1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân là nắm mồ chôn vùi tình yêu dẹp hay là sự dâm hoa kết trái ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Alone_Honey, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là nắm mồ chôn vùi tình yêu dẹp hay là sự dâm hoa kết trái ?

    Trong cuộc sống dường như ai cũng cần cho mình 1 gia dình nhưng dẫu thế vẫn có 1 số ý kiến cho rằng hôn nhân là nắm mồ chôn vùi tình yêu bởi thường thì khi lấy nhau rồi thì ít ai còn yêu thương mặn nồng như lúc yêu cũng như da số về sau dù có sống dzới nhau thì cũng chỉ là tình nghĩa mà thôi , bởi thế nên nhiều người có học họ biét ngoại tình là ko tốt nhưng vẫn di theo cái tiếng goi mà họ vẫn cho là tình yêu....
  2. Guest

    Guest Guest

    Là thiên đường lúc đầu và là nấm mồ về sau.
  3. hideandsick

    hideandsick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu mới chỉ yêu thôi thì chưa đủ ...còn phải có thêm hôn nhân nữa để mà " đâm hoa" và chôn vùi chứ ....đời mà :D
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Với L đó là sự đâm hoa kết trái.Hôn nhân sẽ khiến L có trách nhiệm với tình yêu của mình hơn,và sẽ ngày càng yêu anh ấy hơn.
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hihi em cũng hi vọng anh chị được như thế ! Nhưng chắc còn lâu nhỉ ? đợi chị học xong đã chứ Dẫu sao cung ăn mừng cho chị và tiếc cho em từ lúc này hix em cũng muốn ....
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nhóc còn nhỏ lo học đi,chưa đến tuổi đâu cấm xí xớn nhé.he he
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextLúc đâ?u ai đi đến hôn nhân ma? lại ko tư? ti?nh yêu. Nhưng cái đó cufng ko la?m cho vấn đê? cơm áo gạo tiê?n thêm lafng mạn hơn được.Cuộc sống bon chen nhiê?u vấn đê?, nếu cứ chăm bẳm va?o ti?nh yêu thi? ngươ?i ta ko thê? có đu? ti?nh táo đê? vượt qua mọi cạm bâfy.
    Lấy nhau rô?i có con, dựng vợ ga? chô?ng cho con, đó ko chi? có ti?nh yêu thôi đâu ma? có ca? trách nhiệm trong đó.Hôn nhân la? trách nhiệm va? nghifa vụ cao ca? cu?a môfi con ngươi?.Hay nói cách khác hôn nhân la?m cho người ta sống có trách nhiệm hơn, trươ?ng tha?nh hơn.
    Vi? vậy xin bác bo? ý kiến cu?a đô?ng chí Boy_ngay_tho
  9. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình còn trẻ, chưa có gia đình, vẫn có nhiều mộng ước đẹp về hôn nhân, nhưng theo lời những người đã có gia đình thì hôn nhân cũng không đẹp như một khu vườn đầy hoa và hương thơm, thậm chí mình còn được mọi người dạy cho vài câu thành ngữ rất ngộ kiểu như "Hôn nhân là một cái rọ, người ở trong thì muốn nhảy ra, người ở ngoài thì muốn chui vào", rồi "hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà hai nhân vật chính chết ngay từ chương đầu", rồi "tình yêu là một giấc mơ dài, hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức".
    Tuy vậy, hiện giờ chưa phải đối mặt với thực tế thì mình vẫn cứ tin là hôn nhân là sự thăng hoa, là sự đâm hoa kết trái của tình yêu. Nhưng mọi người cũng nên xác định trước là hôn nhân là con đường đầy chông gai và thử thách và có một số lượng lớn các cặp vợ chồng sống với nhau chỉ vì chữ "nghĩa" và vì con cái.
    Ôi, hoang mang quá. Hôn nhân là một sự đầu tư mạo hiểm, bạn đang mạo hiểm cả cuộc đời mình khi quyết định lấy một ai đó làm chồng (vợ). Nhưng phải chấp nhận mạo hiểm thì mới thu được lợi nhuận lớn chứ nhỉ.
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Bởi thế đừng có lấy.
    Bi kịch.Sao họ vẫn không hiểu TY chỉ là cái vỏ để che đậy 1 thứ gọi là thoả mãn?(trong trường hợp này thôi).
    Đọc bài của bạn không có lấy 1 chỗ để thở ra hơi.
    Được JoannaFalconer sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 03/01/2005

Chia sẻ trang này