1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân và quan điểm của phụ huynh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 01/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân và quan điểm của phụ huynh

    Mặc dù ai ai cũng biết rằng luật hôn nhân và gia đình cho phép chúng ta có quyền tự quyết định về hôn nhân của mình, song, như 1 cái lệ.. các con bao giờ cũng phải thông qua í kiến của cha mẹ. Điều đó cũng dễ giải thích bởi cha mẹ sinh ra con nên muốn áp đặt cuộc sống cho họ, nhưng họ quên mất 1 điều là tương lai của xã hội này là do thế hệ tiếp theo làm chủ.. và đó chính là các con của họ.
    -------------
    Tuổi 35 là độ tuổi chín nhất về suy nghĩ và thành đạt sự nghiệp ở đàn ông.. nhân vật trong câu chuyện của tôi chính là 1 chàng trai như vậy. Từng là thủ khoa của 1 số trưòng đại học, được học bổng đi học nước ngoài ( Lien Xô) Tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế và làm chủ 1 doanh gnhiệp, làm ăn phát đạt, tính tình cởi mở, hào hiệp, hiện đại, vui tính, biết chơi. Chàng đã là đối tượng của biết bao cô gái, chân dài có, chân ngắn có thậm chí cả chân vòng kiềng cũng có. Chàng đã trải qua nhiều mối tình với những cô lãng mạn, những cô gái vật chất và cả những cô hơi hâm hâm? Đến đâu chàng cũng được đánh giá cao bởi phong cách và học thức thậm chí cả về tài chính. Thế nhưng số phận thật ngớ ngẩn khi chàng gặp 1 cô gái trẻ, kém chàng 10 tuổi, nàng vừa tốt nghiệp đại học ở 1 nước tây Âu về, xinh đẹp và tràn đầy nhựa sống. Nàng cũng từng là tâm điểm của biết bao chàng trai và thậm chí cả các lão già dê. Nàng thông minh và vốn sống cũng đủ để phán xét những gã đàn ông bâu quanh nàng. Về gia đình, nàng xuất thân trong 1 gia đình thuộc tầng lớp ?ođại gia? tại Hà Nội. Chàng và nàng gặp nhau không tình cờ lắm, chàng và nàng soi nhau, vờn nhau và cuối cùng là yêu nhau. Đến đây chắc các bạn cũng thấy là chuyện chẳng có gì đáng nói. Quá đẹp đôi phải không?... Không đơn giản như vậy. Vấn đề bắt đầu phức tạp khi phụ huynh của nàng đánh giá về chàng, người mà tất cả những ai gặp đều đánh giá quá cao so với thục tế.. chính vì lẽ đó đi đâu chàng cũng tỏ ra khiêm tốn với hy vọng họ sẽ đánh giá mình đúng với những gì mình có.
    Chàng đến nhà nàng trên 1 chiếc xe, 1 thứ phương tiện giao thông bình thưòng trên thế giới đó là 1 chiếc xe ôtô của Nhật? chàng bứơc vào nhà rất tự tin và với vẻ mặt sáng sủa, dáng người khoẻ mạnh và cách nói chuyện đàng hoàng chàng được phụ mẫu của nàng tiếp chuyện. Sau những câu hỏi về thân thế, sự nghiệp rất bình thường, chàng đã trả lời rất thành thật pha chut khiêm tốn?.
    Sau buổi gặp, phụ mẫu của cô gái và cô gái có cuộc trao đổi chớp nhoáng:
    -Mẹ nghĩ thằng này vớ vẩn, chưa chắc đá học xong đại học
    - Bố nghĩ, xe của nó là xe đi mượn, cứ tăhngf này làm sao mà có ôtô
    -Mẹ nghĩ thằng này không đàng hoàng, con phải cẩn thận không bị nó lừa
    - Bó, mẹ cấm con không được giao du với loại người đó
    ?. Nàng đã vận dụng hết trí thông minh, kinh gnhiệp sống để giải thích với bố mẹ là không phải như những gì bố mẹ nghĩ? Nhưng không có hiệu quả. Còn chàng sau khi nghe chuyện này thì cảm thấy thật buồn cuời? và tôi, 1 người biết rõ chàng trai này cũng cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ ai đó có thể đánh giá như vậy về chàng.

    Tôi thấy có 2 khả năng xảy ra;
    1- Bố, mẹ của cô gái kia nhìn vấn đề có gì đó hơi khác
    2- Bố, mệ cô gái kia quá đa nghi
    Theo các bạn, phải làm thế nào để cải thiện tình hình này???? Ý kiện các bạn thế nào sau câu chuyện trên?
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng không phải ít.
    1. Cô bé kia sống trong sự bảo bọc của bố mẹ, không biết là đi học tự túc hay có học bổng này nọ, nhưng nếu đi học tự túc thì trong thâm tâm bố mẹ sẽ luôn nghĩ là no có ngày hôm nay, được ăn chơi sung sướng là do quen được bố mẹ, những người ở nhà phải chuyên tâm kiếm tiền, lo lắng. Hơn nữa, trong mắt bố mẹ, con vẫn là một đứa trẻ con, không biết gì hết nên dù nó thông minh thế nào cũng không hơn bố mẹ.
    2. Anh chàng kia sài sang, theo quan điểm của bố mẹ con gái, chắc cũng phải là một thằng cha quen hưởng thụ , chứ nếu nó lo làm ăn, nó sẽ không phung phí tiền bạc như vậy, cho nên bề ngoài hào nhoáng của nó......... không đáng tin.
    Tóm lại, bố mẹ này nghĩ đến người coi trọng đồng tiền thì không hưởng thụ, người hưởng thụ sẽ không coi trọng công việc và tiền bạc...... Có thể là như vậy. Cũng có thể là do họ tiếp xúc với những thế hệ kinh doanh cũ chứ chưa tiếp xúc nhiều với thế hệ kinh doanh ''sành điệu'' như bây giờ nên cảm thấy khó chấp nhận là có người như vậy.
    Giải pháp:
    Anh kia nhắn chị kia đưa bố mẹ đến một nhà hàng thật sang là nơi anh kia hay lui tới, nơi mà phục vụ, quản lý nhà hàng đều có thể nhận ra anh ta, sau đó anh ta có thể đi cùng một nhóm bạn, hoặc là đến gặp mặt bố mẹ cô kia cũng được. Phải chứng minh được các mối quan hệ rộng rãi và "elite" một chút để cho bố mẹ cô kia thấy được còn có những ''thế giới'' khác mà họ chưa từng biết. Bét nhất thì họ cũng sẽ không dám nói năng linh tinh nữa, nhưng mà sợ họ sau khi về xấu hổ quá .......... không dám gặp mặt chàng rể tương lai.
  3. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thả một cái thuyền vào hồ mà không thấy nước lăn tăn mới là chuyện lạ. Chuyện "rút về phòng thủ" của gia đình là cách phản ứng rất tự nhiên, nhất là khi gặp "cơn bão" như bạn.
    Bạn kể thêm về chi tiết cuộc hẹn gặp đi, ý tưởng, chiến thuật, và sự chuẩn bị cho cuộc hẹn đó (đề cập xa, đề cập gần, bắn tin, xây dựng hình ảnh, hẹn, cuộc nói chuyện ... ) biết đâu có thiếu sót một khâu nào đó. Có khi chi tiết nhỏ lại gây hậu quả lớn.
    Được Adamour sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 01/05/2006
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thành đạt thế,chủ doanh nghiệp là thế,thế card đâu?trình ra cho bà ngoại xem để ông nội xác minh,đơn giản chỉ có vậy,tôi nói đơn giản bởi nghĩ nó quá đơn giản,là chủ một doanh nghiệp,mà bố nàng là đại gia,chẳng lẽ một cú phone của ông nội chẳng lẽ không biết đúng thực ra sao ư?(ví dụ như ông Đức,chủ tịch CLB hoàng anh gia lai,đi xe ôm đến một cuộc đấu giá đất,trả luôn một câu 20 tỷ cho một miếng đất,chẳng ai tin,ngay sau đó có một cuộc điện thoại cho Bí Thư Tỉnh Uỷ,thế là okie luôn),với lại không nhất thiết cứ ép mình phải khiêm tốn,mình thế nào thì cứ như thế,chính như thế mới là đoàng hoàng để sống(mặc dù khiêm tốn là tốt,tôi rất thích những người như vậy),còn mình đã kiếm ra tiền,có tiền thì mua xe hơi,xây biện thự,ai cấm?đi đứng đúng mực,đoàng hoàng,...chẳng việc gì phải thế này thế kia.
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ thấy chàng rể này ko phải thay đổi gì ráo, bình thường như thế nào thì đến nhà người yêu cứ thế thôi, có chăng là nên tắt điện thoại lúc đang trong nhà em thôi( ko biết ông bà già em kia có hiểu cho ko nữa).
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tôi cũng định nói như cậu,nhưng nghĩ cũng hơi xuc phạm,vì chuyện nghe...,thế nên cậu đã nói thay lời tôi rồi.
    Được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 02/05/2006
  7. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có những nhận xét và góp ý thật xác đáng và có ích.
    Nhưng vấn đề này tôi nghĩ là nên thảo luận theo hướng đưa ra giải pháp, chứ không nên quá tậpt rung vào mổ xẻ vấn đề.
    Giải pháp như của bạn Madarhy và của bạn Nguoikhongtenso7 cũng rất khả thi đấy chứ.
    Nhưng vấn đề lại phát sinh ra 1 khả năng mới là: Phụ huynh cô gái kia cố tình không hiểu vấn đề, hay nói cách khác là họ không thích chàng trai này nên nêu ra những lý do đó với hy vọng con gái mình sẽ vì thế mà " đơn phương từ bỏ cuộc chơi".. Liệu có phải thế không nhỉ?.
    Thật ra cô gái này tuy được sống trong 1 gia đình đầy đủ nhưng vẫn có khả năng sống độc lập. Hơn nữa nếu họ chống lại gia đình để tự tổ chức cuộc sống thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.. Nhưng tôi muốn nêu 1 vấn đề nhỏ và phổ biến này lên để chúng ta có thể thảo luận và đưọc biết í kiến của nhiều người
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi là không thích ở điểm gì vậy, thằng cha đó giỏi quá, ông bà kia sợ nó khinh thường họ ah, đúng là ở đời ai cũng sợ người khác hơn mình. Chắc cũng sợ cô con gái lấy anh này xong thì coi trọng chồng quá mà quên luôn bố mẹ, hề hề. Chắc ông bạn của ông chói quá trong mắt họ nên họ không chịu được. Chắc bình thường cũng chói quá nên mới phải khiêm tốn. Bảo ông ấy đi chơi với ai, cười nhiều nhiều một chút, chứ gặp bậc cao tuổi mà trang trọng quá chắc họ bị stress, không chịu được.
  9. dairyman

    dairyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của thảo dân thì cứ để hai đồng chí này cứ thoải mái đi lại với nhau là hay nhất. Họ có chén nhau, ngấu nghiến nhau thì có bố mẹ cô ấy ở đấy mà xem card visit và xem cà vẹt xe ô tô của ai đâu nhỉ?
    Nói chung là thật là ngớ ngẩn và dớ dẩn khi nhận xét người khác một cách hồ đồ mấy vị bô lão nói trên
  10. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi bỏĂn Diamontheart 'ỏằc lỏĂi dỏằ kiên bỏĂn 'ỏĐu 'i... VỏƠn 'ỏằ phỏằâc tỏĂp ỏằY chỏằ- thỏng cha nhÂn vỏưt cỏằĐa chúng ta là ngặỏằi cỏằYi mỏằY va bỏằ' mỏạ cô gĂi kia thuỏằTc hàng 'ỏĂi gia... thỏ mỏằ>i oĂi ofm

Chia sẻ trang này