1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân có thật sự là hạnh phúc không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hongkong_girl, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hôn nhân chỉ là 1 cái kết cho TY.còn hạnh phúc hay ko còn do nhiều yếu tố.phụ thuộc vào nhiều thứ: tài chính(Rất quan trọng),cái quan hệ trong gia đình,họ hàng,bạn bè.Nếu 1 cuộc hôn nhân mà bị gia đình ko đồng ý thì liệu bạn có cảm thấy ko bị ảnh hưởng đến mình được ko?Cho dù 2 người khi yêu có yêu nhau đến mấy nhưng khi lấy nhau về kinh tế khó khăn thì liệu có tâm trí để nghĩ đến lãng mạn nữa ko??Nếu 2 người kết hôn mà sau 2 năm vẫn chưa có con thì có thấy hạnh phúc nữa ko?Nên theo mình HP hay ko thì nó phụ thuộc nhiều thứ lắm.1 gia đình mà vợ chỉ cầm làm việc nhà nước có nhiều time để chăm lo cho gia đình còn chồng lo kinh tế đối với nhiều người đã là 1 mơ ước nhưng ai biết họ có cảm thấy như thế đã là đủ hay chưa....CS hôn nhân nó chia theo nhiều giai đoạn,theo tớ thì chỉ cần vượt qua được 2 năm đầu là có thể phần nào biết được hôn nhân của mình sẽ như thế nào.người nào kỳ vọng quá nhiều vào CS hôn nhân sẽ phải thế này,thế kia thì khi bước vào sẽ cảm thấy hụt hẫng lắm lắm.lúc đấy ko phải chỉ sống cho 2 người mà vì 4 bên họ hàng nhiều lắm chứ.chỉ đơn giản vì 2 người như khi còn yêu thì lại đơn giản quá...Mình chỉ kết luận được ra 1 câu khá chuẩn rằng: HÔN Nhân là kết thúc của TY và bắt đầu của trách nhiệm...:D
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    cái đấy còn tuỳ thuộc vào bạn HK_girl có xinh gái ko? có ngoan hiền ko, có thông minh sâu sắc ko nữa. HP thì chắc là có nhưng mà có HP nhất ko thì chưa biết hihihehe
  3. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Tớ chưa lập gia đình và cũng chưa hề có ý định như vậy nhưng tớ nghĩ ai cũng sẽ hạnh phúc nếu như được trân trọng, được quan tâm, được cảm thông, được chia sẻ vì đây là những nhu cầu cơ bản.
    Như vậy trong một gia đình, nếu như người vợ và người chồng biết dành sự trân trọng quan tâm, cảm thông, chia sẻ cho nhau thì gia đình đó sẽ hạnh phúc. Ở đây vấn đề tài chính là quan trọng nhưng không quyết định.
    P/S Bạn HK girl, nếu tớ ko nhầm với HK girl khác, hình như khoảng 10 năm trước rất xinh thì phải:)>-. Hồi cấp 3 đã đc gặp bạn ấy 1 lần [:D]
  4. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông :- sau khi kết hôn tôi mới biết thế nào là HẠNH PHÚC , nhưng giờ thì đã quá muộn rồi !:((
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ui thế cho mình làm quen với, mình thích con gái xinh lắm, đảm bảo hạnh phúc hehe.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tức là đang hối hận, mất cái độc thân rồi mới biết nó là HP? =))
  6. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    =))

    @ 10 năm: con gái thay đổi nhiều lắm, chả biết được có còn xinh nữa không mà mơ
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    thì ai mà chẳng thay đổi, cứ thế mà ko lấy thì ế à?

    mà 10 năm là cái gì thế? nick 10 năm tuổi hay 10 năm ra trường? bạn cũng cùng khoá à? hi. có khi lại cùng lớp cũng nên.
  8. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    hic em hỏi khí không phải năm nay bác bi nhiêu tuỏi ròi ạh :(
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    11 năm trước mình tốt nghiệp cấp 3, ra truờng, hi. Ngày này 11 năm trước là vừa thi đỗ ĐH xong, chuẩn bị vào năm thứ I ạ, hi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chấp nhận may rủi thôi, ko thì chết già mất, hihi. @ 10 năm cứ tưởng bảo mình hoá ra là in 10 năm, chính xác là in 10 years.
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ơ, hình như ko phải, hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    bạn này xinh hay ko ko biết nhưng mà nhìn cái avatar đã mất cảm tình rồi, có vẻ giang hồ hơi ngổ ngáo, hi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    con gái có xinh lâu, xinh nhiều hay ko cũng phần lớn phụ thuộc vào người đàn ông. Nếu biết chiều chuộng yêu quý vợ thì vợ sẽ trẻ lâu, lâu già. và ngược lại. cuộc sống vui vẻ HP làm ng ta ít lo nghĩ...sẽ khiến cho sức khoẻ tốt hơn, trẻ trung vui vẻ thoải mái yêu đời hơn...và ngược lại.

Chia sẻ trang này