1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân có thật sự là hạnh phúc không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hongkong_girl, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :D Thử đi rồi hãy nói nhá,cứ như thật ý ;))
  2. dxcn3011

    dxcn3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có quan điểm hơi giống bạn chủ 2pic, muốn 2 ng cứ y nhau mãi thôi, mình ko quan trọng tờ giấy kết hôn để làm đảm bảo, chỉ cần 2 ng y nhau, cùng quan tâm, chăm sóc nhau và sẽ có con khi nào cả 2 sẵn sàng cả về vật chất và tinh thần. nhưng mọi người ở nhà nge thấy thế thì cho là mình bị có vấn đề. mà nghĩ lại cũng ko biết có phải do mình xem phim, đọc truyện của phương tây nhiều quá nên bị nhiễm ko nhỉ
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hồi chưa lấy chồng mình cũng nghĩ thế. Ai cũng nói suy nghĩ của mình thật kỳ cục, giờ có con rồi mình thấy suy nghĩ đó cũng k kỳ cục lém, chỉ là hơi ích kỷ thôi.
  4. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói, bạn bè nói, người thân nói... ai cũng nói:"tôi đang hạnh phúc"...

    Mồm người ta nói.. tai mình nghe, chỉ biết thế thôi. Giống như bản thân mình nói" Tôi rất hạnh phúc, mạn nguyện" ...NGƯỜI TA CŨNG CHỈ BIẾT THẾ THÔI.

    Tự bản thân mình cố gắng thôi vậy, đôi khi Tình yêu lớn nhưng cái TÔI thì còn lớn hơn.... nên họ vẫn " xa " nhau. Trong hạnh phúc có khổ đau, buồn tủi.. Ai cũng thế thôi mà!
  5. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Có đấy, nhưng ko tuyệt đối ;))
  6. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân giống như cái bát ăn cơm. Không giữ gìn cẩn thận sẽ bị sứt mẻ, nếu vỡ rồi thì rất khó hàn gắn?
  7. dxcn3011

    dxcn3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    sao lại là ích kỷ cơ? mình tưởng có con cho đúng mong muốn của mọi ng, cho đúng trình tự thì mới là ích kỷ chứ. Cũng có lúc mình muốn có con, có một người thương yêu mình một cách vô điều kiện nhưng lại nghĩ đến bao nhiêu vấn đề khác nữa.
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này này, hầu như ai k muốn lấy chồng mà muốn có con cũng đều vì muốn như bạn + muốn có dựa khi về già, tóm lại là tìm niềm vui cho riêng mình but k nghĩ tới cảm giác của đứa con khi nó k có bố thì sẽ ntn? Trước mình cũng định k lấy chồng, đợi khi nào kinh tế ổn ổn thì kiếm đứa bé về nuôi but có lần đọc trên vnexpress có một bài viết của một người con k có bố, mình mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình là rất ích kỷ
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ ít nhiều cũng do may mắn thì sự kết hợp của 2 người sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau. Tiêu chí lựa chọn người để yêu với người để cùng chung sống kinh nghiệm từ tớ rút ra thấy thật sự rất khác nhau. Trường hợp của tớ sự khác nhau rõ nét đó là cảm giác an toàn, khi yêu người yêu không đem lại cảm giác này cho tớ thì chắc chắn sẽ không phải là người tớ lựa chọn để kết hôn. Với tớ Kết hôn không phải là sự thăng hoa của TY như những cái kết đẹp trên phim, mà kết hôn là sự an toàn của TY. Tuy thế chẳng ai nói trước được điều gì sẽ đến trong tương lai, vì thế luôn cần phải cố gắng, phải biết lựa mình để sống, để giữ gìn..
    Những quan điểm về TY và hôn nhân của tớ bị ảnh hướng khá lớn từ gia đình, từ bố mẹ mình. Tớ học được nhiều điều từ bố mẹ để chọn lựa người bạn đời phù hợp với bản thân và phù hợp với gia đình mình. Có lẽ tớ may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và căn bản. Bố mẹ cách nhau 5t nên từ khi về nghỉ hưu ông bà mới có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Cả quãng đời mẹ dành thời gian chăm lo cho gia đình và các con, cv chỉ là phụ, còn bố thì chịu trách nhiệm về tài chính, luôn là người đưa ra các quyết định quan trọng.. Một cs hôn nhân theo kiểu truyền thống vẫn luôn được tớ đặt lên thành tiêu chí cho mình hướng tới..
    Trong XH có nhiều kiểu người, nhưng ít nhiều họ có những điểm chung để chia thành từng "tuýp" giống nhau, logic ít nhiều qua cách cư xử của họ trước người thân, bạn bè và các mối quan hệ xã hội, tự mình hãy cảm nhận và có thể đánh giá thật khách quan để lựa chọn sau này không phải hối tiếc
    Hôn nhân thật sự là hạnh phúc nếu mình biết gìn giữ và là điều đáng để làm nhất trong cả đời người
  10. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân chả liên quan gì đến HẠNH PHÚC, hôn nhân có khi lại là đau khổ, hối tiếc, bế tắc, nhắm mắt đưa chân v. v he he

Chia sẻ trang này