1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân không hạnh phúc - vì mẹ chồng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeuvanho, 28/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn khép lại chuyện này vì thấy chẳng hay ho gì nhưng cứ đọc bài của bạn lại không nhịn được.
    Xin lỗi nhé, với cái lối suy nghĩ của bạn thì tôi thấy chính bạn mới chưa trưởng thành đấy, bạn cũng chỉ kẻ đi theo nói leo thôi.
    Còn cái chuyện yêu chồng và nhịn MC ấy à, bạn không phải dạy, tự chúng tôi đã biết rồi. Chẳng thế mà hơn 30 năm sống trên đời này, người tôi phải nhẫn nhịn nhất chính là MC tôi, mặc dù cũng chính bà là người làm tôi khóc nhiều nhất.
    Vài lời thế thôi, tôi chẳng muốn tranh cãi với bạn vì tôi biết bạn cũng chẳng nói được gì hay ho đâu, bạn nên để ý đến vợ mình nhiều hơn một chút đi.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    MinskPro ạ. Làm phụ nữ chúng tôi ko dễ đâu. Tôi hiểu tâm lý của bạn. Vì trong gia đình đàn ông thường tránh những rắc rối giữa mẹ và vợ. Bạn sợ nói đến điều đó là đúng. Nhưng khi xảy ra chuyện, đàn ông phải là người sáng suốt nghĩ cách giải quyết đầu tiên. Đừng nói vợ là ko biết ứng xử nhé, vì như thế là phản tác dụng đấy.
  3. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bố mình bảo, gia đình yên ấm là do bản lĩnh người đàn ông, phải dung hòa được 2 người phụ nữ mình cùng yêu quí.
    Còn mẹ mình thì nghĩ rằng, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, nên nói túm lại là tương đối hạnh phúc.
    Đợt trước mình có thấy ở đâu chuyện (chẳng nhớ xem phim hay đọc truyện) có trường hợp mẹ chồng cực khắt khe có thể nói là hơi cay nghiệt, cô gái con nhà giàu vẫn chấp nhận lấy chàng trai mặc dù nhà anh kia cũng thường thôi, quen sống sung sướng về nhà chồng cô cố gắng thích nghi, có hôm đi làm về sớm mệt mỏi, tranh thủ tạt qua nhà mẹ đẻ tắm (nhà mẹ đẻ có bồn tắm rất hiện đại và có mát xa) mẹ chồng biết được gọi chồng ra mắng, 2 người đang ngồi ở phòng khách chờ con dâu về. Khi nàng dâu vừa về dến nhà mẹ chồng đứng bật dậy định cho 1 bài học, thì chông nhanh hơn, túm lấy tay vợ, trợn mắt lên quát rất dữ dội, được 2 câu, lôi vợ đi ra ngoài, ko quên quay lại bảo mẹ (mẹ để con dậy vợ). Nhưng khi ra ngoài rồi thì ôm vợ thắm thiết nói " Anh xin lỗi đã ko cho e 1 cuộc sống thoải mái, a thật có lỗi, a biết e lấy a rất thiệt thòi, chúng ta cùng cố gắng nhé...e cố nhường mẹ, me vì a rất nhiều mà chẳng sống được bao nhiêu nữa". Thực ra mình nghĩ, nếu chồng mình mà cư xử ntn, có bị mẹ mắng chửi 20/24 vẫn nhịn tốt, chứ cái kiểu hùa theo nhiếc móc, thực sự tủi lắm, ko chịu được ^^.
    Mình ko có ý nói ai bênh ai hay chê ai nhé, chỉ là tâm sự tẹo thui.
  4. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản nhưng bất ngờ và hay...
    Anh chồng này khôn khéo đáo để nhỉ
  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cách bạn ứng xử trên diễn đàn này nên không lạ gì việc bạn phải loay hoay vật vã vì MC. Tôi cũng mong bạn đừng vì câu này mà bạn nhảy dựng lên, cái gì nên dừng thì hãy để nó dừng bạn nhé.
    --------
    Chuyện xung khắc mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa, tốn không biết bao giấy bút, thậm chí cả máu và nước mắt của bao người.
    Đừng nên đổ trách nhiệm cho ai tất cả, ngày đi học tôi học đựoc ý nghĩa của việc 2 người cầm 2 đầu dây chun môt người buông một người giữ thì người giữ chặt sẽ bị đau.
    Một điều hiển nhiên nam và nữ được sinh ra nuôi dưỡng tại 2 môi trường khác nhau, văn hoá giáo dục khác nhau. Nên khi về ở với nhau ko thể tránh khỏi các va chạm xung khắc.
    Điều nữa, do phong tục tập quán CON GÁI LẤY CHỒNG THÌ VỀ Ở NHÀ CHỒNG nên khi người con gái chấp nhận điều này thì cũng nên chấp nhận hoà cùng vào lối sống văn hoá nhà chồng. Tôi hiểu tất cả những "kêu gào" của các chị trên đây đang trong giai đoạn "thích nghi để hoà hợp" các đối tượng không thích nghi được sẽ lựa chọn những cách "đào thải" khác nhau.

    Mod có thấy thú vị nữa ko?
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hay quá nhưng ở đời mà lúc nào cũng làm được thế này thì thành thánh sống đấy. Nói chung cũng đừng đặt những ông chồng lên vị trí quá cao kẻo họ ngã cũng đau mà mình cũng đau lắm. Tự túc là hạnh phúc.
  7. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nói không khéo thì nói ít đi ông ơi, tôi thấy ông ngoài bộ ấm chén ra chả có cái gì đáng giá cả
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của bạn. Và tôi cũng nghĩ rằng, hạnh phúc gia đình ko chỉ phụ thuộc vào người phụ nữ. Vậy hãy thống nhất quan điểm là cả chồng cả vợ cùng xây dựng nhé. Nếu chồng nóng tính thì vợ nhịn đi rồi về nhà đóng cửa bảo nhau. Nếu vợ ko khéo thì chồng cũng chịu khó suy nghĩ giải quyết.
    Ở đây bạn nguoi_ca hơi quá khích trong vấn đề quan điểm, tôi đồng ý với bạn một số điều nhưng vì trên đây ko ai có thể hiểu hết hoàn cảnh của bạn ntn. Nên mọi người phản ứng như vậy cũng là bt. Hy vọng các bạn đừng tranh cãi như thế nhé. Mình cùng lên tâm sự để học hỏi kinh nghiệm thôi mà.
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tôi đã đúng trong việc đánh giá bạn rồi nhỉ.
    Bỏ qua !
  10. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Mod nên giữ chủ đề này chứ. Luôn nóng.
    Tôi rất dị ứng vấn đề MC-CD, vì mình muốn giữ cả hai mà thấy khó quá.
    Nếu xử sự như anh chồng của bạn ở trên thì liệu có lâu dài không, chẳng nhẽ lúc nào cũng ''giả vờ'' quát vợ như thế. Có người cho là khéo nhưng thể nào cũng sẽ có người cho là hèn. Sống trong nhà mà tại sao phải như vậy.
    Có lúc tôi muốn làm quan toà, phân định đúng- sai. Nhưng liệu mình có phải luôn sáng suốt. Hơn nữa, ý định đó bị dập tắt ngay vì địa vị mình là CON.
    CD cũng phải hiểu điều đó. CD là người đến sau, cũng nên tôn trọng cái nếp sống đã có trước. Nhưng dường như MC của Á Đông luôn nhìn nhận CD đã sẵn thành kiến là người lấy mất tình cảm của con mình, nên lúc nào cũng muốn con mình mạnh mẽ, điều khiển được vợ, chứ không phải ngược lại. Mặc dù, cuộc sống đa phần mệt bỏ xừ, ai muốn điều khiển ai làm gì đâu.
    Cho nên, vai trò người chồng ở đây là mấu chốt, nhưng theo các bạn thì nên như thế nào?
    Sống riêng nhiều khi là giải pháp, nhưng tôi lại cho là last resort và là phương án chấp nhận thất bại chứ chẳng phải thành công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này