1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân có thật sự là hạnh phúc không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hongkong_girl, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Người ta bảo hôn nhân là mở sang 1 trang mới của tình yêu.Là khi hai người yêu nhau đến một thời điểm nào đó, thì họ sẽ muốn cùng nhau xây dựng 1 gia đình nhỏ hạnh phúc.
    Ý nghĩa của hôn nhân là thế, nhưng sao bây giờ em thấy đa phần hôn nhân với mọi người là tù túng chứ ko còn là hạnh phúc nữa.
    Đám cưới thật sự quan trọng đến thế sao ? Tại sao người ta có thể cưới nhau để sau đó lại tự hủy hoại hạnh phúc của mình, e thì e chẳng quan trọng lắm chuyện cưới xin ,đối với em tình yêu mới là tất cả, và em vẫn biết rằng như thế là mơ mộng lắm, nhưng em thà là tin vào tình yêu còn hơn tin vào cái gọi là đảm bảo cho hạnh phúc lâu dài - 1 đám cưới, 1 hôn nhân mà không chắc là có thể đảm bảo được cho chính hai người đó.
    E thấy dạo này nhiều người bế tắc vì hôn nhân, em thấy thật là kì lạ, hôn nhân nào mà chẳng có sóng gió, người ta chỉ có thể dùng tình yêu để vượt qua sóng gió mà thôi.Nên em thấy nếu tình yêu chưa đủ chín mà mọi người cứ lấy nhau vào thì bế tắc chỉ là chuyện trước sau .
    E cũng ko hiểu nổi tại sao có những người sống trong 1 cuộc hôn nhân tù túng,không có lối thoát,nhưng người ta vẫn chấp nhận, thậm chí người ta sẽ chết ngay nếu như phải li hôn, thế nhưng thực sự cuộc sống hôn nhân với người ta chẳng khác gì địa ngục.
    Nói chung càng ngày e càng sợ cs gia đình, nghe các bác kể chuyện thấy oải quá:-"
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tùy vào duyên số. Mình thấy xung quanh vẫn nhiều người hạnh phúc lắm.
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân sẽ tạo nên một chữ TRÁCH NHIỆM! khi yêu, nếu cần bỏ là bỏ! Nhưng khi kết hôn, sợ dây ràng buộc là mối quan hệ 2 bên - 4 họ và những đứa con (nếu có)! Với một phần phụ nữ cọi hôn nhân là SỰ NGHIỆP lớn nhất thì việc li hôn là một sự THẤT BẠI cay đắng. Nếu xảy ra thì thà chết chứ mất đi cái sự nghiệp bao công vun đắp đó thì người ta không chịu được. Với một phần những cô gái (trẻ) sẽ coi hôn nhân là một thứ trói chân, làm mất đi sự lãng mạn và tình yêu thì hôn nhân là một cái NỢ!

    Quan điểm của mình là: VỢ/CHỒNG không phải là tất cả của cuộc sống này. Đó là những mắt xích (bao gồm cả bố mẹ, con cái và họ hàng thân thích) kết nối chuỗi cuộc đời mình thành một cái vòng đeo tay/chân hoàn hảo mà thôi!
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chắc chắn là Rất hạnh phúc ;)
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Hôn nhân nó là thiên đuờng hay địa ngục là ở do 2 nguời, chứ nó ko tự trên trời rớt xuống.
    Nhiều cặp khi yêu thì rất nồng nhiệt, nhưng khi lấy nhau về thì xoay n gược hẳn 180độ.
    Khi yêu, rất nhiều yếu tố đựoc bỏ qua như là cơm áo gạo tiền, một số thói quen cá nhân, trách nhiệm của từng cá nhân với bố mẹ, họ hàng. Khi lấy nhau về, những yếu tố đó phải san sẻ cho nhau, và mỗi người điều chỉnh lại một chút thì mới hy vọng có thiên đuờng đựoc.
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    theo em thi van de chinh la tinh yeu cua 2 ng co du lon de vuot qua may cai goi la com ao gao tien hay nhu cau cs rieng tu hay ko
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cái này là lý thuyết thôi, thực tế nhiều khi nó khác xa. Mình biết một vài trường hợp mà nhiều khi những người xung quanh phải thốt lên rằng: Tại sao người vợ đó có thể chấp nhận lấy một người chồng như vậy? Hỏi ra mới hay: trước đây người chồng không tồi tệ như thế, họ cũng có time yêu đương tìm hiểu khá dài trước khi cưới but không hiểu vì lý do gì bỗng dưng người chồng đổi tính, đổi nết và làm khổ cả vợ, cả con. Theo mềnh thì thiên đường or địa ngục k chỉ phụ thuộc vào những điều bạn nói, mà nó còn phụ thuộc vào 1 cái (thật ra cũng k chắc nó có thật or k :D) gọi là số phận nữa ;)) người nào số sướng thì khi lấy chồng/vợ thì sẽ như lên thiên đường và ngược lại, người nào số khổ thì đi đâu, làm gì cũng khổ, đương nhiên chuyện lấy chồng/vợ cũng sẽ k suôn sẻ, thế thôi.
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cũng đúng
    cái này thấy hên xui ghê, con người thay đổi cũng dễ sợ lắm
    tóm lại là thấy sợ lấy chồng. hix
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thế như đánh bạc vậy à :-s
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Theo mềnh thì giống sổ xố bóc ấy. May thì được giải nhất, nhì, ba... thậm chí có người được giải độc đắc ý chớ, còn không may thì chả được giải giè, còn mất xiền nữa ;))

Chia sẻ trang này