1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân không hạnh phúc - vì mẹ chồng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeuvanho, 28/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đúng rồi. Không bao giờ ở chung.
    Lỗi không phải do mẹ chồng hay con dâu, lỗi chính là do chồng. Không biết dạy vợ, không biết uốn nắn mẹ.
    Nói không phải boa hoa, nhà mình có vấn đề gì là phải giải quyết triệt để, luôn và ngay. Xong việc thì thôi, cấm có lời qua tiếng lại hay để trong lòng. Kể cả mẹ hay vợ.
  2. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tôi lo chuyện này từ bây giờ, khi chưa tổ chức...
    Thật nan giải. Tôi muốn có cả hai, cả mẹ và vợ. Đúng là ''đau cái điền''
    Chuyện bạn trên này nói tôi thấy cũng đúng. Tức là mẹ vẫn là mẹ. Giải quyết đúng -sai dứt khoát cũng hay. Nhưng có ý kiến cho là chẳng bao giờ có cái gì tuyệt đối đúng - sai.
    Mẹ vẫn là mẹ tức là phải là người được chiều trước. Tại sao con dâu là người vào sau, lại cứ muốn ngang hàng.
    Tất nhiên có những cái oan cho con dâu thì phải bênh rồi.
    Nhà nào CD và MC hoà thuận thì đúng là phúc 70 đời.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Ngày nay có rất nhiều cặp vợ chồng căng thẳng hay chia tay nhau vì đồng tiền.Những khái niệm sống mới đã thay đổi.Cần phải thích nghi với chúng.
    Hai bạn nên có những buổi họp tay đôi thẳng thắn về chuyện tièn bạc.Bạn khẳng định,hai người phải tin tưởng vào nhau tuyệt đối.Nếu không thì không sống nổi.Hai bạn nên:
    i.Công khai hoá tất cả các khoản .Đó là chià khoá cuả hạnh phúc hôn nhân ,đặc biệt những cặp có nhiều tiền.
    ii.Lập ,in ra và lưu giữ kế hoach chi tiêu.Nhiều gia đình Mỹ làm vậy.Kế hoach hoá cuộc sống là phương pháp khoa học ,tưởng mất công song thực ra rất tiết kiệm thời gian
    iii.Trao đổi thường xuyên về cha/mẹ mình.Tôi đồng ý,sự thuận hoà cũng một phần do chồng.Nhưng cũng 50% là do vợ nưã.
    iv.Nếu bố, mẹ chồngvợ còn minh mẫn thì mở cuộc họp cả gia đình.Người đàn ông chủ gia đình phải công tâm,phải thông cảm cho cả mẹ lẫn vợ
    v.Nếu bố mẹ đôi bên đa phần không còn minh mẫn nưã, phải:Chịu đựng,chịu đựng và chịu đựng.
    Tôi kể bạn nghe một chuyện thế này :
    Gia đình Quý và An ở Hà nội bình thường không có vấn đề gì.Bà nội trong quê không ở được với con gái ra ngoài này tỵ nạn.Thế là câu chuyện hệt như chuyện bạn chủ topic.Cụ đá thúng đụng nia,bênh con trai,chèn ép An.Các cháu lớn,cụ không những không phải trông mà chúng còn bị sai vặt suốt.Cụ biến nhà Quý-An thành chiến trường.Góp ý thì cụ chửi mắng thậm tệ.
    Ít lâu sau thì mẹ An mất,nhà bố mẹ đẻ bị cháy,lại chẳng có tiền xây nên ở tạm ''''túp lều bác Tôm''''.Thấy bố ốm đau quá,An muốn đón về tiện trông nom.Quý lúc đầu từ chối,song anh ta cũng không nỡ để bố vợ như vậy nên đồng ý.An còn mừng ra mặt vì ông cụ thường ngày ghê gớm,khó tính nay thêm một thế lực mạnh mẽ may ra hoá giải được.
    Ông cụ từ lúc về đó lại càng trái tính hơn. Thấy bà Quý quá đáng,cụ hạch sách con rể từng tý một.Có lúc Quý quát con,ông cụ đứng phắt dậy chỉ tay mắng con rể ngay trong nhà nó.Rồi thì cụ mượn rượu để lè nhè ,cạnh khoé: Làm cái thằng đàn ông mà
    nhất nhất cái gì cũng để vợ lo,chết quách cho rồi.
    Hai ông bà thông gia ở tầng trên-tầng dưới , ăn riêng trong phòng,nhưng chiến tranh vẫn nổ ra.Một hôm Quý và An cùng hộc tốc về vì có điện thoại cuả ông hàng xóm- tổ trưởng dân phố.Ông ngoại mượn rượu ,đái vào xoong cơm cuả bà nội. Còn bà nội đang lăn đùng,quay cuồng ăn vạ.
    Quý và An vẫn chịu đựng đã đành.Hai đưá cháu trở nên lầm lỳ ra mặt vì ông bà.Mà đưa đi trại dưỡng laõ lại không đủ tiền,và các cụ doạ nhịn ăn.
    Trường hợp khác cũng khổ không kém.Bà nội cuả cậu B-một trưởng phòng bên Dầu khí bị què,liệt chân.Nhưng cái mồm
    thì không liệt mà suốt ngày chửi bới.Mà cứ chửi con dâu-lao động chính cuả nhà.Mẹ cậu đó nói: Bà nội biến cả nhà thành địa
    ngục,cụ không để cho người ta nuôi ăn và chưã chạy được yên.Nhưng chả nhẽ giết bà đi à!
    Vì thế,cụ chửi mãi,chửi đến lúc chết sau đó 6 năm.Khi bà chết,đại gia đình không chịu nổi đã tản mát cả.Chỉ còn con trai và dâu bạc đầu vẫn ở hầu cụ.
    Như thế sự chịu đựng lại đòi hỏi vượt bậc
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 12/01/2010
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau cho chán chê vào rồi mới ngộ ra là cãi nhau cũng chả được ích gì, thằng cầm lái là thằng chồng ý! Nó mà ngu ứng xử thì nó lái vẹo bên này, vẹo bên kia rồi đâm lung tung. Trót lấy phải thằng bênh mẹ phang vợ thì phải mềm mỏng giáo dục lại nó, chứ lấy nhau rồi, vác nhau ra ly dị VÌ NÀNG DÂU KHÔNG HỢP VỚI MẸ CHỒNG thì hoá ra hôn nhân là trò đùa à?
    Thằng nào nó có uy thì nó ho một cái, cả vợ nó lẫn mẹ nó đều im thin thít.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nói chung quan hệ nào cũng phải đôi bên cùng xây dựng, chẳng thể 1 bên cứ đắp lên còn 1 bên cố đạp đổ mà ra được cái gì. Chồng khéo thì tốt hơn, nhưng cái loại mà "ho 1 tiếng cả vợ và mẹ đều im thin thít" ý cũng chả hay ho gì!
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ồ, Codai chỉ kể câu chuyện đó để tham khảo thôi. Vì cũng có những trường hợp điển hình như vậy mà. Việc tự biết mình học thức, xinh đẹp chẳng qua con người từ xưa đến nay bất cứ đàn ông hay đàn bà đều nên tự hiểu đc giá trị của bản thân mình. Ko phải để cố gắng chứng minh điều gì nhưng cũng ko để người khác cười cợt hay phỉnh phờ mình. Nhưng cũng đừng nên có những hành động thái quá là đc. Biết tôn trọng chồng và gia đình chồng cũng là một cách bảo vệ hạnh phúc. Mưa dầm thấm lâu mà. Vài năm đầu người ta có thể lờ đi sự cố gắng của bạn những những năm sau, nhất là có sự thay đổi của thời gian, quan hệ gia đình thay đổi thì lúc đó bạn chẳng còn gì phải lăn tăn hay mất tự tin nữa.
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào đây đọc và thấy hơi buồn khi nghĩ đến chuyện dạy vợ.
    Có hôm 2 vợ chồng ngồi xem TV thấy có cảnh cô vợ không ra gì, chồng nói: Tất cả tại chồng không biết dạy vợ.
    Vợ nói luôn: Em sinh ra và lớn lên đã được sự giáo dục của bố mẹ, chẳng phải đợi lấy chồng mới được dạy để cư xử tử tế.
    Nói xong đến bây giờ vài tháng rồi vẫn nghĩ không biết mình làm thế có đúng không? Nói thế làm chồng khó chịu vì bị vợ nói thẳng kiểu đấy, dù sao chồng mình cũng có sĩ diện của đàn ông. Không nói thì chồng sẽ làm theo đúng những gì MC bơm vào đầu ngày này qua tháng khác: Phải dạy vợ! Và dạy kiểu nào thì ai làm dâu chắc cũng sẽ hiểu.
    Thực sự mình là người không dễ để người khác điều khiển và nếu chồng nghe mẹ, không tôn trọng vợ thì mình thà chia tay còn hơn sống kiểu bị coi thường. Các mẹ nghe đến li hôn sẽ nghĩ đến đứa con, nhưng 1 VD rất điển hình là nhà cô mình, bố mẹ chia tay nhưng đều quan tâm đến các con và bọn em mình thấy thoải mái hơn khi bố mẹ nó không ở cùng nhau và làm khổ nhau.
    Cũng có thể mình may mắn có chồng yêu vợ thương con, có MC thương con dâu và quan trọng nhất là mình không ở cùng BMC nên quan hệ dù sao cũng không căng thẳng lắm.
    Dù sao mình cũng vẫn có quan điểm " Bố mẹ chỉ có 1, vợ chồng có thể nhiều" Nó nhắc mình để cư xử tốt với BMC cũng như cho mình 1 hướng đi nếu cảm thấy không chịu đựng nổi nhau.
    Mà dù có lấy chồng này hay chồng khác cũng đều sẽ có MC, nên tốt nhất học cách yêu gia đình chồng, không yêu được thì đừng làm người ta ghét là được. Đến mẹ đẻ mình đôi lúc còn nói những điều làm mình suy nghĩ nữa là mẹ chồng.
    Đừng căng thẳng quá các cô con dâu! Cố lên các cô con dâu! (Tự nhắc bản thân )
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì đằng ấy cũng không ở chung với bố mẹ chồng mà, nhỉ ?. Cái này nó khác nhau lám đấy.

    Cái đoạn vàng : Cậu biết " người ta " ghét tớ vì lý do gì không ? vì tớ đã khiến chồng tớ yêu tớ đấy. Đó là lý do lớn nhất và có thể là duy nhất đấy.
    Lúc đầu tớ còn thấy kinh ngạc khi mình chẳng làm gì sai mà cuối cùng vẫn bị vặn thành thế này, vặn thành thế kia. Sau rồi tớ cũng hiểu ra, rồi cũng quen đi.
    May cho tớ, chồng tớ chẳng bao giờ nói với tớ rằng " vợ thì có thể có nhiều...."
  9. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình đã muốn khép lại chủ đề này nhưng xem ra đây vẫn là vấn đề muôn thuở của mọi người.
    Khi mọi chuyện trong gia đình mình đã được dàn xếp, nhìn lại mình và nhìn lại mọi việc một cách sáng suốt, mình thấy mâu thuẫn chung quy cũng chỉ vì hai quan niệm sống, hai hoàn cảnh sống khác nhau thôi. Con dâu thời nay hiện đại hơn, quan niệm phóng khoáng hơn, thể hiện cái tôi nhiều hơn, và có một chút gì đó, một chút thôi coi thường những người già cả ngày xưa, khi họ là lớp người khác, không bắt kịp được với nhịp sống thời nay. Đấy là mình nói đa số, và ...suy từ mình mà ra.
    Vì thế, mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi mình biết sống thông cảm, biết yêu chồng nhiều hơn và nhịn đi một chút.
    Gia đình nào dù bề ngoài tốt đẹp, hạnh phúc đến mấy cũng ko thể tránh khỏi va vấp, mâu thuẫn. Cái chính là phải biết nhìn nhận sự việc đó như thế nào.
    A, ha có đôi lời chia sẻ thôi, để các bạn biết chuyện nhà mình đã ổn rồi. Đừng nghĩ mình dạy đời, triết lý hay bôn sê vich nhé
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã trưởng thành,
    Còn bạn nào chưa trưởng thành thì nên iu chồng nhiều hơn nhé, và nhịn đi chút hơn là bới móc vạch lá tìm sâu.
    Mod có thể khoá topic này vào được rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này