1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân không hạnh phúc - vì mẹ chồng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeuvanho, 28/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không hạnh phúc - vì mẹ chồng!!!

    Em viết bài này vì quá bức xúc. Sống trong không khí gia đình ngột ngạt, dù vợ chồng em vẫn là vợ chồng son, mới cưới nhau được có 1 năm.
  2. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thời gian mới cưới nhau, cũng như những cặp vợ chồng khác, vợ chồng em sống thuận hoà, tình cảm. Tuy có những mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng nhìn chung hai vợ chồng vẫn có thể bỏ qua cho nhau. Nhưng gần đây, trong cuộc sống, càng ngày những mâu thuẫn nhỏ lại nhanh chóng trở thành những bất hoà lớn. Mà buồn nhất là những mâu thuẫn đấy đều có nguyên cớ sâu xa từ mẹ chồng em.
    Kể sơ qua về em, tự nhìn nhận mình, em thấy mình cũng là người biết điều, có ăn có học, có một công việc ổn định, đủ nuôi sống bản thân và thậm chí cả gia đình. Em được nuôi nấng trong một gia đình với nhiều tình yêu thương, quan tâm từ bố mẹ và người thân, mẹ em nói từ bé tới lớn em chỉ biết có ăn và học, không phải làm lụng gì. Nhưng từ khi lấy chồng, em cũng làm mọi việc giống như bao người phụ nữ khác. Tuy sức khoẻ em không được tốt như mọi người nhưng em cũng không ngại việc, cũng lo lắng vun đắp cho gia đình.
    Nhưng từ khi em có con, bà nội ra trông cháu, có thể bà nhìn em như một cái gai trong mắt, nên bà thường xuyên cạnh khoé em. Và điều em kỵ nhất là bà hay so sánh em với cô này cô khác, Nói cô bên kia có bầu mà cô ấy làm hết mọi việc tới khi sinh con, rồi bà lại hay kể chuyện nhà nọ nhà kia vợ chồng bỏ nhau chồng thì 1 năm sau lấy vợ hai, còn vợ thì có mà lấy...chó:( Rồi chuyện vợ chồng nhà kia vợ để chồng đi bồ bịch rồi bà kết luận con vợ đấy là con vợ ngu, cứ như thế bà gieo giắc vào em những sự khó chịu và ác cảm, cái mà bà đang có với em.
    Có thể nói, bất cứ bất hoà gì từ vợ chồng em đều có phát sinh từ bà. Chồng em thì bênh mẹ, nói là em tự vơ vào mình. Nhưng em hiểu bà nói thế là có mục đích, để em phải luôn cung phụng gia đình chồng, tôn thờ chồng và mẹ chồng.
    Xét trên khía cạnh khác, nhà em có bác dâu trưởng rất chiều mẹ chồng, rất hay mua quà biếu bà, may áo quần, đi du lịch về thì mua cho mẹ đồ trang sức để chống mất ngủ, đau đầu. Em cũng không phải là người vô tâm, mỗi lần bà ra trông cháu, em cũng hay mua thuốc bổ để bà uống khỏi mất ngủ vì mẹ chồng em bị đau đầu kinh niên.
    Vợ chồng em cũng còn mâu thuẫn về chuyện kinh tế. Công ty chồng em thường xuyên chậm lương, nên việc chi tiêu trong nhà chủ yếu từ lương của em, còn chồng em thì trả tiền thuê nhà hàng tháng. Lắm lúc nghĩ cảnh tiền anh anh tiêu tiền tôi tôi tiêu, hai vợ chồng mà không tin tưởng nhau em cũng nản lắm.
    Em biết anh có tiền tiết kiệm riêng, nhưng không bao giờ chi tiêu vào và cũng không nói cho em biết. Và mua nhà thì anh lúc nói có từng này tiền lúc có từng kia tiền, như tung hoả mù.
    Em đang rất chán nản, lắm lúc nghĩ chuyện hai vợ chồng không đến mức phải đi đến chia lìa, nhưng sống thế này thì không có hạnh phúc. Em mệt mỏi vô cùng!
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, thông cảm.
    Năm đầu tiên sau khi cưới mình cũng ở trong tình trạng tương tự như vậy, Chỉ khác một điều là OX làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mình giữ, khi cần mới hỏi lấy. Nhưng có lẽ chính vì thế mà MC càng ghét mình hơn vì hồi chưa cưới OX thường đưa tiền mẹ giữ hộ hoặc cho luôn. Thế là mọi mối bất hoà của vọ chồng mình đều từ MC mà ra, tức giận, mệt mỏi, buồn bã, khóc lóc, đòi li hôn đều đã trải qua. Nhưng chồng mình là một người thông minh, chỉ sau 1 năm là anh đã có thể nhận ra và nhìn thấu mọi chuyện, và dù thương yêu mẹ đến mấy thì anh vẫn phân biệt rõ phải - trái, đúng - sai. Nhờ vậy cuộc sống của mình ở nhà chồng cũng thay đổi hẳn.
    Em đừng buồn nhiều làm gì, Hầu như bà MC nào cũng thế, và gia đình nào cũng phải trải qua rất nhiều sóng gió trong 1 -2 năm đầu, rồi từ tư mọi việc sẽ yên ổn dần.
  4. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chia sẻ của chị.
    Em cũng phải nói thêm về chồng em. Chồng em là một người biết quan tâm tới vợ con, yêu vợ, chăm con. Nhưng bị một nhược điểm là rất tiết kiệm. Có lẽ bắt nguồn từ hoàn cảnh sống khó khăn của anh ấy ngày trước.
    Em cũng rất thông cảm, nhưng quả thật sống với một người đàn ông tiết kiệm cũng không thật sung sướng gì, nhất là em lại là người khá hoang phí.
    Mẹ đẻ em ra ngoài này còn phải thốt lên là "mày để cho nó bóc mày như bóc bánh!", khi mẹ em thấy mọi khoản chi tiêu anh đều lấy ví của em ra tiêu. Sau việc đấy em cũng chặt chẽ hơn.
    Nhưng đúng là chuyện kinh tế ảnh hưởng rất nhiều tới tình cảm vợ chồng.
    Mỗi lần giận nhau, hai vợ chồng lại quay lưng vào nhau ngủ, nhưng chủ yếu người giận là từ em. Nhưng gần đây chồng em cũng làm như thế. Em bị ức chế tâm lý ghê gớm, vì em quen được chồng ôm ngủ rồi. Em cảm giác như anh ta đang lấy việc đó ra để ức hiếp em. Nói ra thật buồn cười phải không, nhưng em đã mất ngủ cả đêm vì chuyện ấy.
    Tự dưng em thấy thât vọng ê chề về chồng mình. Em cũng là người hiểu lý lẽ, em biết vợ chồng em chưa tìm hiểu nhau kỹ, yêu nhau và cưới nhau quá vội vàng. Vì thế chưa có được sự thông cảm và thực lòng yêu thương nhau. Lắm lúc em nghĩ quẩn, em muốn làm lại cuộc đời mới. Nhưng em không đủ can đảm. Vì thực tình thì chuyện cũng chưa có gì. Thêm vào đó là em rất thương con em, chỉ có bố mẹ đẻ mới là người yêu thương con nhất. Và nữa là em vẫn yêu chồng em. Em mải mê học hành, nên chồng em là mối tình đầu tiên và duy nhất của em, tuy cũng có một vài người đến trước nhưng em không cho đấy là tình yêu. Bọn em yêu nhau rất lãng mạn, chủ yếu qua điện thoại. Gặp nhau có hai lần rồi sau đó liên lạc bằng điện thoại và tin nhắn vì anh đi công tác. Sau nửa năm trò chuyện qua điện thoại, em đã yêu và nhận lời yêu anh cũng qua điện thoại. Cũng vì đã chót yêu, nên mọi nhược điểm khi ở gần nhau em cho qua hết và chắc là anh ấy cũng thế. Nhưng tới khi về sống chung thì mới xuất hiện những sự so le, những va vấp không dễ hàn gắn...
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thông cảm với bạn. Vợ chồng mình tìm hiểu 4 năm mới kết hôn mà cưới xong cũng hay cãi nhau lắm. Mình thấy bạn nói là OX bạn cũng yêu vợ yêu con thế là đc rồi, còn những điều khác thì cố gắng khắc phục thôi bạn ạ. Quan trọng là OX mình yêu mình và phân biệt đc đúng - sai, rồi tự anh ấy sẽ điều chỉnh.
    Chồng mình thì ko có thói quen tiết kiệm, có tiền thì anh đưa mình giữ, mặc dù mình cũng ko nhắc. Vậy là cũng biết tôn trọng vợ rồi. Nhưng có điều anh ấy hơi thoáng trong quan hệ với anh chị em trong nhà. Tiền nong thậm chí cho không chị dâu cả triệu, mình cũng ko tính toán chuyện đó vì anh kiếm ra tiền. Nhưng mình cũng nghĩ là nên chặt chẽ vì cuộc sống ko biết trước đc gì, nên tiết kiệm và lên kế hoạch chi tiêu. Tính mình cũng như bạn, cũng tiêu xài hay quá tay, hiiiiiiiii. Chồng mình thì ko nhắc nhưng quan trọng là mình tự biết.
    Những chuyện bạn gặp phải thì ai trong năm đầu khi cưới đều trải qua. Vì yêu và là vợ chồng hoàn toàn khác, nhất là lúc này còn có sự xuất hiện của gia đình chồng. Nhưng mẹ mình bảo là nếu trải qua đc 1-2 năm đầu thì sóng gió sẽ hết thôi.
    Chúc bạn sống vui!
  6. chuppyzing

    chuppyzing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sống lâu mới hiê?u được nhau, cứ tư? tư? khoai sef như? bạn a?
  7. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em chưa lấy chồng nên em ko hiểu nhiều lắm nhưng em có một ý kiến là chị nên bàn bạc với anh ý hay làm sao đấy để chị là người giữ tiền chung của 2 người đi. Em thấy bố mẹ em hay phần lớn các gia đình thì người phụ nữ thường giữ tiền. Có như thế mới tạo sự thống nhất và tin tưởng lẫn nhau đc. Chứ mà cái kiểu anh lo trả tiền nhà hàng tháng đấy, kiểu tiền anh anh tiêu tiền tôi tôi tiêu như thế em thấy ko ổn tý nào đâu chị ah.
    Còn về MC thì như chị kể, MC chị có vẻ rất thích đc cung phụng và phục vụ. Thế thì chị cũng phải cố thôi biết làm sao đc, ko thể thay đổi ý nghĩ của MC đc đâu. Chị cũng nên học tập chị dâu cả, chịu khó mua quà này quà nọ cho bà ý, để có thể lấy đc thiện cảm dần dần. Nhiều lúc bực tức thì cũng cố nhịn mà ăn nói cho khéo léo phải đạo nữa chị ah.
    Em cũng nghĩ là chị đừng nên giận dỗi chồng nhiều, chỉ làm 2 người thêm mệt mỏi. Thay vào đó chị hãy tâm sự và chia sẻ nhiều hơn, để cho anh ý hiểu đc nỗi lòng của chị.
    Chúc chị có đc hp như mong đợi!
  8. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn konhu_loaicodai_85, chuppyzing, missyou88.
    Qua một hôm mình cũng thấy nhẹ lòng hơn, nhất là khi được tâm sự với mọi người, thấy lòng mình tự nhiên nhẹ bẫng
    Mình cũng nghĩ việc nhà nên từ từ giải quyết, không nên hơi một tí lại bốc đồng rồi lôi ra kể lể, kể khổ, kể khó. Ai cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn trong thời gian đầu chung sống.
    Hai người khác nhau, không chung dòng máu, không chung lý tưởng, không chung nhiệt huyết tự dưng lại về sống chung trong một mái nhà,, làm sao tránh khỏi những "sô sát" ban đầu được.
    Nói một cách khách quan, thì mẹ chồng mình cũng là người biết điều hay lẽ phải, tuy bà là con nhà nông, không được học hành nhiều. Bà cũng rất sợ điều tiếng, bà nghiêm khắc với bản thân, có lẽ vì thế nên đối với nàng dâu bà cũng khó tính và nghiêm khắc. Mình biết mình cũng đã để lại những ấn tượng không tốt đẹp trong mắt mẹ chồng và gia đình chồng, chủ yếu do lời kể từ bà. Mình cũng biết mình không khôn ngoan, khi không bênh vực cho mình bằng nhiều cách, có thể kể với chị dâu về những chuyện mẹ chồng không vừa lòng để họ hiểu mình hơn. Nhưng mình chẳng làm gì cả, tính mình lắm lúc cũng buông xuôi vậy đấy.
    Nhưng thôi vậy, như chuppyzing nói, sống lâu mới biết đêm dài, từ từ rồi mọi người cũng sẽ hiểu ra thôi, missyou88 nói cũng rất đúng, chị cũng biết cần làm như thế, nhưng có lẽ chị chưa thật cố gắng để làm vừa lòng mẹ chồng.
    Thôi vậy, mọi chuyện đã qua để qua đi, hy vọng trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mình cũng không hứa trước là sẽ không lên để kêu ca tiếp đâu. Cám ơn mọi lời chia sẻ vừa qua
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN BÀ TÒAN LÀM KHỔ NHAU TRUYỀN KIẾP!
    1. Cách tốt nhất và sung sướng nhất là hai vợ chồng ở riêng,
    2. Vì lý do nào đó mà không thể ở riêng thì nên dĩ hòa vi quý, yêu chồng nhiều hơn.
    Có nhiều trường hợp vợ chồng li dị nhau là do bà mẹ chồng và do chồng nhu nhược.
    Tuy nhiên, nếu yêu chồng và muốn giữ hạnh phúc các cô vợ nên nhớ một điều,
    Đối với chồng: Mẹ thì chỉ có duy nhất, vợ thì có thể có nhiều
  10. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Yeah, chồng cũng có thể thay được.
    Vì vậy, gái khôn ngoan nên tìm hiểu mẹ chồng trước khi quyết định cưới, kẻo một đời một cổ hai tròng khổ với cặp đôi sát thủ: Chồng-Mẹ chồng
    Được 12OaksEstate sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 31/12/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này