1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân có thật sự là hạnh phúc không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hongkong_girl, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764


    Hehe thế thì chắc là tớ ko nhầm roài:)>-, hongkong girl cũng từ bonal ra đúng ko? Nhớ lại hồi bonal thấy mình ngố ghê :-?? , thấy thế nhưng vẫn muốn quay lại. Sau này có con chắc cũng cho nó học bonal =)) (spam nhé)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái đoạn mất lòng tin này là có vấn đề rồi. Tớ nghĩ là tri kỉ bạn bè hay cái jjj đó cũng hay nhưng chỉ dành cho những người mãi ko trưởng thành thôi...có gia đình mới nảy sinh ra trách nhiệm, có trách nhiệm mới trưởng thành, có trưởng thành mới cố gắng để có trách nhiệm hơn với mọi người xung quanh. Gia đình là quy luật tự nhiên của xã hội.
    Tớ cũng không thích dính cái married status vào cái CV xin việc đâu nhưng chắc vài ba năm nữa sẽ phải thế, mình phải thế không phải vì mình mà vì những người xung quanh, những ngươi lo lắng cho mình nữa.
    Chưa lấy đã lo bỏ , đúng là con gái thời nay =))
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    vẫn là tớ í, tớ nhớ ko lầm thì hồi xưa offline cũng gặp devil rồi, còn add nick và có chat chit 1 vài lần nữa.
    mà bạn nhớ hơi nhầm vì hồi xưa tớ chả xinh, bg nhìn xinh hơn hồi xưa 1 tí [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    càng ngày em càng nhìn thấy những thứ làm em mất lòng tin với hôn nhân gia đình các bác ạ.
    ngay cả với người mà mình nghĩ mình yênhất thế gian này ấy, có những lúc ngồi tĩnh tâm suy nghĩ. Nếu mình mà lấy người ta kiểu j cũng bỏ nhau sớm. Vì 2 cái tính cách ấy, có thể chơi với nhau rất hợp, đi với nhau cũng rất hợp, tri kỉ , bạn bè cái j cũng hợp.Nhưng nếu sống chung kiểu j cũng có chuyện. Hehe .
    Nên em thà làm tri kỉ cùng người chứ ko mún dính vào cái vòng luẩn quẩn.
    Lấy chồng ư, không lấy chồng ư. Chả quan trọng, cái j đến sẽ đến. Là phúc thì không phải họa, là họa thì chẳng bao giờ tránh được. Sao phải xoắn.
  3. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Về mặt tình cảm , lúc chưa lấy nhau sống bằng Tình . Lấy nhau rồi sống bằng cả Tình cả Nghĩa .
    Còn thực tế Cs vợ chồng còn có nhiều mặt . Chẳn có thước đo , kim chỉ nan , lý thuyết nào có thể chỉ ra Hp dc .
    Sống với nhau có Nghĩa có Tình thì vẫn dễ thấy Hp hơn .
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng cho em xin 1 kim chỉ nam để đứng vững đc trong cs gia đình fức tạp nhiều thế hệ đi ..
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cách 1: Em phải là ngừoi nắm kinh tế của cải cái đại gia đình đó.
    Cách 2: Em phải là nguời hung dữ, đanh đá nhất đại gia đình đó. Dám chửi, dám táng ngừoi trong gia đình.
  6. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0

    Đừng làm em hoang mang..
    Em ko có cả 2 thứ đó !
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cách 3: Em thuê 1 đứa tới cho em đánh đập chửi rủa nó truớc mặt mọi ngừoi trong gia đình. Nhớ là phải chửi thật thâm, móc ngoáy thật gớm, đánh đập nó máu me tùm lum, nguời nó bầm dập. Thế là sẽ ko ai dám đụng vào em.
  8. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    cách này thì phi thực tế quá. EM mà làm đc thế thì e chọn luôn cách 2 trên kia rồi [-X

Chia sẻ trang này