1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân không tình yêu có bền vững không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhuong2007, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    tình yêu cũng ko phải là điều bất biến, có thể thay đổi vào 1 ngày nào đó . Nếu 2 người đã lấy nhau nhưng tình yêu của 1 trong 2 người đã ko còn vì đã yêu người khác thì cuộc hôn nhân đó đã bị xem là hôn nhân ko tình yêu, vậy thì lúc đó phải tiếp tục cuộc hôn nhân ko tình yêu đó hay chạy theo tiếng gọi tình yêu để bỏ gia đình . Mà kể cũng lạ, nhiều người lấy nhau vì yêu chứ có phải người ta kề dao ép cưới đâu vậy mà sống ko đc bao lâu lại hết lời xúc xỉa, đay nghiến nhau . Cho nên bây h ko biết cái gì là quan trọng hơn đối với 1 gia đình : tình yêu hay trách nhiệm ?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cơ bản ngày nay, ng ta có nhiều quyền hơn và cái "TÔI" lớn hơn, cho nên thấy ko hợp, thấy ghét nhau là ly dị.
    Ngày xưa các cụ nhẫn nhịn là chính, chứ ko thì cũng ly dị khối.
    Với lại cưới nhau về, ngày ngày nằm bên nhau cũng phát sinh tình yêu.
    Tóm lại, ko tình yêu thì ko hạnh phúc được!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cơ bản ngày nay, ng ta có nhiều quyền hơn và cái "TÔI" lớn hơn, cho nên thấy ko hợp, thấy ghét nhau là ly dị.
    Ngày xưa các cụ nhẫn nhịn là chính, chứ ko thì cũng ly dị khối.
    Với lại cưới nhau về, ngày ngày nằm bên nhau cũng phát sinh tình yêu.
    Tóm lại, ko tình yêu thì ko hạnh phúc được!
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải yêu mới bền à, tình yêu bất biến và là nền tảng cho sự khởi đầu hôn nhân, khối đứa yêu nhau lấy xong bỏ đấy, tình yêu-bền vững-hạnh phúc, đừng nói trước 1 điều gì cả
    Bắn rụng 1 con chim lợn
  5. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải yêu mới bền à, tình yêu bất biến và là nền tảng cho sự khởi đầu hôn nhân, khối đứa yêu nhau lấy xong bỏ đấy, tình yêu-bền vững-hạnh phúc, đừng nói trước 1 điều gì cả
    Bắn rụng 1 con chim lợn
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi thế em chịu, tuỳ các bác thôi
  7. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tình yêu bây h hiều kiểu lắm,lúc này yêu, lúc khác lại chán, thời buổi bây h có ai cưới mà ko yêu đâu, thế mà vẫn bỏ nhau khối, nói chung là trách nhiệm và lwơng tâm, tôn trọng mới quan trong.Dĩ nhiên la yêu mới cưới nhung yêu bao nhiêu là đủ, yêu ít mà có nhiều yếu tố khác quan thì vẫn bền hơn là yêu nhiều mà đầy cái khó khăn, cản trở...
    so sánh nhé: yêu rất nhiều + xa xôi, ít tiền....>< yêu ít+ khoảng cach, công việc,tiền.....
    ai trả lời cho tớ là cái nào lớn hơn
  8. Volksheer

    Volksheer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TÓm lại là do duyên số trời định cả, đầy đôi yêu nhau thắm thiết mà vẫn bỏ nhau đấy thôi.
  9. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân có nghĩa là mang 2 con người với 2 nền tảng giáo dục gia đình, 2 phong cách sống, 2 thói quen, 2 sở thích, 2 tính cách, 2 quan điểm..... nói tóm lại là 2 ID khác nhau hòa vào một gia đình. Tình yêu sẽ là chất xúc tác để dung hòa, vì vậy sẽ không thể thiếu. Vấn đề còn lại là duy trì nó như thế nào, đó là bí quyết riêng của mỗi cặp vợ chồng.
    Tình yêu cũng giống như tiền bạc, tuy không phải là tất cả, nhưng nếu muốn có tất cả thì phải có nó.
    Vậy bạn đã có câu trả lời chưa ?
  10. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    OK. Ngày trươc đọc bài này. Còn phân vân vì thực tế có trưòng hợp ko có tình yêu vẫn vui vẻ duoc. Nhưng đó là chuyện của các cụ ngày xưa. Còn hiện tại, có TY còn tan đàn xẻ cánh. Mỗi thời một khác. Thời này, việc li dị xem ra bình thưòng, phỏ biến. Hơi tí là li dị là một thực tại. Nên có thể nói ko tình cảm, tình yêu, tình thưong là then chốt của gia đình, thì cánh cửa gia đình lúc nào cũng có thể bị bật vỡ.
    Nói thêm, Ngày xưa có nhìeu áp lực ràng buộc để nguoi ta ở lại với nhau. Nay chẳng có nhiêfu thứ đó nữa. ( Nhất là ở thành phố).

Chia sẻ trang này