1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân không tình yêu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi GauyeuCC, 17/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GauyeuCC

    GauyeuCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không tình yêu!

    Liệu có tồn tại cuộc hôn nhân nào không có tình yêu không? Cuộc sống sẽ như thế nào nếu như một người hoàn toàn không có tình cảm với một người, nhưng không dám chia tay?
  2. eastTwest

    eastTwest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, thía mà cũng hỏi. Thôi thì trả nhời:
    Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu
    Hôn nhân không tình yêu thì là địa ngục chôn khổ chủ

    Chia tay thôi iem.
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Khi nào thấy yêu thằng nào hơn tự do của mình thì hãy đành dại dột
    Chả hiểu iem từ thời đại nào đến. Ngày xưa thời các cụ ấy, nho giáo nặng nề mà còn biết : Ép dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên. Chán quá thôi
  3. GauyeuCC

    GauyeuCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ở giữa hai người còn một đứa trẻ 6 tháng tuổi? Và người kia thì tìm đủ mọi cách để làm mủi lòng, để níu kéo người này mặc dù biết người ta không còn chút tình cảm nào?
    Có nên vì thương con mà sống như vậy cả đời không? Mặc dù đã nhìn thấy một cái địa ngục dài đằng đẵng?
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở đâu đó được biết cô em mới chia tay anh zai, xin chia vui -ít ra là cũng được tự do - ko bị ai quấy dầy trong giấc ngủ
    Hôn nhân dựa trên tình yêu hoặc vụ lợi --> hôn nhân chỉ là kết quả của điều kiện thôi mà --> vì vậy tồn tại chứ - chỉ có lâu hay mau thôi
  5. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Không tình yêu thì tại sao quyết định lấy nhau rồi còn sinh con nữa. Có phải là vô trách nhiệm với bản thân và con mình không?
  6. GauyeuCC

    GauyeuCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, đây không phải là trường hợp của mình mà là của một người rất thân thiết với mình. Trước kia họ đã từng có thời gian yêu nhau nhưng rồi chia tay vì rất nhiều điểm không phù hợp (tính cách, lối sống, cách suy nghĩ, xử sự...) Sau đó, chỉ vì một phút mềm lòng và "lỡ dại" thôi mà dính bầu, kết cục tất yếu là một đám cưới để bảo toàn danh dự. Và bây giờ là một cuộc sống đầy bế tắc.
    Còn mình, nhìn thấy cuộc sống của họ mà sợ! Thà rằng ở vậy một mình còn hơn có một gia đình như thế!
  7. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ bi quan quá. Cuộc sống rất vui mà.
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không gọi là tình yêu a`
  9. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình như muốn bật khóc khi đọc những dòng chữ của bạn. Sao lại có nhiều người phụ nữ rơi vào cùng một biển khổ thế này. Niềm an ủi khi thấy có người để chia sẻ không át được cảm giác bất lực khi thấy những người khác cùng sa lầy như mình.
    Xin lỗi là mình lại kêu than khi bạn chẳng dễ chịu gì. Bạn ơi khi nêu vấn đề như thế này, đương nhiên những người ngoài cuộc sáng suốt và ngay cả lý trí của bạn đã có câu trả lời : không thể có cuộc hôn nhân như thế. Vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho bạn , đặc biệt là cho con bạn. Bây giờ cháu còn nhỏ, còn chưa có sự gắn bó đặc biệt nào với cha. Cháu sẽ chẳng có lợi gì hơn khi chỉ đơn thuần lớn lên trong sự yên bình giả tạo. Nếu bạn không thật sự vui vẻ, không thật sự hạnh phúc, bạn không dám yêu và dám dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình thì bạn cũng không thể giúp con lớn lên với cái nhìn đúng đắn tích cực về cuộc đời, về tình yêu. Hãy trân trọng và yêu thương mình hơn bao giờ hết.
    Bạn ơi nhưng đó chỉ là điều đúng đắn mà mình hiểu được. Trên thực tế mình chưa là được những gì mình nghĩ. Mình cũng níu kéo, cũng đau đớn tận cùng khi mọi cố gắng nỗ lực chỉ để chứng minh rằng tình cảm đã hết thật rồi , người mình yêu đem lòng say mê người khác. Đúng là con đường tăm tối này chỉ dẫn tới địa ngục mà thôi.
    Nếu bạn cũng đã hết tình cảm , chỉ còn bấn bíu vì con, thì hãy dũng cảm chia tay và tin rằng điều đó tốt cho cả con bạn nữa. Còn nếu cùng loay hoay sa lầy như mình thì xin cùng chia sẻ giúp đỡ nhau tìm ra lối thoát.
  10. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người đều trả lời nhầm ý của người hỏi thì phải!
    Thay vì trả lời câu hỏi "liệu có tồn tại cuộc hôn nhân nào kô có tình yêu?"
    Thì mọi người lại chỉ cứ chăm chăm vào "liệu có cuộc hôn nhân nào kô có tình yêu mà tồn tại?"!!!
    Có đầy rẫy những cuộc hôn nhân kô có tình yêu. Xã hội mà, có nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm! Lấy nhau vì tất cả các loại lý do đem lại lợi ích cho 1 trong 2 người lấy nhau, hoặc cả 2 người.
    Còn thì vui vẻ, hạnh phúc sao được nếu kô có 1 tí tình cảm nào với nhau

Chia sẻ trang này