1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân khi không hề có TÌNH YÊU????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TwinkleViolin, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này cũng khá thú vị đấy. Trước hết hãy nói đến tình yêu đã. Tình yêu, kỳ lạ là mỗi người quan niệm một kiểu, thường là không có một công thức cho mọi người. Hơn nữa, quan niệm về tình yêu của mỗi người thường thay đổi theo thời gian khi người ta dần trưởng thành.
    Khi ta còn bé, tình yêu là một cái gì đó không rõ ràng, thường là tình thương ông bà, bố mẹ. Lớn lên tình yêu nam nữ tuổi học trò thường thần tượng hoá tình yêu, coi tình yêu phải là thế này, phải là thế nọ, phải làm thế này mới là yêu nhau, gặp chắc trở một chút thì than thân trách phận làm như mình là người khổ nhất trên đời. Có biết đâu đó cũng chỉ là một giai đoạn phát triển mà mỗi người phải trải qua. Rồi sau này trưởng thành rồi, chỉ cần có một mái ấm gia đình, vun vén cho hạnh phúc, đó là gì vậy, đó cũng chính là tình yêu nữa chứ sao. Không nên nghĩ như TwinkleViolin hay Anhhaham là tình yêu không thể có hai lần, thực ra đó cũng là tình yêu chỉ có điều đó là hai tình yêu khác nhau ở hai giai đoạn khác nhau của mỗi người. Nói triết học một chút thì là không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
    Nói cho cùng đó cũng là cuộc sống vậy,
    Vậy tôi mong mọi người đừng có lý tưởng hoá tình yêu làm gì. Phần lớn những cái đó là đều từ trong sách vở, của những danh nhân với tâm hồn cực kỳ nhạy cảm. Con gái chỉ cần gặp được người thương yêu mình, tu chí làm ăn, hết lòng vì gia đình thì chả cần phải đòi hỏi cao sang gì, đó chính là tình yêu và hạnh phúc của cô ấy vậy. Con trai chỉ cần gặp được người con gái biết vun vén gia đình, chăm sóc con cái, giúp đỡ chồng con thì đã là điều mơ ước của mọi người rồi. Tiếc rằng con người ta thường chỉ biết thương, biết quý những gì khi mà mình đã mất đi. Nhiều người đuổi mồi bắt bóng mà không nhận biết được giá trị đích thực tài sản mình có được.
    Cần gì cứ phải thấy rằng sao mà họ yêu nhau theo cách ấy mà tình yêu của mình không được như vậy. Hoá ra là mình chưa yêu và được yêu đúng nghĩa ư? đừng hỏi những câu như vậy, Cả hai hãy trân trọng những gì mình có, phấn đấu để cùng đi đến hạnh phúc. Vậy nghĩa là đã có một tình yêu đích thực rồi đó. Vì vậy tôi tin là tỷ lệ đó chắc phải cao hơn bạn Katioucha đưa ra.
    Còn nếu nói theo kiểu công thức như bạn Anhhaham thì cũng không hẳn đúng. Đôi khi yêu nhau con người cũng đi quá giới hạn của mình. Danh giới của việc lợi dụng hay không lợi dụng khá là mờ nhạt. Đâu phải vì họ không giữ gìn được là họ không yêu nhau hoặc lợi dụng nhau đâu. Tất nhiên nói vậy không phải để một số bạn dùng nó ngụy biện cho việc lợi dụng của mình. Danh giới mỏng manh lắm.
    Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với quan điểm, tình yêu nên gắn liền với hôn nhân. Hẳn chúng ta biết khá nhiều những ví dụ, thường là các câu chuyện rất cảm động về một số tình yêu ngoài hôn nhân, ví dụ như trong tác phẩm "những cây cầu ở hạt madison" vv. Người đọc thường tự bảo, đấy, phải yêu thế mới là yêu vv. Nhưng theo tôi, đó chỉ là bởi vì những tình yêu này không thành công (nói là không thành công bởi không tiến đến hôn nhân khi hai người thực sự là của nhau về nhiều mặt), vì vậy người ta thương tiếc nuối và một cách bầy tỏ là viết nó ra. Phải chăng đây cũng là nguồn gốc câu nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tôi nghĩ câu này sai bét. Vì vậy những chuyện tình đẹp nhất thường không có viết ra trên giấy :). Vì không viết ra nên ít người biết và mọi người thường cứ nhầm lẫn tự hỏi không hiểu tình yêu của mình có là tình yêu đích thực không? Mong các bạn trẻ từ giờ xin đừng hỏi như vậy nữa.
    Nhân đây cũng xin nói với bạn xyz1 đôi lời. Bạn nên coi hôn nhân cũng là nơi tìm tình yêu vậy, có điều người ta phải mạo hiểm nhiều hơn thôi, khi sai lầm thường phải trả giá đắt bằng cả thời gian, tiền bạc và công sức. Không phải là họ cưới nhau rất nhanh là họ sau này không thể có tình yêu, có điều xác suất có thể thấp hơn thôi. Thực ra đôi khi tôi nghĩ rằng xác suất cũng không hề thấp hơn bởi vì vào lứa tuổi đó, con người đã biết chính xác mình cần gì, họ dễ chấp nhận nhau, dễ tha thứ cho nhau và vì vậy cũng dễ có hạnh phúc hơn thôi. Vì vậy bạn cũng đừng có buồn nhiều làm gì, cứ vui vẻ lên, rồi hạnh phúc sẽ đến (với điều kiện là bạn cũng phải chủ động tìm kiếm )
  2. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình lại vào chủ đề của mình đây, trước hết phải nói rằng bạn Wondering đã có một cái nhìn tương đối toàn diện, chuẩn mực và lý trí về TY, bạn thể hiện mình là một con người chín chắn về tình cảm.
    Mình cũng rất đồng ý với cách nhìn " tắm trên một dòng sông" của bạn, tuy nhiên mình vẫn nghĩ rằng, TY đầu tiên, khi mà TÌNH CẢM nhiều hơn LÝ TRÍ thì sẽ luôn đẹp nhất và chỉ có một, cũng vì vậy mà hình ảnh " dòng sông tuổi thơ" luôn đẹp và khó có thể hình ảnh dòng sông trưởng thành đẹp được như thuở ban đầu.
    Katioucha ạ, tỉ lệ bạn đưa ra có vẻ hơi thấp đấy.....
    Anh Ha thì càng ngày càng có vẻ hâm hâm rồi.....
    Nhưng mình vẫn cảm thấy hình như TY trong các cuộc hôn nhân ngày nay, cụ thể và trong mùa cưới này..... cứ thế nào ấy.....
    Một đứa bạn mình vừa cưới hôm thứ tư, nó đã làm cho cả 12A của mình sững sờ khi chú rể không là bạn cùng lớp bọn minh, bỏ lại 1 TY 7 năm, chung bước với chàng sau 5 tháng quen nhau.....mình cũng chẳng hiểu ra sao nữa.....

    Vĩ cầm nhỏ Lung linh

  3. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Những gì tôi muốn nói thì wandering đã nói thay hộ cả rồi. Các bạn ạ, các bạn đừng nhìn vào những đám cưới đó, khái niệm thời gian tìm hiểu cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đành rằng thời gian tìm hiểu càng lâu thì càng hiểu nhau hơn và yêu nhau thắm thiết hơn. Nhưng.... nhưng mà càng hiểu nhau hơn thì sẽ có thể tìm hiểu những điểm ko bằng lòng ở nhau. Đến một lúc nào đó một trong hai ng` tìm ra những điểm ko thể chấp nhận và thay đổi đc của nhau thì sẽ buộc phải xa nhau. Điều này có thể giải thích tại sao có nhiều cặp yêu nhau một thời gian rất dài rồi tự nhiên chia tay khiến mọi ng` đều sững sờ. Quả là đáng ngạc nhiên thật, những nhược điểm khi mà một trong hai ng` nói ra thì dường như chẳng mấy ai nghĩ đó là lý do khiến cả hai chia tay, đối với ng` ngoài thì nó có vẻ chẳng nghiêm trọng đến thế. Nhưng chẳng có ai hiểu họ bằng chính họ hết cả. Chỉ khi yêu thực sự ng` ta mới bộc lộ một cách chân thành toàn bộ tính cách của mình, và cái tính cách đó cũng chỉ ng` họ yêu cảm nhận đc và thấy đc mà thôi. Qua thời gian những gì còn khiếm khuyết của mỗi ng` sẽ đc sửa đổi dần dần để cả hai có thể chấp nhận đc nhau. Tuy nhiên chẳng phải mọi việc lúc nào cũng nhẹ nhàng và đơn giản, đặc biệt là chuyện tình cảm. Chỉ một điểm nho nhỏ thôi nhưng mà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình sau này thì một sự chia tay khó mà tránh khỏi. Tất nhiên, tôi chỉ nói đến những trường hợp thực sự nghiêm túc với tình yêu và có mong muốn đi đến với một tình yêu chân thành và lâu dài.
    Trong cuộc sống, tất nhiên, chẳng phải ai cũng có thể luôn tỉnh táo để tìm cho mình một tình yêu đích thực. Nhiều khi ta băn khoăn hỏi cái tình yêu đích thực nó là gì? Cái gì cũng có thể là tình yêu đích thực đc hết cả. Chỉ cần ta trân trọng những gì đang có trong tay thì những gì ta trân trọng đó sẽ kết trái ngọt.
    Lan man quá, chẳng hiểu mình có tỉnh táo hay ko đây??? Mình ơi!!!!! :((((((((((((((
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nếu lấy nhau không có tình yêu thì thà chẳng lấy còn hơn. Tôi không thể nào chấp nhận mình chia sẻ cả cuộc sống của mình với người mà mình không có cảm xúc gì cả. Nếu cuộc sống chỉ là những bản nhạc vui thì còn chấp nhận được chứ cuộc đời này vô cùng khó nhọc thì nhìn thấy mặt nhau đã thấy chán rồi chẳng nói đến chuyện "chung lưng đấu cật" để vượt qua khó khăn. Nhưng đúng là khi tuổi đi qua thì cơ hội càng ít đi thật. Nhưng vẫn phải luôn hy vọng sẽ tìm được người thích hợp với mình chứ. Tất nhiên chữ thích hợp mới là quan trọng nhất.
    [/red][/size=4]
    Autumn
  5. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hon nhan phai co tinh yeu chu neu hon nhan ko tinh yeu ma lai phai lo nghi nhieu nhu ban noi thi met moi qua. Thoi nao di nua thi tinh yeu van quan trong!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này