1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân không tình yêu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi GauyeuCC, 17/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau-> chia tay->trót dại->lấy nhau. cuộc hôn nhân này chả đang tồn tại là gì? Nhưng nên chấm dứt sẽ tốt cho cả 2. Đồng xu còn có 2 mặt cơ mà. Sau 2 tình yêu thất bại giờ tôi cũng chưa có người yêu và ko có ý định lấy chồng đây. Chả hiểu sao nữa. Trong khi lũ bạn cũng đang lần lượt lên xe hoa hết.
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không tình yêu sẽ sống nếu hai người đó sống có Tình và chết nếu họ là những người không có Tình.
    Chữ Tình phải hiểu ở đây với nghĩa rộng và sâu .
    Đôi khi chữ tình đơn giản chỉ là sự quan tâm
    Hôn nhân có tình yêu sẽ chết nếu không có Tình
    Chỉ Yêu thôi có đủ không nhỉ
    Nhiều đôi yêu nhau -thề nguyền sống chết- lấy nhau chửi nhau như chó với mèo ...tại sao
    Ngày xưa khi cô dâu về nhà chồng mới biết mặt chồng tương lai của mình sao họ vẫn sống hạnh phúc đầm ấm hơn ngày nay...tại sao
    Câu trả lời nằm trong suy nghĩ của (cả hai người )sống không có tình yêu
    Cho tớ YM của hai người đó để tớ hỏi họ xem thế nào?
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 27/01/2006
  3. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Nếu chữ tình là sự quan tâm thì hai người sống có thể có tình nhưng điều đó kô có nghĩa là họ phải yêu nhau. Cho dù cả hai đều sống có tinh, họ có thể là những người rất tốt với nhau nhưng điều đó kô có nghĩa là họ phải yêu nhau.
    Khi người ta yêu nhau người ta thề nguyền sống chết vì lúc đó tình cảm người ta dành cho nhau là thực và mong muốn sống chết bên nhau là thực. Nhưng đă yêu nhau kô có nghĩa là mãi mãi yêu nhau.
    Ngày xưa cô dâu về nhà chồng mới biết mặt chồng nhưng họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau --> người con gái xưa làm gì có quyền lợi gì mà đòi hỏi "hạnh phúc" . Kô li dị kô đồng nghĩa là hôn nhân hạnh phúc .
    Câu hỏi của topic :
    Hôn nhân kô tình yêu có tồn tại kô ? -> Có
    Cuộc sống sẽ như thế nào nếu như một người hoàn toàn không có tình cảm với một người, nhưng không dám chia tay?
    --> thì đời sống tình yêu của cả hai đều bất hạnh, nếu để sống vui vẻ thì chỉ có đi tìm vui ở những điều khác.
    Chia tay hay kô phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của cả hai và cả nghị lực lòng can đảm đối mặt với dư luận nữa. Nếu nghĩ cho con cái để nó có một gia đình trọn vẹn thì đành học cách quên đI những cảm xúc tình yêu lứa đôi. Điều này kô thể rồi nên là....thường thì ngồi chờ kết cục tất yếu thôi.
  4. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có vợ lẫn người yêu nên chưa hiểu tình yêu và hôn nhân nó như thế nào.Nhưng cứ nhìn bố mẹ em,bố em năm nay 60,mẹ em năm nay 52,chả hiểu có còn tình yêu không nhưng mà em thấy họ vẫn sống hạnh phúc lắm.Nói chung em thấy tất cả chuyện gì từ lớn đến bé bố mẹ em đều mang ra bàn bạc và chia sẻ với nhau.Và hơn cả là họ biết chấp nhận những nhược điểm của nhau như một phần của người mình đã lấy làm vợ(chồng).Thỉnh thoảng vẫn thấy hai ông bà dẫn nhau đi chơi,chắc để ôn lại kỉ niệm xưa.Cho nên theo em nghĩ thì tình yêu không phải cái gì đó quá lớn lao(như mấy thằng nhà thơ viết),không phải là một tình cảm lúc nào cũng luôn thường trực nơi trái tim,mà có khi chỉ là sự quan tâm,chia sẻ với người mà mình đã lấy.Điều này chỉ có được khi 2 người thật sự hợp nhau,và cùng chung một ước muốn sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc.Cho nên em nghĩ trước khi lấy phải xem xét thật kĩ xem người mà mình định kết hôn có hợp với mình không,có thể cùng mình trải qua những khó khăn trên những bước đường đời tiếp theo không.Em phản đối nếu 2 người lấy nhau chỉ vì tình cảm đơn thuần mà không có một chút lí trí nào(tất nhiên cũng có những đôi vợ chồng như thế mà vẫn sống hạnh phúc nhưng có lẽ là khá ít).
    Em ủng hộ quan điểm nếu trong trường hợp mình đã xác định chắc chắn người mình lấy là một sai lầm thì không nên níu kéo cuộc hôn nhân đó làm gì.Nên em muốn nếu có lấy nhau thì nhớ phải tìm hiểu kĩ chứ đừng có đến lúc lấy về mới biết là nhầm,thế thì khổ cho con cái lắm.
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không tình yêu đã có từ hàng trăm năm nay. Ông bà bố mẹ chúng ta đã sống như vậy. Khoảng 50 năm trở lại đây tình yêu mới được coi là nhân tố quyết định để lập gia đình.
    Quả là nghịch lý , kể từ khi mọi người được tự do lựa chọn vợ/chồng cho mình, tỷ lệ ly dị lại tăng vọt. Các mũi tên của thần tình yêu Cupid bắn hầu hết là sai địa chỉ. Các thần cũng không ngờ việc tháo gỡ tên bắn nhầm ra khỏi các trái tim lại khó đến vậy.
    Chúng ta có nên quay trở lại thời kỳ cha mẹ đặt đâu là con cái ngồi đấy hay không?

Chia sẻ trang này