1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân này nên níu giữ không !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi needlove, 27/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    À vậy thì sửa lại thành công "sinh ra" cho nó đúng từ chuyên môn. Tất nhiên nói đến đoạn xxx và mưu cầu hạnh phúc là nói đến đoạn đẻ rồi.
  2. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Caton à, dĩ nhiên mình hiểu và đồng ý rằng đối với con cái, bố mẹ luôn đúng. Mình áp dụng triệt để kể cả với bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng. Điều đó minh tuân thủ , mình chưa bao giờ một câu cãi lại , dù rằng mười mươi mình không sai. Chỉ còn cách mình câm lặng ( có thể vì thế càng bị cho là chống đối lỳ lợm), và lại khóc thầm ( lại làm cho mình trở nên ngứa mắt hơn trong gia đình ).

    Trước kia còn mong chờ một câu nói động viên của chồng. Giờ thì không, có chót than một lời , lập tức bị cho rằng chỉ có mình mới quá đáng, lỳ lợm.
    Càng không nên mở miệng thanh minh giải thích chi hết, bởi mặc định, chỉ có vợ mới là người quá quắt.
    Đành rằng, VC khác máu tanh lòng. Nhưng nhiều lúc thây uất ức đến nghẹn cổ. Mà không nói nổi một lời, việc qua đi, mỗi lần đọng lại một chút trong cái đầu đã u u mê mê của mình một chút bức bối. Lâu dần, dường như mình hết ngường, mặc đến đâu thì đến.


    Mình cô đơn, cô độc thực sự cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Thật bất hạnh khi sống trong lạnh lẽo, không có chút tình yêu thương, chia sẻ nào.

    Mỗi khi đêm về, những hình ảnh chồng đi ra quầy lễ tân thanh toán tiền phòng, còn em gái kia, khoanh tay trước ngực loanh quanh bên chồng như thể họ là VC thực sự ấy, mình căm hận họ. Rồi thêm cái đầu tăm tối hình dung những cảnh họ làm gì hai tiếng đồng hồ trong căn phòng hotel ấy. Thực sự não đang bị đun sôi.

    Tại mình làm khổ chính mình, mình không biết tôn trọng chính bản thân. Khi tất cả những không còn thuộc về mình nữa, thì có làm gì cũng vô ích.
    Mình đang cố gắng thay đổi tư duy dần dần. Mình sẽ làm được. Có thể khai niệm chung thủy trong xã hội hiện tại xa vời rồi, đàn ông hay đàn bà đều vậy. Tồn tại những người cổ hủ như mình đang làm khổ chính mình và chồng.

    Túm lại thì mọi việc đang rối như tơ này cần có thời gian để gỡ. Hôn nhân cả đời , mới qua được quãng đường chưa xa. Đường còn dài và bạn đường cũng còn nhiều người tốt. Quan trọng nhất là đồng hành cùng mình lúc này đã có hai thiên thần luôn bên mình.
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đến mức thế này rồi thì sao không giải thoát cho chính mình trước hả bạn chủ topic? Giữ gìn gì cái vỏ bọc giả tạo.
    Và caton có phải là canton03 k bạn chủ top? Sao k thấy liên quan gì nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah nếu bạn có bằng chứng rõ ràng như ảnh chụp, video, ghi âm ... thì trong TH xấu nhất là li dị thì mới có thể được nuôi hai con theo ý mình dễ dàng.
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1

    Bạn hiểu sai rồi chứ có hiểu đúng điều canton nói đâu. Quả là khó để làm bạn tách bạch sáng sủa khi tâm trạng đang rối như tơ vò. Nhưng đại ý tóm tắt lại là thế này :

    1. Bạn với mẹ chồng (có thể cả chồng) bay theo 2 quỹ đạo khác nhau. Bạn theo quỹ đạo là bố mẹ luôn đúng - con cái không được cãi. Có khi mẹ chồng bạn và chồng bạn lại theo quỹ đạo : con cái phải thật lòng, phải cãi bố mẹ một tí, phải hồ hởi cởi mở .... Thành ra như bạn nói bạn càng ngoan ngoãn thì bố mẹ chồng lại hiểu nhầm rằng bạn lì lợm.

    2. Bạn hãy tìm hiểu và nói khách quan về mẹ chồng, chồng, về những giá trị mà họ coi trọng trong cuộc sống cho tôi nghe

    3. Sau khi bạn nói xong, và chúng ta cùng phân tích điểm khác biệt giữa hai quỹ đạo này, chúng ta sẽ bàn đến cách cư xử thế nào cho đúng khi hai người ở hai quỹ đạo khác nhau sống chung với nhau. Không nhất thiết là bạn phải chuyển đổi quỹ đạo của bạn, mà chỉ cần bạn tìm được vài điểm giao thoa.

    4. Vấn đề chồng bạn ngoại tình hãy tạm gác sang một bên. Theo tôi hiểu thì anh ta bồ to bồ nhỏ, tức là cũng loại chơi bời lăng nhăng chứ chưa phải là tình yêu nghiêm túc ngoài vợ như nick tinhnhan bên box TVTY.

    5. Có giải quyết xong vấn đề hòa khí với mẹ chồng và chị chồng thì hẵng nghĩ đến cơ hội kéo chồng bạn về, vì đây là lí do như bạn nói.
  5. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    1h đêm anh ta chưa về. Lo lắng lạnh người vì đêm hôm kia mơ một giấc mơ không hay ho gì . Nếu mà biết chắc anh ta ngủ bên bồ thì mình an tâm, lại nghĩ lo lắng vì sợ anh ta có chuyện gì không an toàn trên đường. Hic, cân nhắc mãi rồi đành gọi điện và nghe được giọng anh ta bình thường, vậy là an tâm . Con đã ngủ say không nỡ đánh thức dậy, dù biết anh ta sẽ rất khó chịu khi nghe thấy giọng mình. AXXXX. Bỗng dưng cười chua chát , chả biết cười vì cái gì.
  6. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Giờ thì tôi đã hiểu vấn đề của bạn. Khi bạn cố tình lảng tránh vụ mâu thuẫn với mẹ chồng trước khi cưới và câu hỏi số 2 trong 5 câu tôi vừa kể, bạn cũng không hăng hái với đề nghị của tôi về tìm giải pháp hòa giải với mẹ chồng và chị chồng, vậy thì tôi đã hiểu mục đích lên đây của bạn là gì. Tôi nhắc lại một câu tôi đã nhắc ở topic khác là các cô có chồng ngoại tình bao giờ lên diễn đàn cũng nói về mình như cô tiên, còn nói về chồng và người thứ ba như ác quỷ. Thế nhưng khi sòng phẳng đặt ra các câu hỏi để làm rõ các lỗi thì các cô lảng tránh ngay. Các cô chuyên tâm vào việc kêu gọi sự thương cảm của mọi người bằng cách xoáy sâu vào tâm trạng sầu bi và sự tàn nhẫn của chồng.
  7. thotrangmathuyen

    thotrangmathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Giang ơi ! Thiên hạ đồn ầm lên rằng canton và anxiey là một người đấy, bố bạn canton còn chào thua đứa con cứng cổ nữa là... Thôi, bạn chào thua đi, tớ cũng vậy, tớ phủi đít đi đây ^:)^
    @ chị chủ top : Em chưa lấy chồng để hiểu chuyện hôn nhân, MC >< CD nhưng thật thương chị
    Mắt ko thấy tim ko đau, lần sau chị đừng cố bắt tại trận làm gì để bị ám ảnh, khổ thân chị lắm !!![-(
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc bạn nói đúng: Bạn còn ít tuổi để hiểu sâu xa một vấn đề.

    Cảm ơn bạn đã báo động cho tôi biết về mức độ của tin đồn nhé. Lần sau đừng vì bất đồng quan điểm hay kỹ năng thuyết phục ng khác kém mà chuyển sang tông dùng những chữ như "phủi đít" này nọ. Mất điểm của con ngoan trò giỏi quá. May mà bố mẹ bạn là người đúng đắn, chứ bố mẹ bạn mà gia trưởng cỡ bố bạn canton03 thì chắc nói đc vài câu với bố là bạn lại bực mình lên mà dùng những từ cỡ "phủi đít" ra thì chết, mất tiếng con ngoan trò giỏi.

    Chủ topic: Tóm lại là bạn khổ, là cả gia đình chồng ruồng rẫy + cố tình làm bạn tổn thương. Suốt bao nhiêu năm. Ủa, vậy bạn còn ở lại ở cái gia đình đó làm gì? Kỳ vậy? Cả cái gia đình đó bỉ vào mặt bạn, hắt hủi bạn, vì sao bạn lại phải cố chấp ở lại đó? Sao vậy? Các con bạn chắc cũng thừa biết là cả gia đình nội ghét cái mặt mẹ mình lắm. Chắc tụi nó thắc mắc lắm và thấy kỳ lắm. Bạn có giải thích đc cho con bạn lý do vì sao không? Giải thích là bạn đúng, gia đình chồng sai là phỉ nhổ vào họ nội của các con bạn. Giải thích là gia đình chồng đúng, bạn sai là tự nhận với con rằng tư cách mình k ra gì. Các con bạn chắc hoang mang lắm. Sống trong cảnh hoang mang mà lớn lên thành người thoải mái, tự tin, bản lĩnh, thì cũng khó ghê.

    Theo lời của bạn, thì rõ ràng là bạn nên ly dị rồi. Vậy bạn chưa ly dị là còn vì nguyên nhân nào khác? Hay thiệt ra là, đúng như canton03 nói, bạn chưa kể hết sự thật?
  9. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng khuyên chị hình như ko có tác dụng gì hay sao ấy. Em cũng như Canton03 và một số ng theo dõi topic này có cảm giác chị chỉ lên đây để kể những gì xấu xa về chồng, về gđ chồng và kêu gọi sự cảm thông của mọi ng. Có lẽ một ng mềm mỏng nhất cũng khó bình tĩnh khi nghe câu chuyện của chị. Gđ chồng như thế, chồng chị như thế hỏi chị còn luyến tiếc gì nữa? Chị cứ ngồi đó hi sinh, cam chịu để mong họ thay đổi ư? Như chị nói họ đã chà đạp lên lòng tự trọng của chị, theo em nghĩ bản thân chị đã tiếp tay cho hành động đó, bởi chị đâu có tôn trọng bản thân mình, chỉ để cho họ mặc sức chà đạp mình mà
    Có thể lời nói của em hơi khó nghe nhưng chị hãy bớt uỷ mị, bớt yếu đuối và hãy làm một cái gì đó để thay đổi tình hình này đi. Con người bản thân mình mà ko biết trân trọng thì chẳng mong ng khác trân trọng mình được đâu chị ạ
  10. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sự thực là thế đấy. Mình là người yếu hèn nhất quả đất. Nghĩ được nhưng không làm được.

    Đến giờ thì cũng không còn nhiều thứ để vương vấn. Có chăng toàn là ký ức xa xôi. Vấn đề hiện tại là các con. Chưa biết nên chuẩn bị thế nào để an toàn nhất bọn trẻ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau ly hôn, Khi anh ta có ngay người đàn bà khác. Lúc ấy thêm con mới, lại " trai vui vợ mới,..." thì tình cảm của anh ta dành cho con mình chắc chắn sế chẳng còn nhiều. Sợ cái cảm giác bất lực khi thấy con bị tổn thương.

Chia sẻ trang này