1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân không tình yêu có bền vững không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhuong2007, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không tình yêu có bền vững không?

    Tôi thấy các cụ ta ngày xưa có lệ bố mẹ quyết định hôn nhân cho con cái theo kiểu CHA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NGỒI ĐẤY. Có nhiều người lấy nhau chỉ nhìn thấy mặt nhau khi đã thành vợ chồng, nhưng cuộc sống hôn nhân sắp đặt đó vẫn bền vững theo thời gian, họ vẫn sống bên nhau con đàn cháu đống, trong ấm ngoài êm.
    Thời nay thì khác nhiều, tự do yêu đương, tự do hôn nhân,... rồi lấy nhau vì tình. Tôi không nói tất cả nhưng thực tế cũng có những đôi đến với nhau vì tình yêu tự nguyện, thậm chí có đôi còn bị gia đình và xã hội cản trở nhưng họ vẫn quyết tâm đến cùng để đến với nhau vì...tình yêu. Rất yêu nhau, rất lãng mạn, vượt qua khó khăn để đến với nhau, nhưng rồi cuối cùng cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc, rồi chia tay. Hôn nhân có tình yêu sao có lúc lại mong manh đến vậy, phải chăng tình yêu là không bền vững hay tình yêu không có thật.
    Vậy điều gì làm nên sự bền vững trong hôn nhân, theo bạn?
  2. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    1.Tình yêu
    2.Sự tôn trọng lẫn nhau
    3 Lòng tin

  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Công việc ngon lành nữa
  4. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    không có em bé thì cũng mệt lắm
  5. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Những yếu tố hàng đầu:
    1. Tình yêu
    2. ********
    3. Tiền bạc
    4. Sự lãng mạn.
    ....................................
  6. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bạn có lý khi trao đổi về vấn đề này, các nhà nghiên cứu văn hoá nhận xét thấy, tình yêu quan trọng cho hôn nhân nhưng chưa bao giờ là yếu tố cốt tử để đảm bảo hạnh phúc gia đình. Vì sao ư? Bởi tình yêu là một khái niệm trừu tượng, đôi khi có triết gia còn nghi ngờ sự tồn tại của nó. Tôi tự hỏi, khi người ta phân chia hai giai đoạn: đang yêu và đã lấy vợ lấy chồng, thì phải chăng, đã lấy vợ lấy chồng khái niệm tình yêu sẽ là một mỹ từ tương đối "xa xỉ phẩm"?
    Hầu hết các hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hàng ngàn năm qua, phản ánh những ứng xử trong cuộc sống có trên có dưới (nếu quân tử là người trên, tiểu nhân là dưới thì cha mẹ là quân tử, con cái là tiểu nhân; chồng là quân tử, vợ là tiểu nhân?), có sắp đặt, đính ước, có tính toán (về gia cảnh, vật chất, môn đăng hộ đối, sự tương hợp, các mối quan hệ thân quen hai bên v.v.), và đó là sự sắp đặt, tính toán cực kỳ tối ưu từ phía những người có kinh nghiệm được truyền lại và di dưỡng qua nhiều thế hệ. Khi họ đến với nhau dựa vào "giấy chứng nhận", "giấy đảm bảo" là uy tín của chính các bậc sinh thành, đồng thời từ nơi họ lại ý thức được phải lấy chữ Hiếu làm đầu, họ sống với nhau không chỉ để cho nhau mà còn cho cha mẹ nữa. Xin lưu ý, chữ hiếu, trái với tình yêu, là một khái niệm cực kỳ cụ thể, hiện thực, và có thể nhận thức được.
    Cũng bởi vì, như trên đã nói, tình yêu là một khái niệm trừu tượng, là một tình cảm có lúc thăng lúc giáng, có khi sâu đậm có khi nhạt nhẽo, không ai có thể ngày nào cũng cảm thấy yêu con người kia như ngày nào, nên, hiển nhiên tình yêu không bao giờ là phương thuốc nhiệm màu cho tất cả những tổn thương, những va chạm nếu có trong cuộc sống. Nếu chỉ dựa trên tình yêu như một điểm tựa, một nền tảng, căn nhà hạnh phúc sẽ cực kỳ lỏng lẻo và mỏng manh, có khác chăng căn nhà đó được xây dựng trên một nền móng không ổn định, lúc hiện hữu lúc mờ nhòa? Đấy là chưa muốn nói, tình yêu càng nồng thắm, càng dễ tạo nên những ảo tưởng của con người về những điều tốt đẹp trên mây trên gió khi đang tìm hiểu để tiến tới hôn nhân, đối mặt với thực tế hậu hôn nhân là nguy ngập, do những ảo tưởng đó chuyển hóa thành những đòi hỏi.
    Ngoài ra cũng còn phải tính đến những yếu tố khác: Sự bình đẳng nam nữ đã, nhiều khi, đánh mất lòng tôn trọng kính trên nhường dưới của hai người với nhau. Việc có cơ hội ngang nhau để thành đạt trong cuộc đời này, cũng nhiều khi khiến người nọ không cần người kia vẫn sống được (nhiều cặp vợ chồng thách thức nhau về điều đó). Đời sống ******** ngày càng quan trọng. Sức ép về kinh tế với hầu hết các cặp vợ chồng cũng ngày càng lớn hơn theo những nhu cầu phát sinh trong xã hội tiêu thụ, lệ thuộc nhiều hơn đối với vật chất.
    Còn nữa, hôn nhân một vợ một chồng, một biểu hiện tưởng văn minh hơn đa số loài vật trong tự nhiên, có lẽ lại chính là bước suy thoái của nhân loại trong tương lai, bởi nó tạo nên thuộc tính sở hữu đối phương, và hiển nhiên sự trói buộc lẫn nhau càng chặt càng dễ đứt gãy.
    Viết đến đây tôi nhớ đến một người cô, một người thầy của tôi, cả hai vợ chồng đều là giáo sư tiến sĩ và con gái cũng đã là tiến sĩ, gia đình cực kỳ hạnh phúc, đứa cháu cực kỳ thông minh nhưng ngoan, đến nhà cô nhận thấy con chó con mèo cũng được tôn trọng và đối xử công bằng (cho con này một miếng thì cũng phải cho con kia một miếng, ko có chuyện tranh giành nhau). Nhiều khi cô tâm sự với tôi về cuộc sống, cô nói, bất cứ ai trong cuộc sống cũng có lúc nọ lúc kia. Nếu có những lúc như vậy đối với cô chú, nhiều khi cô chú không phải chỉ nghĩ rằng đối với nhau như hai vợ chồng mà cần thiết nhất là coi nhau như bạn.
    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 29/04/2007
  7. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    hiểu hôn nhân là gì thế. hai con người hoàn toàn khác nhau liệu có sống đc với nhau khi không có một tình cảm gì. Như thế làm sao gọi là một gia đình đc.
    Mình chỉ mới đọc cái chủ đề của bạn thôi.
    không muốn đọc tiếp những cái sau.
    Không yêu thì không nên cưới và ràng buộc lẫn nhau để về sau hối tiếc rồi lại làm khổ nhau.''Suy nghĩ thận trọng
    sự bền vưng trong hôn nhân: tình yêu và trách nhiệm. không hiểu như thế đã nói lên đc điều gì chưa.
    có tình yêu nhưng không có trách nhiệm thì đến một ngày kia tình yêu đó cũng không còn.
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác này
  9. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hay đấy. Những yếu tố ảnh hưởng đến hôn nhân gia đình ( ảnh hưởng tích cực và tiêu cực)
    Tôi hoàn toàn đồng với bạn Lê Viêt Hung, nhưng vẫn chưa đủ. Phải có cả các yếu tố chủ quan và khách quan nữa ví dụ như vấn đề " Môn đăng hộ đối" hay địa vị xã hội của vợ hoặc chồng. Ngay cả tín ngưỡng tôn giáo hay văn hoá, quốc tịch cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình.
    -----
    Đây là chủ đề rất hay và thiết thực, rất mong bạn thuhuong2007 " nuôi" tốt và phát triển được chủ đề của mình.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    tình yêu - ********- tôn trọng - tiền bạc

Chia sẻ trang này