo: anh có máu buồn.
    Em biết, người có máu buồn thường là những người nhạy cảm. Vậy cho nên em có dấu đồ chua kỹ đến mấy anh cũng phát hiện ra. Anh thích những lúc nhìn anh ăn thứ quả chua chua dân dã học trò: mận, xoài, cóc, sấu... Những lúc ấy trông anh thật hồn nhiên. Còn em, lại chợt đỏ bừng đôi má nghĩ đến ngày anh hân hoan ngồi ngắm em rau ráu đồ chua .
    Ngày ấy, giờ thể dục thật vui. Em ngắm anh tươi cười với chúng bạn mà không biết chán. Mê mải đến mức em luôn bị phạt đi một hai trước lớp. "Phan Đình Phùng, xà cừ vút sóng đôi. Nên đi một hai, phải hai người". Thế mà... Bởi chưng vì em xấu xí nên chẳng bao giờ có ai đó xung phong giúp đỡ em. Những lúc ấy em luôn nhìn anh với ánh mắt van nài đến tội nghiệp. Anh vô tình hay anh cố ý. "Anh đi cùng tay cùng chân. Nên..."
    Có bao giờ anh nghĩ đến em. Hay chỉ là thoáng qua như làn khói mỏng của cái lần anh tập hút thuốc lào....
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG

  10. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hoà thượng Thích Tất Thảy chàng hỡi. Đừng đọc những dòng em viết dưới đây. Em không muốn những câu, những dòng phàm tục dưới đây sẽ làm xao động những mảnh tâm hồn trong sáng và mong manh của chàng!
    Nhắn mấy cô em: Cobalt, Tu_dinh_huong và Huyennhi79
    Các em đừng có té nước theo mưa. Chớ có thấy chị dũng cảm xung phong, chàng TTT đôi phần rung động, là các em ào theo dây máu ăn phần. Các em hơi ấy đấy. Chị là chị gì lắm đấy.
    Nhờ có tình yêu thánh thiện của TTT mà chị đã hiền ngoan đi mấy phần rồi đấy. Các em cố gắng nể mặt người lớn tuổi một chút.
    Hí hí! Nhưng cô nào nhanh chân mời chị đi en kem với ốc là có thể duyệt cho cho cái bao tải để mà xếp hàng sau chị. Chị là chị en kem với ốc không biết chán!
    Được Vai_gia sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 18/06/2003

Chia sẻ trang này