1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân không tình yêu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi GauyeuCC, 17/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GauyeuCC

    GauyeuCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thế một tình yêu đã chết hoàn toàn có được gọi là tình yêu không? Một tình yêu chỉ tồn tại trong quá khứ có tạo ra được hạnh phúc hiện tại không? khi giữa hai người có quá nhiều khoảng cách với nhau, thậm chí cả hai đều làm đau lòng nhau rất nhiều?
    @biênmnhmong: cảm ơn sự chia sẻ của bạn, tuy nhiên, như mình đã nói, đây là trường hợp của một người thân của mình. MÌnh tin rằng bạn có đủ nghị lực và sự mạnh mẽ để vượt qua thời gian khó khăn này. Nhiều khi, đau khổ lại khiến cho mình mạnh mẽ hơn mình tưởng đấy.
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thay vì tôi tranh cãi với bạn, tôi tham gia kỹ hơn phần này một tý.
    Liệu có tồn tại cuộc hôn nhân nào không có tình yêu không?. Có, nhưng có điều nó tồn tại được bao nhiêu lâu thôi. Thời gian có khi làm họ yêu nhau cũng có khi biết gia đình thành địa ngục
    không có tình cảm với một người, nhưng không dám chia tay?. Nên nhận xét con người này thế nào nhỉ - đáng thương, đáng trách, hay Crazy. Sống mà không có TY thì chia tay béng đi cho nhẹ nợ
    Trở về trường hợp cụ thể (bạn của bạn). Họ đã từng yêu nhau, nhưng TY đã chết và họ vẫn phải lấy nhau vì đứa con lỡ do cướp cò. Hic - họ đã sai làm vậy nay sống địa nguc với nhau - vậy thì còn ôm nhau nữa làm chi - giải tán đi
  3. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ...Tớ cũng không rõ thế nào là hôn nhân không tình yêu vì hôn nhân phải bắt đầu từ hai phía,từ tình cảm rồi mới đặt bút kí vào tờ đăng kí ...Còn tình yêu,có lẽ yêu ai đấy vì họ đẹp đẽ hay có điều gì mà mình thấy thích thú...chẳng phải...một khi đã chung sống với nhau thì đó là cách cư sử,quan tâm tới nhau,tôn trọng cuộc sống của nhau nhưng phải vì gia đình ...Còn nếu phải chia tay thì thật là đáng tiếc,phải làm lại tất cả,lại bước lên xe hoa một lần nữa thì quả thật rất chán,sẽ cảm thấy hạnh phúc vơi đi rất nhiều.....
  4. GauyeuCC

    GauyeuCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng. Và mình cũng đã phân tích rất kỹ càng chuyện này cho người đó. Vấn đề là ở chỗ, đứa con của họ còn khá nhỏ, mới được gần 6 tháng, và người kia tìm đủ mọi cách để níu kéo, hơn nữa, bạn mình rất sợ nếu chia tay thì người kia sẽ suy sụp...
    Mình sẽ gửi cho bạn mình những ý kiến ở đây. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.
    Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và chia sẻ ý nghĩ cùng mình.
  5. bird_song_in_the_rain

    bird_song_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều lý do để dẫn đến hôn nhân - chia tay. Hôn nhân trên cơ sở tình yêu là một sự khởi đầu tốt đẹp, nhưng cũng không thể hứa hẹn một kết cục tốt nhất.
    Hôn nhân tồn tại được lâu dài là dựa trên cơ sở tình cảm, lòng tin, và sự tôn trọng. Nếu có bất cứ vấn đề gì, nên nói thẳng với nhau, và xác định mục tiêu của sống chung trong thời gian tới. Nếu không thể tiếp tục được, cũng nên chia tay một cách bình thường, chia sẻ hết khả năng của mình với người bạn đồng hành, và chấm dứt quan hệ.
    Thực tế thì nhiều đôi chả yêu nhau mấy, nhưng vẫn sống hạnh phúc. Nhiều đôi rất yêu nhau, chia tay vẫn làm khổ nhau. Đơn giản là họ không biết thông cảm, hiếu thắng, cư xử bồng bột, luôn so đo tị nị ghen tuông vô độ, và tệ hại hơn cả.. là so sánh cả những tổn thương và đau đớn phải gánh chịu khi sống cùng.
    Phụ nữ bao giờ cũng là người thiệt thòi, vì những tổn hại trực tiếp về sức khỏe và tinh thần. Những đứa trẻ con thì quá khổ, không còn gì để nói. Bị bỏ bê chăm sóc để các phụ huynh tập trung đàm phán, bị ảnh hưởng về mặt tâm lí do phải chứng kiến vượt tuổi nội dung các câu chuyện của người lớn..
    Tớ thuộc xu hưởng bảo tồn. Trừ khi là quá cũ nát không thể khai thác được thì buộc phải xây mới. Còn tình yêu, ở thời điểm này tớ nghĩ nó không có thật, và không tồn tại.. Hôn nhân không tình yêu sẽ khó khăn hơn các cuộc hôn nhân vì tình cảm thuần túy, nhưng không phải là không thể tồn tại.
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Với tình trạng hiện nay - pháp luật Việt Nam không cho phép họ li dị vì lý do cháu bé còn rất nhỏ. Chỉ khi cháu bé lớn hơn 1 tuổi thì việc li di mới tiến hành được. Tuy nhiên, tôi khá ngám cảnh với tình trạng bạn của bạn khi hiểu rõ hơn (sau những gì bạn đã cũng cấp). Theo tôi họ không nên nghĩ đến chia tay vì chỉ có một bên (bên vợ) cho rằng TY đã chết, còn bên chồng vẫn không có gì thay đổi cả (tôi đoán vậy - chỗ bôi vàng). Vậy nên cô vợ hãy cho anh chồng một cơ hội đi, và cô vợ cũng thử xem lại mình liệu có quá khắt khe, có yêu cầu một mẫu hình người chồng quá cao không.
    Nếu cô vợ đã có người khác thì tôi không bàn còn nếu chưa thì hãy tỉnh táo để xem lại mọi thứ, công việc trước mắt rất khó khăn, cháu nhỏ đang cần sự chăm sóc và quan tâm của cả bố lẫn mẹ hơn là việc bố mẹ dành thời gian tự dằn vặt mình. Biết đâu cùng lo toan, chăm sóc, yêu quý - hai vợ chồng sẽ xích lại gần nhau và tình yêu lại bùng cháy
    Theo tôi, không hẳn chỉ có TY nuôi dưỡng hôn nhân, ngoài ra còn có tình nghĩa vợ chồng, sự yêu thương chăm sóc các con làm cho hôn nhân bền vững
  7. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì trường hợp này là người vợ muốn níu kéo cuộc hôn nhân còn người chồng thì dù không còn yêu thương gì vợ nữa nhưng cũng không dám chia tay.
    Việc người vợ làm đủ mọi cách để níu kéo hoàn toàn có thể hiểu được, một đứa con còn nhỏ như thế, chẳng người mẹ nào lại muốn nhẫn tâm phá tan cái mái ấm gia đình mà con mình đáng lẽ được hưởng cả. Thông thường, người phụ nữ sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ gia đình của mình với ý nghĩ mình sẽ hy sinh tất cả vì con, hy sinh cả nhu cầu tình cảm của bản thân mình để giữ được gia đình. Thực tế ngoài xã hội có đầy rẫy những gia đình vẫn sống như thế và vai trò của người chồng, người cha lúc đó chỉ là sự có mặt trong gia đình.
    Tôi cũng là một người phụ nữ đang đặt ra câu hỏi cho cuộc hôn nhân của mình rằng liệu giữa chúng tôi có còn tình yêu. Tôi chưa có được câu trả lời cho mình nhưng nếu kết cục xấu nhất là tình yêu của chúng tôi đã hết, tôi cũng sẽ không tìm cách níu kéo người chồng bằng đủ mọi cách, cho dù con tôi còn rất, rất nhỏ. Có lẽ tôi sẽ không thể sống nổi với ý nghĩ là mình đang hàng ngày cầu xin tình cảm của người kia, cầu xin lòng thương hại để người ta ở lại bên mình dù chỉ vì con. Thà rằng chúng tôi chia tay, vẫn đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho con, còn hơn là giam hãm nhau căng thẳng và tù túng như vậy. Tôi cần được yêu thương và tôi sẽ phải tìm cách hy vọng ở tương lai phía trước chứ không thể trông chờ vào sự yêu thương ở người đã hết tình yêu với mình, lúc đó mình chỉ còn là gánh nặng mà thôi.
    Về phía người chồng, nếu anh ta không dám chia tay với lý do sợ người kia suy sụp hay còn mềm lòng chưa dám quyết định chỉ là một sự hèn nhát, đó không phải là lòng nhân hậu đúng lúc. Anh ta dùng dằng sẽ tạo hy vọng níu kéo thêm cho người vợ và sự việc sẽ ngày càng khó khăn. Có thể anh ta sẽ lưu luyến nhiều vì đứa con, nhưng sau khi chia tay anh ta vẫn hoàn toàn là cha của con mình, vẫn được gặp gỡ và chăm lo cho con. Anh ta không thể tham lam giữ cho mình cái gia đình đau khổ để hàng ngày vẫn được sống với con mà vẫn có thể tung tăng ngoài đường tìm niềm vui riêng cho mình được.
    Như vậy, cho dù rất đau lòng nhưng tôi nghĩ chỉ nên chờ một thời gian ngắn cho con cứng cáp rồi nên giải quyết dứt điểm để mỗi người có thời gian để tạo lập cuộc sống mới cho mình, con hơn giam hãm nhau để hàng ngày vẫn đau khổ vì nhu cầu được thương yêu không thể chia sẻ cùng ai.
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bao gồm cả " Tình thương và Tình nghĩa", khi một trong 2 người đã ko còn thì có nghĩa tình cảm của họ đã mất 50 % hạnh phúc.Một người ko còn yêu thương ko còn muốn chia sẻ mà sống chỉ bảo tồn duy nhất cho ngừời con thì đổ vỡ xảy ra khá lớn.Ngừời ta chỉ cảm thấy hạnh phúc và sống trọn vẹn bên người mình yêu thương. Tình cảm ko thể chung đụng nếu ko tôn trọng nó thì bản thân mỗi chúng ta đã pham sai lầm.
    Vì đứa con mà sẽ khổ cả 2.Cả quãng đời sau này dằn vặt nhau.Chúng ta chỉ có thể tồn tại khi cả 2 đều muốn gây dựng lại.Đừng tự đánh mất hạnh phúc yêu thương của chính mình.
  9. cwn

    cwn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đó là điều địa ngục,không có tình yêu sống với nhau chỉ vì ràng buộc con cái đó là điều tồi tệ nhất mà cuộc sống đem lại đấy.
  10. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôn Nhân không có tình yêu, thú vị đây. Vì nhiều lí do, con người ta vẫn phải sống bên nhau, mặc dù không biết chắc tình cảm của đối phương, còn gì đau khổ hơn. Theo tôi cuộc hôn nhân như vậy chỉ làm cho cả hai mệt mỏi và đâu có hạnh phúc, tự làm khổ nhau mà thôi. Nhưng cuộc sống là vậy, đâu toàn theo ý mình, biết chắc hạnh phúc không tồn tại, nhưng vẫn phải chịu đựng sống với nhau. Buồn thật.

Chia sẻ trang này